Vụ 8 học sinh chết đuối trên sông Đà: Tang thương phủ trắng Hòa Bình

Con ngõ nhỏ trên đường Phạm Hồng Thái, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình (Tỉnh Hòa Bình) cùng lúc phải gồng mình gánh chịu đến 7 đám tang của các cháu học sinh bị đuối nước. Tang thương phủ khắp lối, không ai có thể diễn tả hết bằng lời!

Càng tiến sâu vào con ngõ nhỏ, những tiếng khóc ai oán, não nề mỗi lúc một thảm thiết hơn, khiến chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Con ngõ nhỏ dài chưa đầy 400m nhưng có đến 7 đám tang. Có những đám tang cách nhau chỉ một vách tường.

Trước đó, cuối giờ chiều ngày 21-3, khi thi thể của từng cháu được đưa về với các gia đình, cả khu phố Phạm Hồng Thái đã chìm trong tang tóc. Cha mẹ, ông bà, người thân của các cháu khóc than, la hét trong tột cùng của đau đớn và tuyệt vọng.

Bà Hoàng Thị Cương (80 tuổi, bà ngoại của cháu Trương Anh M. - nạn nhân trong vụ việc) chia sẻ: "Vào lúc 16h cùng ngày (21-3), tôi nhận được hung tin, gọi điện cho con gái mình là mẹ của cháu M. thì nó chết đứng chết ngồi, không thể nghe điện thoại được nữa. Sau đó, tôi vội vàng bắt xe lên đây, cháu tôi năm nay mới lên lớp 6, vẫn là một học sinh mà đã sớm lìa xa cõi đời, sao ông trời lại bắt người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này…".

 Chỉ toàn vòng hoa trắng. Ảnh vietnamnet

Chỉ toàn vòng hoa trắng. Ảnh vietnamnet

Nói về hoàn cảnh gia đình cháu M., bà Cương cho biết M. là con trai duy nhất của vợ chồng con gái mình: “Hai vợ chồng con gái tôi cũng vất vả về đường con cái lắm, thằng M. là con thứ hai trong gia đình, cũng là con trai duy nhất, M. sinh sau chị gái nó những 10 năm, bố cháu thường ngày đi làm ăn xa, còn mẹ cháu ở nhà làm lụng để nuôi con cái ăn học và chăm sóc mẹ chồng năm nay đã ngoài 90 tuổi. Con gái tôi cũng vừa tai nạn, mới tập tễnh đi lại được thì con trai nó lại ra đi…" - bà Cương òa khóc.

Hàng xóm, láng giềng đến chia buồn cùng gia đình các cháu nhỏ.

Còn bà Nguyễn Thị Cao (bà của một nạn nhân khác) cũng nức nở: "Bây giờ bố nó mất rồi, còn mẹ nó đi bước nữa sinh được 3 đứa con. Hôm nay mẹ và dượng nó cũng về đang ở trong nhà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, chính tôi đến bây giờ đứng trước bàn thờ cháu mà vẫn chưa dám tin".

Theo bà Cao, chiều ngày 21-3, cháu mình xin phép đi đá bóng, đến 16h thấy dân làng hô hoán, bà chạy ra xem có chuyện gì. Lúc tới nơi bà thấy nhiều cháu bị đuối nước, trong số đó có cháu mình. "Khi đó tôi khóc lặng người và ngất đi, tôi vẫn nghĩ cháu đi đá bóng ở sân cỏ gần nhà như mọi khi, ai nghĩ xảy ra cơ sự này" - bà Cao nức nở.

Mất mát của các cháu là sự đau thương không gì có thể bù đắp nổi với cha mẹ, người thân và gia đình.

Đôi mắt đỏ hoe, anh Bùi Văn Luận (bố của của Bùi Việt C., học sinh lớp 5) cho biết: "Hôm nay con trai tôi không đi học, lúc 13h tôi đi làm cháu vẫn ở nhà. Sau đó C. xin mẹ cho đi đá bóng ở sân bóng gần nhà. Không ngờ con tôi đi với bạn bè ra bờ sông chơi và xảy ra sự việc đau lòng này".

Cũng theo anh Luận, lúc 15h30 phút chiều ngày 21-3, khi anh đang đi làm thì nhận được hung tin, tới hiện trường mọi người không cho anh xuống bờ sông. "Lúc đó tôi chỉ biết đứng trên bờ gào khóc gọi tên con trai mình, rồi cùng mọi người đón thi thể con về nhà" - anh Luận đau buồn kể lại.

Ảnh vnn

Khóc bạn. Ảnh vnn

Bạn bè cùng lớp, cùng trường đến thăm hỏi đám tang.

Theo anh Bùi Tiến Mạnh - bố cháu N. chia sẻ, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cho con ra sông bơi, đây là lần duy nhất N. đi cùng các bạn và không bao giờ quay trở về nữa.

"Hôm nay tôi đi làm thâu trưa không về ăn cơm với con, không kịp dặn dò con nên mới xảy ra sự việc như vậy. Ai ngờ rằng, bữa cơm ăn vội buổi sáng lại là bữa cuối cùng hai bố con được ăn cùng nhau" - anh Mạnh đau buồn.

PH-TN

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vu-8-hoc-sinh-chet-duoi-tren-song-da-tang-thuong-phu-trang-hoa-binh-67005.html