Vụ bắt nửa tấn ma túy trị giá 500 tỷ đồng: Lý do 'ông trùm' Liu Ming Yang cất giấu ma túy trong kho ở Bình Chánh

Để đến được kho hàng của trùm ma túy Liu Ming Yang, PV báo Người Đưa Tin phải vượt qua con đường lầy lội, nhiều ổ voi, ổ gà thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Có thể nói, kẻ cầm đầu của đường dây 500kg ma túy 'hảo hạng' rất tinh vi trong việc lựa chọn địa điểm cất giấu hàng cấm.

Clip: Kho hàng dùng để cất giấu ma túy của các đối tượng ngườiĐài Loan - Trung Quốc.

Trưa 12/5, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại khu nhà kho thuộc tổ 14, ấp 4, đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A để tìm hiểu thêm thông tin. Đường dẫn đến kho hàng này khá khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Khu vực cũng có nhiều kho hàng nhỏ nên việc kho ma túy của các đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc "ẩn thân" suốt mấy tháng qua giữa khu dân cư là rất dễ hiểu.

Kho hàng được xây dựng sơ sài nhưng được lắp 2 camera quan sát. (Ảnh: Ngọc Lài).

Kho hàng được xây dựng sơ sài nhưng được lắp 2 camera quan sát. (Ảnh: Ngọc Lài).

Ông H., chủ cửa hàng tạp hóa kề bên kho chứa ma túy của các đối tượng người nước ngoài cho biết: "Tôi rất bất ngờ khi thấy công an đến kho hàng kiểm tra và phát hiện nhiều ma túy. Họ về đây thuê kho cũng mấy tháng gần đây thôi. Họ không giao du với người dân địa phương, cũng không thấy hoạt động rầm rộ. Từ đó, người dân như tôi nghĩ họ chỉ thuê kho để chứa hàng hóa chứ không có hoạt động sản xuất".

"Lâu lâu, tôi thấy có người đến ở lại rồi lại đi. Những người này lạ mặt và gần như mỗi lần đến là người mới. Tôi bán tạp hóa, nước uống ngay sát kho mà họ cũng không sang mua nước hay bất kỳ vật dụng gì. Khi đến kho, những người này không mở hết cửa cuốn, chỉ kéo lên một nửa rồi nhanh chóng khép lại khi xe chạy vào bên trong. Thường thì, buổi sáng vào giờ tôi đi tập thể dục, họ có kéo cửa cuốn lên một nửa, đến trưa lại đóng kín im ỉm", ông H. cho biết thêm.

Cũng theo ông H., người dân ở đây chưa ai có cơ hội gặp mặt và nói chuyện với bất kỳ người nào từ kho hàng của các đối tượng. Nhiều người lấy làm khó hiểu nhưng không tiện tìm hiểu thêm.

Kho hàng được chọn bởi địa điểm này dễ quan sát xung quanh, dễ phát hiện người lạ. (Ảnh: Ngọc Lài).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thành, Tổ trưởng tổ 14, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, cho biết: "Khoảng 16h ngày 11/5, tôi được công an mời đến kho hàng của các đối tượng để chứng kiến việc khám xét. Theo thông tin tôi nắm được, trước đây, kho hàng là một kho chứa vải, được người chủ sửa chữa thành kho hàng, rồi treo bảng cho thuê. Kho cũng mới được thuê gần đây thôi. Sau khi nhận kho, người thuê cho lắp camera phía trước và thường xuyên không có người bên trong".

Thấy kho hàng có nhiều điểm nghi vấn, ông Thành cũng bỏ công quan sát thì thấy chủ thuê kho hàng thường đến nơi đây khi trời nhá nhen tối. Ngoài ra, bên trong kho không có bất cứ hoạt động sản xuất gì đặc biệt, bởi họ không mở cửa, mà đóng kín suốt ngày.

Kho hàng đã bị niêm phong để điều tra. (Ảnh: Ngọc Lài)

"Tôi có hỏi dò người dân sống gần đó nhưng họ cũng bảo không biết bên trong kho người ta làm cái gì. Khu vực tôi phụ trách có đến 1/3 là dân nhập cư nên người lạ mặt thường xuyên lui tới. Phần khác, nơi đây khá hẻo lánh, người dân còn chưa lưu tâm đến việc khác, chỉ chú tâm mưu sinh. Vì thế, tôi nghĩ các đối tượng tội phạm chọn nơi đây để ẩn nấp và cất giấu hàng cấm", ông Thành cho biết thêm.

Cũng theo ông Thành, sau khi cơ quan công an thực hiện việc niêm phong, bên trong kho còn 4 cái máy nhưng ông không biết máy móc đó dùng vào việc gì.

Theo quan sát của PV, kho hàng chứa ma túy của các đối tượng người nước ngoài được xây dựng khá sơ sài nhưng kín kẽ, có camera quan sát phía trước. Kho được xây dựng trên con đường Liên ấp 2-3-4 nhỏ hẹp. Hai camera phía trước có thể theo dõi bao quát cả hai chiều của con đường trước mặt. Phía sau của kho là đồng ruộng rất thoáng và dễ quan sát khi có người muốn tiếp cận. Hiện tại, kho hàng đã bị cơ quan chức năng niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng 12/5, cục Cảnh sát ma túy thuộc bộ Công an đã họp báo công bố thông tin ban đầu chuyên án thu giữ 500kg ma túy, bắt 4 đối tượng. Cụ thể, khoảng 16h ngày 11/5, cục Cảnh sát ma túy, bộ Công an phối hợp cục Hải quan TP.HCM, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2-Bộ Tư lệnh CSCĐ, các cục Nghiệp vụ của bộ Công an, Công an các quận Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Công an Bình Dương đã đồng loạt triển khai phá chuyên án ma túy do các đối tượng người Đài Loan-Trung Quốc cầm đầu.

Chất ma túy là Ketamine, loại có giá đắt nhất và khan hiếm trên thị. Các đối tượng chỉ chọn TP.HCM là nơi tập kết, sau đó trung chuyển qua các nước thứ 3 tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã vây ráp khu nhà kho tại ấp 4, đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A, do đối tượng Jhu Minh Jyun (SN 1987, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) thuê để làm kho chứa ma túy. Bên trong nhà kho này, các tổ công tác thu giữ 500kg Ketamine, 1 ô tô 6 chỗ, 4 máy ép bao bì. Cục Cảnh sát ma túy đã bắt giữ Jhu Minh Jyun.

Các tổ công tác khác đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng còn lại. Tại khách sạn V.H. (đường Cộng Hòa, quận Tân Bình), tổ công tác bắt giữ Liu Ming Yang (SN 1985, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Liu Ming Yang được coi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo các đầu mối trong đường dây.

Đối tượng cầm đầu đường dây Liu Ming Yang.

Tại căn nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, tổ công tác bắt tiếp Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc). Một tổ công tác áp sát căn nhà trên đường Trần Phú, phường 6, quận 5, bắt giữ Tô Gia Mỹ (SN 1986, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc).

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-bat-nua-tan-ma-tuy-tri-gia-500-ty-dong-ly-do-ong-trum-liu-ming-yang-cat-giau-ma-tuy-trong-kho-o-binh-chanh-a433557.html