Vụ án 'Chiếc chìa khóa đâm trúng tử huyệt'

Ngày 16-4, tại Quảng Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Phan Hiền (1991, trú xã Triệu Thượng, H. Triệu Phong, Quảng Trị) về tội 'Giết người' do có kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại và bị cáo. Trước đó, tháng 10-2017, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án sơ thẩm Hiền 20 năm tù theo Khoản 1 Điều 93 BLHS, bồi thường cho phía gia đình bị hại Lê Thanh L. (1987, trú P.1, TX Quảng Trị) hơn 260 triệu đồng.

Phan Hiền được giảm từ 20 năm xuống 12 năm tù.

Như chúng tôi từng thông tin đến vụ án xảy ra từ tháng 10-2015. Kết quả điều tra xác định, vào trưa 21-10, Hiền đi xe Exciter BKS 74C-259.58 đến Shop Tuấn (số 120-Lê Duẩn, P.1, TX Quảng Trị) để mua quần áo. Khi Hiền đang chọn quần áo thì anh Lê Thanh L. cũng vào tiệm. Thấy anh L. nhìn mình với thái độ khó chịu, Hiền liền hỏi: “Làm gì mà anh ngăm em dữ rứa?”. Hiền vừa nói xong thì anh L. bước tới tát vào mặt Hiền và hỏi: “Mi hỏi à?”. Sau khi bị đánh, Hiền liền chọn quần áo ở hướng khác nhưng anh L. đến phía sau và tác động lực khá mạnh vào cổ khiến Hiền ngã sấp xuống nền nhà. Do bị đánh nên Hiền nắm chặt tay vừa đứng dậy và quay người lại, vung tay phải đánh mạnh vào vùng đầu anh L. Lúc đó, ngón trỏ tay phải của Hiền đang đeo chiếc chìa khóa Exciter chiều dài 8,5cm, phần mũi hướng ra ngoài và trúng vào vùng thái dương trái của anh L. làm thủng xương hộp sọ. Anh L. được cứu chữa tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không qua khỏi, tử vong vào ngày 17-11-2015. Riêng Hiền bỏ trốn vào Nam, sau đó ra đầu thú.

Ban đầu, Hiền bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, TAND TX Quảng Trị tuyên án bị cáo 5 năm 6 tháng tù. Bản án này bị cha mẹ bị hại kháng cáo, cấp phúc thẩm là TAND tỉnh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ, điều tra lại. Vụ án được chuyển lên cấp tỉnh điều tra. Ngày 18-5-2017, Cơ quan CSĐT CA Quảng Trị quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hiền về tội “Giết người” theo Khoản 2 Điều 93 BLHS (khung hình phạt 7 đến 15 năm tù). Tuy nhiên, khi xem xét vụ án, VKSND tỉnh Quảng Trị đã ra cáo trạng truy tố Hiền theo điểm n (có tính chất côn đồ), Khoản 1 Điều 93 BLHS có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. TAND tỉnh Quảng Trị cũng đã đồng ý với điều khoản truy tố của VKSND đồng cấp, tuyên Hiền 20 năm tù về tội “Giết người”.

Ngay sau bản án này, Hiền lập tức có đơn kháng cáo xin giảm án. Ngược lại, phía đại diện hợp pháp bị hại kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường và tăng án, xét xử Hiền mức án nghiêm khắc, chung thân hoặc tử hình. Bản án còn bị VKSND Cấp cao kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm, chuyển từ Khoản 1 Điều 93 BLHS sang Khoản 2 Điều 93 BLHS, giảm án cho bị cáo.

Như những phiên xét xử trước đó, không khí phiên tòa sáng 16-4 vô cùng căng thẳng bởi cha mẹ bị hại cứ nhìn thấy bị cáo là không kìm nén được đau đớn. Có vẻ họ đã cố dằn lòng lại nhưng chân vẫn cứ lao về hướng bị cáo đầy phẫn uất, nhiều lần gây náo loạn tại hội trường xét xử mặc cho lực lượng chức năng vất vả động viên đến liên tục nhắc nhở. “Chúng tôi rút phần kháng cáo về bồi thường dân sự, giữ nguyên yêu cầu tăng án bị cáo lên mức chung thân, tử hình. Tui chỉ cần con thôi” - người mẹ lại nức nở, nước mắt tuôn xuống di ảnh con mang theo.

Với sự cảm thông sâu sắc, HĐXX đã dành một thời lượng lớn thời gian để cha mẹ bị hại trình bày ý kiến, nỗi lòng và hoàn cảnh éo le của gia đình. Họ đều từng là chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ, vào sinh ra tử không sờn lòng, bị nhiễm chất độc da cam nhưng khi mất đi đứa con lại khiến họ kiệt quệ, gục ngã. “Đứa con còn lại cũng bị chất độc da cam” - bà nghẹn ngào cho HĐXX biết. Nỗi lòng đang chất chứa nên khi nghe đại diện VKSND Cấp cao trình bày nội dung kháng nghị, các căn cứ đề nghị xem xét chuyển từ Khoản 1 xuống Khoản 2 Điều 93 BLHS, nghĩa là loại bỏ tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ, áp dụng khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù thì mẹ bị hại ngay lập tức gào khóc, phản ứng dữ dội. Bố bị hại cũng không giữ được bình tĩnh nhưng ông vẫn cố lao theo ôm cản vợ. Một khung cảnh hỗn loạn làm gián đoạn phiên xét xử trong một khoảng thời gian. Lực lượng CA buộc phải đưa mẹ bị hại ra hành lang tòa. Một lát sau, bố bị hại cũng bỏ ngang phiên xét xử, cùng vợ ra về. Không khí phiên tòa gần như lặng theo...

Sau khi xem xét toàn diện, TAND Cấp cao cho rằng không đủ căn cứ để chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại; có cơ sở chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao, giảm án cho Hiền, tuyên bị cáo 12 năm tù. Như vậy, sau hơn 3 năm vụ án đã khép lại nhưng dường như nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ kể cả hai phía bị hại lẫn bị cáo vẫn chưa thể nguôi ngoai...

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_182093_vu-a-n-chie-c-chi-a-kho-a-dam-tru-ng-tu-huye-t-.aspx