Vụ bạo hành con gái dã man ở Hà Nội: Ký ức đòn roi, đe dọa

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội có nội dung một người bố đánh đập, chửi bới các con, PV báo ĐS&PL đã gặp gỡ được các cháu nhỏ trong clip để thông tin rõ sự việc.

Tuổi thơ sống trong đòn roi, đe dọa

Ngày 24/12, trên mạng xã hội facebook lan truyền một clip ghi lại hình ảnh được cho là bố bạo hành con xảy ra ở khu vực huyện Ba Vì, Hà Nội. Hình ảnh trong đoạn clip, cho thấy một người đàn ông trung tuổi đã đánh đập một bé gái dã man. Lúc này, mặc dù hai bé khác nhỏ hơn khóc lóc thảm thiết xin tha nhưng người đàn ông vẫn lạnh lùng xuống tay và liên tiếp chửi bới. Sự việc trên xảy ra vào ban đêm tại thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động đánh đập cháu bé của người đàn ông trong đoạn clip. Theo chia sẻ của người đăng tải clip, người dân địa phương đã chứng kiến việc người đàn ông này bạo hành bé gái nhiều năm nay. Tuy nhiên, ai cũng sợ nên không dám tố cáo.

3 cháu bé kể lại ký ức bị bố bạo hành. Ảnh: VTC News

3 cháu bé kể lại ký ức bị bố bạo hành. Ảnh: VTC News

Kể lại sự việc với PV báo ĐS&PL, cháu Trần Thị Thư H. (SN 2003, xã Đồng Thái, Ba Vì) – nạn nhân trong clip cho biết: “Sự việc xảy ra vào tối ngày 22/12. Vào hôm đó, do xe đạp điện của cháu gặp sự cố trên đường nên cháu về nhà muộn và không kịp nấu cơm. Vừa thấy cháu về đến cửa, bố đã lao vào đánh đập cháu. Bố tát vào mặt liên tục. Lúc bị bố đạp vào bụng, cháu đau quá nên ngã xuống thì bố dùng khuỷu tay đập mạnh vào lưng. Rồi bố đuổi 3 chị em cháu ra ngoài”.

Với vẻ mặt sợ hãi, cháu H. kể: “Nếu chị em cháu không đi khỏi nhà, bố sẽ giết rồi ném xuống giếng. Cháu rất sợ bố, cháu không muốn về nhà. Cháu chỉ mong mẹ con cháu được giải thoát".

Cháu T.T. (SN 2000) là con gái lớn trong nhà, chia sẻ với PV, cháu T. cho biết: “Từ nhỏ bố đã đánh cháu, cháu đã cố gắng học xong cấp 3 để đi làm với mẹ kiếm tiền nuôi các em. Mỗi lần bị bố đánh, chị em cháu chỉ dám im lặng. Bố mà đuổi thì chị em cháu lại chạy qua nhà hàng xóm, đợi bố nguôi giận thì mới dám quay về nhà. Cháu thương các em lắm”.

Còn cháu T.T.H. (SN 2009, là con trai duy nhất trong nhà) cũng bị bố thường xuyên đánh đập. Cháu nói: “Cứ mỗi lần cháu làm gì sai là bố lại tát vào mặt. Bố tát rất nhiều, cháu càng khóc bố càng đánh mạnh hơn. Cháu sợ bố cháu lắm”.

Thấy các con khóc, chị N.T.H.Đ. (SN 1977) - mẹ của các cháu cũng khóc theo. “Cháu út (SN 2012) ít bị bố đánh hơn. Nhưng mỗi lần thấy anh chị bị đánh là cháu lại chạy ra ngăn bố rồi ôm các chị. Thấy vậy, chồng tôi cũng đánh luôn cả cháu”, người mẹ đau đớn kể. Qua trao đổi với PV, chị và chồng là anh Trần Văn T. có với nhau 4 người con, 3 gái và 1 trai. Được biết, từ bé đến giờ, các cháu thường xuyên bị bố hành hạ, đánh đập không thương tiếc.

Với nét mặt sợ hãi, đầy nước mắt, cháu T. (SN 2000) cho biết thêm: “Mấy hôm nay, các em của cháu không dám về nhà, cũng không dám đi học vì sợ bố. Không biết đi đâu, các em bắt xe lên chỗ mẹ làm rồi ở với mẹ”. Hiện tại, các cháu đang ở cùng với mẹ tại nhà bà ngoại ở xã Phú Sơn (Ba Vì, Hà Nội).

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, ông Nguyễn Sóng Hồng - Phó Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Ba Vì tỏ ra bức xúc: “Sự việc xảy ra thể hiện rõ sự bạo hành trẻ em và phụ nữ. Tôi yêu cầu các ngành các cấp theo dõi tiếp tục sự việc và yêu cầu xã phải mời được anh Trần V.T. đến cơ quan làm việc rõ thông tin. Các cháu sẽ được cơ quan chức năng bảo vệ để không bị bố đánh đập”.

Cũng qua đây, ông Hồng yêu cầu phía UBND xã Đồng Thái nhanh chóng giải quyết vụ việc để đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ. Đồng thời, giải quyết chỗ ở để các cháu yên tâm học hành và thi cử.

Hàng xóm không dám can thiệp vì sợ trả thù

Qua chia sẻ với PV, chị N.T.M., hàng xóm của gia đình ông T cho biết: “T. là một người ưa bạo lực, tính tình nóng nảy, suốt ngày đánh vợ đánh con, cờ bạc. T. cũng thường xuyên bỏ bê con cái không chăm sóc. Dạo gần đây, T. đánh các con nhiều, nhất là mấy cháu lớn. Vớ được cái gì là đánh không thương tiếc”.

Chị M. cũng chia sẻ thêm: “Hàng xóm cạnh nhà T. không ai dám nói vì sợ T. trả thù. T. vốn là người thù dai nên mọi người sống gần đấy thường tránh né và không nói chuyện với những người hỏi đến T. đâu”.

Nhắc đến các cháu, chị M. tỏ lòng thương xót: “Tết năm vừa rồi T. đánh cháu lớn bầm hết cả người, cứ lấy thắt lưng và giày đánh vào người cháu lớn. Mấy đứa con sợ bố đến nỗi cứ nghe tiếng xe máy bố về là run bần bật. Thật sự tôi thương các cháu nhưng lại không dám can thiệp vì sợ T. trả thù”.

Ông Đ.V.H. sống gần đó cũng tỏ ra bức xúc khi biết rằng người bố đánh con trong clip trên mạng là T.. Qua chia sẻ, ông H. nói: “Từ ngày lấy vợ T. đã bắt đầu đánh vợ rồi. Hai vợ chồng từ thôn khác chuyển đến thôn Đình Bảng sinh sống, thường xuyên đi làm xa. T. rất ít giao lưu với hàng xóm”.

Ông Dương Văn Hải - Trưởng thôn Đình Bảng cho biết, các con của anh T. ngoan ngoãn và cũng không phá phách. Ông Hải cũng nhận định rằng: “Có thể do thời gian sinh sống, tính nết thay đổi, cuộc sống có nhiều khó khăn nên T. mới thường xuyên đánh đập vợ con như vậy”.

Thu Huyền- Lương Nguyễn

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 156

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-bao-hanh-con-gai-da-man-o-ha-noi-ky-uc-don-roi-de-doa-a257049.html