Vụ bé sơ sinh bị ném ở chung cư Linh Đàm: Hậu quả từ lối sống thiếu trách nhiệm

Trong vài ngày qua, người dân khu chung cư Linh Đàm (Hà Nội) bàng hoàng khi một trẻ sơ sinh bị ném xuống sân từ tầng 31 của 1 tòa nhà. Sự việc đó cũng là hồi chuông báo động cho một bộ phận giới trẻ đang có lỗi sống thiếu trách nhiệm.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra một tai nạn ở các khu nhà cao tầng, nhưng lần này, đó là một trẻ sơ sinh - điều đó đồng nghĩa tai nạn không phải là một xảy chân ngã hay thậm chí là do tự vẫn mà là 1 hài nhi đã bị ném xuống.

Với những thông tin tiếp theo, một nữ sinh viên đã thừa nhận có thai, sinh con và khi thấy hài nhi đã chết sau khi sinh, cô đã ném thi hài bé qua cửa thông gió nhà vệ sinh.

Câu chuyện càng trở nên “ly kỳ” khi nữ sinh cùng nam sinh chủ căn hộ khai với cơ quan điều tra, hai người mới yêu nhau nhau được 1 tuần, nam sinh không hề biết bạn gái mình có bầu sắp đến ngày sinh nở.

Thực tế, phụ nữ sau khi sinh nở rất yếu cả về thể chất, tinh thần, có một tỷ lệ gặp những sang chấn tâm lý, thậm chí trầm cảm. Chính vì vậy cũng đã có những sản phụ tự làm tổn hại đến con mình và cả chính bản thân. Bộ luật Hình sự có quy định riêng về trường hợp phụ nữ sau sinh có hành vi xâm hại tính mạng sức khỏe chính con mình, theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho người có hành vi phạm tội. Tuy nhiên không phải vì thế mà nữ sinh kia hoàn toàn vô can với hành vi của mình.

Bên cạnh đó, với lý giải “mới yêu nhau 1 tuần và không hề biết về việc bạn gái có bầu”, có vẻ như nam sinh kia vô can? Nhưng đó có lẽ là sự vô can về mặt luật pháp, còn về mặt đạo đức, lối sống, khó có thể nói anh ta vô can.

Toàn bộ câu chuyện cũng cho thấy một điều, một bộ phận giới trẻ đang sống rất thiếu trách nhiệm.

Hiện trường vụ việc thương tâm

Là con người, ai cũng có thể mắc sai lầm, tuy nhiên điều quan trọng là cách hành xử sau sai lầm đó. Với nữ sinh kia, cô cũng có thể có rất nhiều lựa chọn sau khi lầm lỡ có thai ngoài ý muốn: người mạnh mẽ bản lĩnh có thể “tự làm tự chịu” chăm sóc bản thân và thai nhi để sinh con và nuôi dưỡng nó, ngoài ra cô cũng có thể chia sẻ với cha mẹ, gia đình và người thân để nhận sự giúp đỡ...

Tuy nhiên, cô đã lựa chọn một giải pháp sai lầm, đó là âm thầm che giấu mọi người, thậm chí là cả người yêu mới. Việc ném một đứa bé sơ sinh, dù còn sống hay đã chết, vẫn là điều pháp luật cấm.

Về phía nam sinh kia, “mới yêu 1 tuần” nên không biết bạn gái có bầu, tuy nhiên lại sẵn sàng đưa bạn gái mới về ở cùng căn hộ. Thậm chí trong một vài ngày ở cùng một căn nhà, nếu là người thực sự quan tâm, anh ta cũng có thể biết “nỗi khổ” mà bạn gái mình đang gặp phải.

Trong nhiều năm qua, theo con số thống kê từ ngành y tế, Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao trong khu vực cũng như thế giới.

Có vẻ như giới trẻ, sau khi du nhập lối sống mới “thoáng” cởi mở hơn của phương Tây nhưng vẫn chưa định hình được cho mình những giá trị sống thực sự. Họ đòi hỏi cho mình tự do cá nhân trong khi chính họ chưa nhận thức hết được về tự do cũng như bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức để làm chủ chính mình.

Nữ sinh khai ném con ở chung cư Linh Đàm

Sẽ là rõ ràng hơn nếu nhìn vào thực tế, các nước phát triển, mọi người tự do cá nhân, “thoáng” trong lối sống nhưng tỷ lệ nạo phá thai ở các đất nước này lại không cao bằng những đất nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Thật tệ khi mỗi người sống thiếu trách nhiệm với bản thân mình nhưng còn tệ hơn nữa nếu lối sống đó gây tổn hại đến những người xung quanh, đầu tiên là cha mẹ, gia đình và phần nào đó là ảnh hưởng đến cả xã hội.

Trong những năm gần đây, có sự nở rộ các lớp, các khóa học dạy kỹ năng sống. Những lớp học đó không chỉ dành cho con trẻ mà dành cả cho người lớn để làm mẹ, làm cha, làm chồng, làm vợ.

Tuy nhiên, cho dù có bất cứ kỹ năng sống nào, điều quan trọng nhất mỗi người là cần sống một cách có trách nhiệm, trước hết là với chính bản thân và những người xung quanh mình.

Tiểu Di

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/vu-be-so-sinh-bi-nem-o-chung-cu-linh-dam-hau-qua-tu-loi-song-thieu-trach-nhiem-post50115.html