Vụ án mưu sát người phụ nữ quyền lực chấn động Monaco

Cảnh sát trong suốt 4 năm liền đã tập trung truy tìm thủ phạm vụ ám sát Helene Pastor, người đứng đầu gia đình quyền lực, đồng thời cũng là người phụ nữ giàu nhất tại Monaco. Nếu như ban đầu, mafia bị nghi ngờ đã tổ chức vụ sát nhân táo bạo này, nhưng thủ phạm cuối cùng lại là một nhân vật được đánh giá là thành viên mẫu mực trong xã hội…

Người phụ nữ giàu nhất Monaco bị bắn chết vào ngày 6-5-2014. Khi đó, nạn nhân Helene Pastor (77 tuổi) tới Nice để thăm người con trai đang điều trị tại đây sau một cơn đột quị. Hai tiếng sau, bà ra khỏi bệnh viện, lên chiếc xe cùng người tài xế riêng – công dân Ai Cập MohamadDarwich, người đã làm việc cho bà trong suốt 15 năm. Ngồi ghế phía sau còn có chú chó giống Pyrenean có tên là Bell.

Tất cả đều không biết họ đang bị theo dõi. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, một người đàn ông da đen đội chiếc mũ lưỡi trai ra tín hiệu cho đồng bọn đang nấp đằng sau lan can vệ đường.

Tên này nhảy ra phía cửa xe có Helene đang ngồi và bắn thẳng vào bà. Tiếp đó, tên sát nhân còn nhìn vào xe trước khi bắn phát đạn thứ hai vào tài xế. Chiếc xe còn tiếp tục lao đi khoảng 20m, trước khi đâm vào một xe khác đậu bên vệ đường.

Viên tài xế Mohamadchết tại bệnh viện 4 ngày sau đó. Còn bà Helene cầm cự được 15 ngày trước khi qua đời vào ngày 21-5-2014. Các bác sĩ đã lấy ra khỏi cơ thể của bà hơn 50 mảnh đạn chì găm tại xương quai hàm, cổ và ngực. Trước khi chết, Helene còn kịp nói với cảnh sát, bà không nghĩ ra ai có thể muốn sát hại mình. Người đàn bà giàu có nhất Monaco vẫn cho rằng, mình không hề có kẻ thù.

Gia tộc quyền lực tại Monaco

Cha của nạn nhân, Jean Baptiste Pastor, từng là một người thợ xây gốc Italy, chuyển tới Monaco vào năm 1880. Nhờ khả năng và điều kiện kinh doanh, công ty của ông đến đầu thế kỷ XX đã trở thành một trong những nhà thầu chính của chính phủ tại đây. Cũng chính ông là người đứng ra xây dựng sân vận động đầu tiên tại Monaco vào năm 1936.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án.

Năm 1956, ngôi sao Holywood Grace Kelly kết hôn với thân vương Rainier III của Monaco. Sau hôn lễ hoành tráng với sự tham gia của hàng loạt các tỉ phú và nhân vật nổi tiếng trên khắp thế giới, con trai của Jean đã được thân vương cho phép xây dựng một loạt các tòa nhà chọc trời dọc theo bờ biển tại đây.

Thương vụ béo bở trên đã giúp ông thu được hàng tỉ đôla, trở thành một trong những nhân vật có thế lực nhất tại Monaco.

Sau khi cha và anh chết, Helene Pastor trở thành người đứng đầu gia đình nắm giữ một phần đáng kể bất động sản tại Monaco. “Tại đây bạn không thể làm được gì nếu như không liên hệ với gia đình này – một trong những thương gia tại địa phương đã kể như vậy với Bloomberg – Nếu như bạn cần những căn hộ tốt, bạn phải mua nó từ nhà Pastor”.

Tổng tài sản của Helene được đánh giá vào khoảng 12 tỉ đôla. Từ trước đó, bà không phải lo lắng về vấn đề an ninh của mình – không bao giờ mang theo vệ sĩ khi đi dạo cùng chú chó Bell. Monaco đối với bà là một mảnh đất rất bình yên.

Chiến dịch truy lùng

Ngay sau vụ án, mối nghi ngờ ngay lập tức được nhằm vào mafia Italy. Cảnh sát không loại trừ khả năng, đứng đằng sau cái chết của Helena là băng Ndrangheta từ Calabria hay Camorra từ Neapolitan. Bất động sản tại khu vực Côte dAzur luôn nằm trong phạm vi quyền lợi của hai tập đoàn tội phạm này. Tuy nhiên, giả thuyết trên đã gây nghi ngờ bởi sự cẩu thả của những sát thủ.

