Vụ bé gái rơi từ tầng 24 xuống đất tử vong: Gia đình chưa lắp lưới ở cửa sổ

Mẹ bé dọn dẹp nhà cửa, còn bé chơi trong phòng ngủ. Gia đình kê giường ngay sát cửa sổ nhưng chưa lắp lưới an toàn. Bé gái được cho là đã trèo qua cửa sổ và rơi xuống đất.

 Sau khi sự việc xảy ra, người dân chung cư kéo xuống hiện trường rất đông. Ảnh: Huyền Lê

Sau khi sự việc xảy ra, người dân chung cư kéo xuống hiện trường rất đông. Ảnh: Huyền Lê

Khuya ngày 19/4, đại diện UBND phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) xác nhận, một bé gái 3 tuổi đã tử vong do rơi từ tầng 24 của chung cư Xuân Mai Complex.

Theo đó, vào khoảng 20h30, một em bé đã rơi từ tầng 24 tòa G của khu chung cư. Ngay khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, em bé đã tử vong tại chỗ.

Chính quyền địa phương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái đang ở nhà cùng mẹ. Mẹ dọn dẹp nhà còn cháu bé khi đó đang chơi ở phòng ngủ. Tuy nhiên, trong phòng ngủ, gia đình để giường ngay sát cửa sổ. Bé gái được cho là đã trèo qua cửa sổ và rơi xuống đất.

Được biết, gia đình cháu bé mới chuyển đến thuê căn hộ ở chung cư này vài ngày. Vì thế, gia đình chưa kịp lắp lưới an toàn ở ban công, cửa sổ như những nhà khác.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-be-gai-roi-tu-tang-24-xuong-dat-tu-vong-gia-dinh-chua-lap-luoi-o-cua-so-20210419232235899.htm