Vụ anh trai truy sát cả gia đình em ruột: Nạn nhân duy nhất sống sót đã tỉnh lại

Nạn nhân duy nhất may mắn thoát nạn trong vụ án kinh hoàng anh trai cầm dao truy sát cả gia đình ở Cụm 2, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã tỉnh lại sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ anh trai cầm dao truy sát cả gia đình ở Cụm 2, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) gây rúng động dư luận sáng ngày 1/9 vừa qua, trao đổi với PV ngày 4/9, ông Đỗ Văn Trường, bố đẻ nạn nhân Đỗ Thị Nhung (SN 1995) cho biết, con gái ông đã tỉnh lại vào ngày hôm qua (3/9).

Ông Trường cho biết thêm, chị Nhung đã có phản xạ và mở mắt nhìn khi có người hỏi thăm. Tuy nhiên, vẫn đang phải đặt các ống xông, hút dịch ở phổi. Ngày hôm nay, bác sĩ kiểm tra lại đã hết dịch ở phổi, có khả năng chiều sẽ tháo ống. Các vết thương bên ngoài đã khô. Tuy nhiên, quan trọng nhất là mắt trái của chị Nhung hiện đang bị thương và phù nề nên các bác sĩ sẽ phải kiểm tra hàng ngày.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 1/9, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966) đã mang dao xông vào nhà em ruột chém và truy sát khiến 4 người tử vong gồm: em trai Đông là Nguyễn Văn Hải, bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải) và bé Nguyễn Huyền My (con chị Nhung).

Anh Tuyến kể lại sự việc kinh hoàng.

Anh Tuyến kể lại sự việc kinh hoàng.

Chiều 1/9, CQĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông về hành vi Giết người.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết, ông Đông và ông Hải định cư tại mảnh đất của tổ tiên để lại. 2 người từng có thỏa thuận về việc phân chia 0,5m đất giáp ranh. Tuy nhiên, con trai của ông Hải là anh Nguyễn Văn Hiệp không đồng ý.

"Trước khi xảy ra vụ án, vào tối 31/8, anh Hiệp qua nhà ông Đông để nói chuyện nhưng xảy ra mâu thuẫn", vị lãnh đạo này cho biết.

Còn theo lời của anh Phạm Văn Tuyến (chồng của chị Bắc), sau khi xảy ra sự việc anh mải lo tang lễ cho vợ, chiều 2/9 mới về nhà bế được con gái. Anh chuẩn bị xuống nhà vợ để làm mọi thủ tục cúng lễ cho gia đình vợ.

Anh Tuyến cho biết, sáng 31/8, anh đưa vợ xuống nhà ngoại chơi cho mát để ngày 2/9 nhà ông bà ngoại làm lễ động thổ móng nhà. Tiện thể, anh Tuyến đưa bố vợ đi khám tay ở Bệnh viện Hoài Đức. Khi xuống nhà bố mẹ vợ, anh Tuyến không thấy gia đình nhà vợ anh cãi vã với ông Đông.

Tên sát nhân Nguyễn Văn Đông và hiện trường xảy ra vụ án kinh hoàng.

Sau đó anh Tuyến yên tâm về nhà đi làm. Tối 31/8, vợ chồng anh vẫn nhắn tin gọi điện cho nhau tới tối khuya. Đến sáng 1/9, khi đang ngủ anh Tuyến thấy hàng xóm gọi ầm ầm nói cả gia đình nhà vợ bị chém.

"Quá hoảng loạn, tôi mở cổng ra đón con gái từ hàng xóm, thấy quần áo con dính máu, tôi liền kiểm tra xem cháu có bị làm sao không, sau đó lấy ô tô xuống để đưa nhà ngoại đi cấp cứu", anh Tuyến kể lại.

Theo anh Tuyến, khi anh xuống tới hiện trường thì thấy bố vợ và vợ đã tử vong, mẹ vợ và một số người thân đang được đưa ra xe để đi cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, anh Tuyến được em vợ là anh Nguyễn Văn Hiệp (người may mắn thoát nạn) trong vụ thảm án kể lại, khi con gái anh ngủ, vợ đặt con trên giường rồi ra ngoài cọ rửa bình sữa thì xảy ra sự việc.

Lúc này, ông Đông đã vào sát hại những người thân trong gia đình, nghe thấy tiếng mẹ vợ anh kêu thất thanh, Hiệp tưởng có ai đến chơi nên chạy ra xem thì bị ông Đông cầm dao chém liên tiếp.

May mắn, anh Hiệp tránh được nhát dao và chạy ra ngoài tri hô hàng xóm đến trợ giúp nhưng do lúc đó chỉ có người già và trẻ nhỏ nên không ai dám vào. Sau đó, anh Hiệp định quay lại cứu mọi người thì hàng xóm can ngăn không cho vào. Còn ông Đông, khi chém cả gia đình nhà vợ anh Tuyến xong, quay ra tìm Hiệp nhưng không thấy.

Ngoài ra, anh Tuyến cũng cho biết thêm, sự việc xảy ra anh cũng bất ngờ vì từ khi về làm rể, anh không nghe vợ nói chuyện hay kể gì về người bác này. Thậm chí, anh không hề nghĩ ông Đông ra tay tàn ác với vợ mình như vậy, xưa nay, ông Đông rất quý chị Bắc, vợ anh cũng chơi thân với con gái ông Đông, có gì ông Đông cũng mang cho chị Bắc.

Lê Hoàng Nguyên

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-anh-trai-truy-sat-ca-gia-dinh-em-ruot-nan-nhan-duy-nhat-song-sot-da-tinh-lai--281412.htm