Vụ bà lão nhảy cầu Cần Thơ tự tử: Do nhiều lần bị cướp vé số?

Sau nhiều lần bị cướp giật vé số và tiền, lâm vào cảnh khó khăn, khốn khổ, bà lão 65 tuổi nhảy cầu Cần Thơ tự tử. Rất may, bà đã được người dân và lực lượng công an cứu vớt kịp thời.

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Lài (65 tuổi, một người nghèo khó sống bằng nghề bán vé số ở quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) nhảy cầu Cần Thơ tự tử, hôm nay (12.4), thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, sức khỏe của bà đã ổn định và bà đã được cho xuất viện.

Bà Lài vẫn chưa thể nói chuyện được.

Bà Lài vẫn chưa thể nói chuyện được.

Cũng theo Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, lúc người dân và công an đưa bà nhập viện, tình trạng sức khỏe của bà rất nguy kịch và không có người thân chăm sóc. Sau đó, bệnh viện phải thông báo tìm người thân cho bà Lài.

Cùng ngày, phóng viên tìm gặp bà Lài tại nhà bà nằm trong một con hẻm nhỏ ở phường An Thới, quận Bình Thủy. Dù đã được xuất viện, nhưng bà vẫn phải nằm trên giường, chưa thể nói chuyện được, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người em tên Diệp Thị Sa (63 tuổi) chăm lo.

Nơi ngủ hàng ngày của bà Lài trước khi nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Trao đổi với phóng viên, bà Sa cho hay, nguyên nhân chị mình tự tử là do nhiều lần bị cướp vé số. "Chị tôi già yếu, không có sức nên thường xuyên bị cướp giật vé số hoặc tiền, rồi cuộc sống ngày càng trở nên thiếu thốn trầm trọng. Hôm nhảy sông tự tử, chị tôi có lấy số lượng lớn vé số để tự bán và chia cho mấy người cháu bán, nhưng không hiểu sao số lượng vé số này không thấy bà để lại cùng với đôi dép, nón lá trước khi nhảy xuống sông", bà Sa thông tin.

Bà Sa bỏ công việc bán vé số để nuôi chị mình.

Bà Sa nói thêm: "Tôi cũng sống bằng nghề bán vé số, trước hoàn cảnh chị tôi như vậy, tôi phải nghỉ bán lo cho chị. Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ lại càng thêm khó. Hôm xuất viện, ngoài tiền mà mạnh thường quân hỗ trợ, tôi phải mượn thêm 1 triệu đồng để trả cho bệnh viện".

Liên quan đến việc bà Lài thường xuyên bị cướp giật vé số, phóng viên đã tìm đến đại lý vé số Ngọc Liên - nơi bà lấy vé số bán. Theo đó, chủ đại lý trên cho biết, hoàn cảnh của bà Lài rất khó khăn. Trước khi nhảy cầu Cần Thơ tự tử, bà đã mượn đại lý này 2 triệu đồng (tổng số tiền mà bà Lài mượn đại lý này đã lên đến 17 triệu đồng).

Vật dụng bà Lài để lại trên cầu.

"Bà Lài thường nói với tôi là nhiều lần bị cướp giật tiền và vé số. Bà đã lấy vé số từ đại lý của tôi 2 năm qua nên tôi thương bà lắm", chủ đại lý vé số Ngọc Liên cho hay.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, khoảng 8h sáng 29.3, tại cầu Cần Thơ (phía bờ thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), bà Lài đã bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân và Công an phường Hưng Phú điều khiển phương tiện ra ứng cứu, đưa bà vào bờ, rồi chở đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-ba-lao-nhay-cau-can-tho-tu-tu-do-nhieu-lan-bi-cuop-ve-so-971306.html