Bà Helena Pastor.

Thứ nhất, chúng đã không tìm cách che giấu bề ngoài của mình. Cho dù khu vực đó có nhiều camera quan sát, nhưng chúng không hề đeo mặt nạ hay mũ trùm đầu. Thứ hai, chúng chỉ bắn các nạn nhân bị thương rồi chạy trốn, trước khi biết chắc rằng họ đã chết. Những sát thủ chuyên nghiệp của mafia thường không hành động như vậy.

Điều tra dữ liệu từ các hệ thống camera và các nhà cung cấp dịch vụ di động, kẻ sát nhân và đồng phạm của hắn đặt chân tới Nice trên chuyến tàu khởi hành từ Marseille. Chúng thuê phòng tại một khách sạn rẻ tiền, tắm rửa và thay đồ trước khi ra hiện trường.

Các thủ phạm tách nhau ra khi đi tới bệnh viện trên phương tiện giao thông công cộng. Sau khi hành sự xong, chúng nhảy lên xe buýt, sau đó bắt taxi quay trở về Marseille với giá 500 euro.

Với cách hành sự đơn giản như vậy, cảnh sát không mất nhiều thời gian để bắt giữ được 2 thủ phạm.

Chúng hóa ra chỉ là những tên trộm vặt, tới Pháp từ quần đảo Comoro – kẻ đảm trách theo dõi và ra hiệu là Al Hair Hamadi (31 tuổi), còn tên trực tiếp cầm súng bắn là Samine Said Ahmed (24 tuổi), vốn là một kẻ buôn bán ma túy nhỏ. Việc phân tích ADN từ chai nước bỏ lại tại khách sạn cũng chứng minh nhân dạng của hai thủ phạm.

Quá trình điều tra chuyển sang một giả thuyết mới: đứng đằng sau vụ sát nhân là một kẻ nằm trong số những người quen hay họ hàng của Helena. Hai thủ phạm bị bắt giữ chỉ là những kẻ được thuê mướn để trực tiếp thực hiện.

Tính đến cuối tháng 6-2014, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 20 đối tượng tình nghi, trong đó có cả con gái của nạn nhân, Sylvia Pastor (53 tuổi) và chồng cô ta là Wojciech Janowski (64 tuổi), lãnh sự danh dự của Ba Lan tại Monaco. Sau quá trình thẩm vấn, Sylvia đã được thả, còn người chồng Ba Lan của cô vẫn bị giữ lại và ngay sau đó đã nhận tội.

Người con rể “Trời đánh”

Giới thượng lưu tại Monaco biết rất rõ về Janowski. Ông ta là người điều hành hàng loạt khách sạn và casino sang trọng, đồng thời còn thành lập một công ty chuyên về các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ nano.

Wojciech Janowski.

Janowski cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện dành cho giới thượng lưu Monaco để quyên góp tiền từ thiện. Chính nhờ đó, ông ta đã từng được Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh vào năm 2010.

Janowski giải thích nguyên nhân của tội ác là vì vợ của mình. Theo lời ông ta, mẹ và anh của Sylvia đã biến cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Họ thường xuyên dèm pha, nói xấu về vợ chồng ông ta, về những mối quan hệ và bạn bè của họ.

“Không biết bao nhiêu lần tôi trở về và bắt gặp Sylvia đang khóc – Janowski nói – Vụ ám sát chỉ để đặt dấu chấm hết cho những nỗi thống khổ của cô ấy”. Nhưng cũng gần như ngay sau đó, Janowski đã bác bỏ tất cả những lời khai của mình. Ông ta khẳng định, đã tự nhận tội chỉ để xóa bỏ mọi mối nghi ngờ nhằm vào vợ.

Nhưng cho tới thời điểm đó, các điều tra viên cũng đã tìm ra những bằng chứng mới về sự dính líu của Janowski. Theo đó, chính ông ta đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để trả công cho những kẻ sát nhân. Ngay cả động cơ của vụ án cũng được xác định: Janowski sau hàng loạt các thất bại trong kinh doanh đã đứng trên bờ vực phá sản, chỉ còn biết sống dựa vào vợ, người chỉ được mẹ cung cấp cho 500 ngàn euro mỗi tháng để tiêu xài.

Bản thân Sylvia cũng không biết được những khó khăn về tài chính của chồng. Cô còn không chú ý mỗi khi ký vào những tấm séc ông ta đưa cho, giúp cho Janowski moi được nhiều triệu euro. “Suốt trong những năm vừa qua, ông ấy đã nói dối và lợi dụng tôi, chỉ để moi tiền của tôi – Sylvia phát biểu trước các phóng viên – Tôi đã tin tưởng ông ấy một cách mù quáng”.

