Vụ bác rể sát hại cháu trai ở Hà Nội: Nghi can tỏ ra bình tĩnh, không chút hoảng sợ

Sau khi phát hiện ra thi thể bé trai trong vườn, nghi phạm tỏ ra bình tĩnh, không chút hoảng sợ, ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội.Cự Giải (T/h)

Sau khi phát hiện ra thi thể bé trai trong vườn, nghi phạm tỏ ra bình tĩnh, không chút hoảng sợ, ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội.

Báo Đất Việt đưa tin, ngày 28/4, cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Vũ Huy Toản (41 tuổi, ngụ xã Thủy Xuân Tiên) để điều tra về cái chết của cháu Nguyễn Hữu T. (8 tuổi).

Toản là nghi can trong vụ án T. bị sát hại, chôn xác dưới đống gạch được phát hiện vào ngày 24/4.

Ngay sau khi phát hiện ra thi thể cháu T. cơ quan chức năng đã đưa Toản vào danh sách đối tượng nghi vấn. Bởi trước đó Toản có mâu thuẫn với bố mẹ nạn nhân. Chiều ngày 24/4, Toản chở T. đi học, sau đó không thấy cháu bé về nhà.

Sau khi phát hiện ra thi thể T, nghi phạm tỏ ra bình tĩnh, không chút hoảng sợ. Toản ngoan cố không khai nhận. Đối tượng nói rằng không biết cháu T. đi đâu; không liên quan gì cả...

Chỉ đến khi cán bộ điều tra đưa ra các chứng cứ chứng minh, không ai khác Toản chính là đối tượng giết cháu T. Biết không thể tiếp tục chối cãi, lúc đó đối tượng Toản mới khai nhận.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu T - Ảnh: BVPL

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu T - Ảnh: BVPL

Thời điểm gây án, Toản không chở nạn nhân đến trường mà đưa về nhà, dùng xẻng sát hại. Sau khi gây án, Toản nhét thi thể bé trai vào bao tải và mang ra chôn vùi dưới đống gạch trong vườn nhà.

Liên quan đến vụ án này, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đối tượng Vũ Huy Toản là người bị bệnh tâm thần, mỗi tháng Toản được hưởng trợ cấp hơn 500.000 đồng.

Trước đó, chia sẻ trên VTC News về vụ án mạng đau lòng, ông Nguyễn Văn Thất (70 tuổi) bố vợ của nghi phạm Toản (cũng là ông ngoại của bé T.) cho biết, Toản bị bệnh thần kinh nhiều năm nay, tuy nhiên hằng ngày anh ta không có biểu hiện gì bất thường.

Ông Thất chia sẻ thêm, vợ chồng Toản có với nhau 3 người con, 2 trai và 1 gái. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, Toản cũng thường xuyên đánh đập vợ, thậm chí có lần chém vợ suýt chết.

“Không hiểu vì sao nay nó lại nhẫn tâm ra tay sát hại cháu T. đến như vậy", ông Thất nghẹn ngào nhắc đến đứa cháu ngoại vừa mất mạng oan uổng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-bac-re-sat-hai-chau-trai-o-ha-noi-nghi-can-to-ra-binh-tinh-khong-chut-hoang-so-a273178.html