Vụ 6 học sinh thương vong: Ông ngoại đột tử khi biết tin cháu bị điện giật chết

Nghe tin cháu gái bị điện giật tử vong khi vừa ra khỏi trường, ông ngoại đang bị bệnh sốc nặng cũng không qua khỏi.

Liên quan đến vụ dây điện rơi xuống trước cổng trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) khiến 6 học sinh thương vong, sáng nay (15/10), cơ quan chức năng tỉnh này vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra của PV báo Dân việt, 2 nạn nhân tử vong được xác định là Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (đều sinh năm 2007, học lớp 6, trường THCS An Lục Long).

4 em học sinh khác bị nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện địa phương gồm: Phan Tấn Sang (sinh năm 2006), Trương Huỳnh Tiến (sinh năm 2006), Đinh Hoàng Vũ (sinh năm 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (sinh năm 2006).

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/10, báo Người lao động đưa tin, nhóm học sinh lớp 6 trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) tan học ra về sau khi hết tiết. Khi vừa ra khỏi cổng thì bị nhiều đường dây điện trung thế rơi xuống khiến 2 em tử vong, 4 học sinh khác bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu.

Hiện trường vụ đường dây điện trung thế rơi xuống khiến 2 học sinh tử vong, 4 em bị thương.

Theo ghi nhận của báo Lao động, ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc và bước đầu xác định nguyên nhân đứt dây điện là do sét đánh trúng đường dây, làm đứt dây điện rơi xuống đất, đúng vào lúc các học sinh rời khỏi trường, gây ra tai nạn. Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn xã An Lục Long vừa qua cơn mưa lớn, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Chia sẻ trên báo Dân việt, anh Nguyễn Văn Thanh (bác ruột em Lan) cho biết, tối qua gia đình đưa thi thể bé về nhà và đến trưa 14/10 đã lo xong hậu sự cho cháu.

Đôi mắt đỏ hoe anh Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1980, ngụ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, cha ruột bé Lan) như người mất hồn khi đại họa ập xuống, đã cướp đi sinh mạng của con gái anh ngay trước cổng trường. Thỉnh thoảng, anh Hòa đến bàn thờ vừa lập vội cho con thắp nhang, nhìn vào di ảnh của con gái người cha nước mắt tuôn trào.

Trong khi đó, vợ anh Hòa ngồi bệt bên bàn thờ con miệng luôn khóc gào gọi tên con đến khàn giọng. “Tội nghiệp vợ chồng em tôi, nỗi đau quá lớn ai mà chịu nổi. Bình thường giờ này có mẹ có con nói chuyện quây quần. Vậy mà”, anh Thanh nói trong nước mắt.

Gia đình vừa lo xong hậu sự cho bé Lan.

“Chiều qua, thằng Hòa nó đến trường đón bé Lan đi học về, khi đến nơi thì thấy nhiều người nói học sinh bị điện giật. Lách qua đám đông để tìm con nó ngã quỵ khi thấy bé Lan đã tử vong trên vũng nước”, anh Thanh nấc nghẹn.

Theo anh Thanh, vợ chồng anh Hòa buôn bán nhỏ ngoài chợ, cuộc sống gia đình khá khó khăn. Hiểu được hoàn cảnh, cháu Lan và đứa em sinh đôi rất ngoan ngoãn, học giỏi và thường giúp đỡ cha mẹ việc nhà.

Trao đổi với PV Giao Thông, anh Hòa cho biết, ông ngoại của cháu Lan (ngụ ấp Lộ Đá) trước đó đã lâm bệnh nên khi nghe tin dữ đã sốc mà qua đời. "Mấy ngày qua khi nghe cháu ngoại bị điện giật tử vong nên ông buồn rầu và tử vong vào sáng 14/10. Giờ lo đám tang cho con, vợ chồng tôi phải chạy tới lui về để tang cho cha...”.

Người thân nạn nhân đau đớn trước tai họa ập xuống.

Cách đó khoảng 1km, vợ chồng anh Đinh Hồng Thái (sinh năm 1966, ngụ ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long) cha ruột của em Đinh Thiên Bảo (11 tuổi, lớp 6A2 cũng tử vong cùng chung với cháu Lan) cũng đang tổ chức đám tang.

Bảo là con trai út, người chị sắp đính hôn nhưng giờ lại gặp nạn nên trước mắt gia đình tập trung lo hậu sự. “Gia đình đang muốn những người có trách nhiệm nói rõ vì sao tai nạn như thế ngay trước cổng trường. Ai chịu trách nhiệm cái chết của hai học sinh cùng nhiều em đang bị thương tích”, anh Thái nói.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc đã có một nhà dân ở ngay trước cổng Trường THCS An Lục Long, phía bên kia đường, cũng bị sét đánh, gây hư hỏng nhiều đồ dùng điện.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-6-hoc-sinh-thuong-vong-ong-ngoai-dot-tu-khi-biet-tin-chau-bi-dien-giat-chet-129109.html