Nhân chứng chủ chốt để buộc tội là Pascal Dauriac – huấn luyện viên riêng của Janowski. Những lời khai của ông này giải thích vì sao vụ ám sát đã được lên kế hoạch. Theo Dauriac, Janowski đã hy vọng rất nhiều vào tài sản thừa kế của vợ. Sau khi mẹ chết, Sylvia sẽ nhận được khoảng hơn 1 tỉ euro.

Vấn đề là ở chỗ, Sylvia đã bị phát hiện có một khối u ác tính. Quá trình chữa trị ban đầu đã thành công, nhưng đến năm 2013, khối u này lại tiếp tục nảy sinh. Janowski rất lo sợ nếu vợ mình chết sẽ không nhận được tiền thừa kế. Trong khi hy vọng về sự giúp đỡ của gia đình bên vợ lại gần như không thể - Helena không ưa gì tính cách của ông ta. Chính bà đã ngăn cản Janowski và Sylvia đăng ký kết hôn chính thức.

Huấn luyện viên này khẳng định, Janowski đã ấp ủ âm mưu sát hại mẹ vợ từ năm 2012. Đến năm 2013, người đàn ông Ba Lan này nói với anh ta rằng: “Không thể tiếp tục như thế này nữa. Tình trạng của Sylvia đang ngày càng tệ đi. Chúng ta cần phải thoát khỏi bà già này. Anh có thể giúp tôi được không?”.

Janowski đã cho Dauriac rất nhiều quà, trả tiền cho những chuyến đi của anh ta tới London và Thái Lan để giúp tìm những kẻ tin cậy để thực hiện kế hoạch. Dauriac được người anh vợ giúp giới thiệu cho Hamadi. Huấn luyện viên này hứa hẹn khoản tiền công 140 ngàn euro cùng với chỉ thị của Janowski: giết bà già và tay tài xế, sau đó lấy đi túi xách để cảnh sát tưởng đó là vụ cướp. Dauriac cũng nhận được 200 ngàn euro nhờ vụ môi giới này.

Janowski đã bác bỏ ngay những lời khai của tay huấn luyện viên. Ông ta khẳng định rằng, Dauriac từng tìm cách tống tiền mình, đe dọa bắt cóc các con và sát hại Helena Pastor để buộc ông ta phải trả tiền. Sau đó, một cựu tù nhân cùng buồng giam với Dauriac đã tới đồn cảnh sát với tiết lộ rằng, chính tay huấn luyện viên từng thừa nhận đã đưa ra những lời khai giả mạo. Nhân vật này về sau đã phải thú nhận rằng, người cháu của Janowski đã trả tiền thuê anh ta làm việc này. Hậu quả là chính anh ta cũng bị bắt giữ.

Phiên tòa

Ngồi trên ghế bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án gây chấn động Monaco có tổng cộng 10 người: Janowski với cô cháu gái, tay nhân chứng giả bị họ mua chuộc, Dauriac và anh vợ, hai thủ phạm trực tiếp Hamadi và Ahmed, 4 người quen của Hamadi vốn là những người đã từ chối giúp hắn ta nhưng không chịu báo cảnh sát.

Samine Said Ahmed.

Phiên tòa đã diễn ra trong 5 tuần. Janowski cho đến lúc cuối vẫn khăng khăng phủ nhận. Ông ta chỉ bất ngờ nhận tội vào ngày 16-10-2018, tức là chỉ một ngày trước khi bản án được tuyên. “Thân chủ của tôi đã đặt hàng vụ sát hại Helena Pastor – luật sư của ông ta tuyên bố - Các ngài cứ nghĩ sẽ nghe những lời thú tội này từ chính ông ấy, nhưng tôi buộc phải nói thay. Ông ấy đã cố gắng thú tội nhưng không thể”. Janowski đã khóc khi nghe những phát biểu của luật sư biện hộ.

“Tôi chẳng có gì để mà nói thêm nữa – Janowski đã phát biểu như vậy vào ngày hôm sau – Tôi xin lỗi Sylvia và những đứa con của mình”. Với tội ác trên, Janowski đã phải nhận bản án chung thân. Đây cũng là mức phạt tương tự đối với hai kẻ sát nhân trực tiếp. Dauriac nhận mức án 30 năm tù, còn bốn bị cáo khác nhận các mức án khác nhau, cao nhất là 15 năm.

Quỳnh Nga (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/vu-an-muu-sat-nguoi-phu-nu-quyen-luc-chan-dong-monaco-548059/