Vụ 5 người Việt tử vong ở Thái Lan: Khi giấc mơ đổi đời bị chôn vùi nơi đất khách

Ngay từ ngoài ngõ, tiếng khóc ai oán đã vang lên từ những gia đình có thân nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan. Đa số, họ là người lao động chính trong nhà, phải chấp nhận rời quê hương đến xứ người với giấc mơ có thể cải thiện cuộc sống.Khoảng 11h30 trưa ngày 23/3, tại tỉnh Kanchanaburi, cách Bangkok khoảng 150km về phía Tây đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa 1 xe khách 16 chỗ ngồi và 1 xe đầu kéo.

Ngay từ ngoài ngõ, tiếng khóc ai oán đã vang lên từ những gia đình có thân nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan. Đa số, họ là người lao động chính trong nhà, phải chấp nhận rời quê hương đến xứ người với giấc mơ có thể cải thiện cuộc sống.

Trao đổi với PV Bảo Vệ Pháp Luật, thông tin từ ông Trần Xuân Hải - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương và người thân đã nhận được thông tin 2 lao động quê Hà Tĩnh tử nạn trong vụ tai nạn tại Thái Lan hôm 23/3 vừa qua. Trong đó, có một nạn nhân nữ là chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi) là người trên địa bàn xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc.

Được biết, Anh Biên chồng chị Thu là lao động tự do, thường xuyên đi lao động thời vụ tại Thái Lan, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hai vợ chồng bàn bạc, sau tết thì cùng nhau sang Thái lao động kiếm tiền. anh Biên đi được 1 tháng thì chị Thu cũng sang theo. Khi bị nạn chị Nguyễn Thị Thu đang mang thai ở tháng thứ 3.

Nạn nhân thứ hai người Hà Tĩnh là anh Trần Văn Nhật (SN 1987, trú thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh). Anh Nhật là con thứ trong gia đình có 5 anh chị em, hiện có con gái đầu 6 tuổi và con trai út 3 tuổi.

Theo ghi nhận của PV VietNamnet, sau khi biết tin chị Thu gặp nạn, người dân trong thôn Dư Nại (xã Xuân lộc) ai cũng đau buồn, thương xót.

Ngôi nhà của bố mẹ chồng chị Thu hướng ra con đường bê tông nhỏ chạy dọc giữa làng. Mới sáng, người dân đã kéo đến chật kín khoảng sân rộng 30m2, đàn ông dựng rạp chuẩn bị làm ma chay, đàn bà bẻ chè nấu nước, mỗi người một việc giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Tam dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng con dâu và đứa cháu còn chưa kịp chào đời của mình đã phải ra đi nơi đất khách quê người. Ảnh: VietNamnet

Bà Nguyễn Thị Tam dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng con dâu và đứa cháu còn chưa kịp chào đời của mình đã phải ra đi nơi đất khách quê người. Ảnh: VietNamnet

Trong căn nhà cấp bốn được xây dựng từ năm 1984, bà Nguyễn Thị Tam (mẹ chồng chị Thu) ngồi lặng lẽ ở một góc nhà vỗ về cháu Lê Nguyễn Thanh N. (5 tuổi, con gái chị Thu và anh Biên)

Bà Tam chua xót kể, anh Biên và chị Thu không có nghề nghiệp ổn định, vài năm nay đi lao động bên Thái Lan mỗi năm đến tết mới về thăm gia đình. Chị Thu sang Thái tính đến hôm nay vừa tròn 1 tháng.

Chiều hôm 23/3, vợ chồng bà Tam đang ở nhà thì người làng đến báo chị Thu gặp nạn. Lúc đầu bà không tin, đến khi một người con khác của bà cũng đang lao động bên Thái Lan gọi về báo tin thì bà mới ngã quỵ.

“Con dâu tôi đi đến hôm nay tròn 1 tháng, ngày 23/3 cháu nó cùng nhiều người Việt khác lên một chiếc xe để đi đóng dấu lưu trú (mỗi tháng lao động tự do phải đi làm một lần - PV), không ngờ chuyến xe định mệnh đã tước đi sinh mạng của hai mẹ con”, bà Tam nghẹn ngào.

Người dân đến hỗ trợ gia đình nạn dựng rạp làm ma chay. Ảnh: VietNamnet

Trời gần trưa người làng đến chia buồn càng đông hơn, cháu Ngân khóc đòi mẹ, bà Tam vội vàng bế cháu vào phía trong nhà dỗ dành.

Ông Lê Công Thìn (bố chồng chị Thu) ngồi trầm ngâm suy tính chuyện ma chay. Ông Thìn cho biết, sau mấy năm tích góp vợ chồng Thu mới bỏ được cái móng nhà. Từ hôm vợ chồng Thu đi sang Thái thì bỏ dở từ đó đến nay, hai vợ chồng bàn tính làm lụng để kiếm thêm tiền xây nhà nhưng ước mơ chưa thành thì Thu tử nạn.

Bà Đặng Thị Nguyệt (SN 1955, sống gần nhà chị Thu) cho biết, Thu tính tình hiền lành, cứ ngỡ lấy chồng gần nhà tiện chăm bề chăm sóc cho nội ngoại, không ngờ tuổi còn trẻ gặp nạn thương tâm dân làng ai cũng xót.

Còn tại nhà chị Tô Thị Hợi (34 tuổi, thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tiếng khóc ai oán vọng từ đầu ngõ. Nguyên do bởi chồng chị là anh Nguyễn Văn Nhật (32 tuổi) cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn ở Thái Lan.

Từ phía ngoài cổng, hàng xóm đang tập trung dựng rạp để tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân Trần Văn Nhật. Bên trong căn nhà, vợ anh Nhật cùng người thân khóc ròng khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.

Chị Hợi ngồi ôm hai con nhỏ như cố tìm thêm cho bản thân chút động lực để vượt qua được cơn giông bão cuộc đời. Ảnh: Công Lý

Được biết, anh Nhật và chị Hợi có với nhau 2 người con. Vì hoàn cảnh gia đình, 3 năm trước anh Nhật sang Thái Lan làm thuê, rửa bát cho các nhà hàng. Mỗi năm anh Nhật chỉ về nhà được 2 lần vào dịp giỗ bố và Tết.

"Anh ấy sống tình cảm, sau mỗi giờ làm mệt nhọc thường gọi về gặp vợ và 2 con. Trước khi xảy ra sự việc anh Nhật có gọi về với gia đình nói tôi cố gắng vươn lên, anh chịu khó làm thời gian nữa sẽ về. Không ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng của chồng", chị Hợi nghẹn ngào chia sẻ với PV Tổ Quốc.

Cũng theo chị Hợi, hiện người thân đang trên đường sang tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan), làm thủ tục để nhận thi thể và đưa về quê mai táng.

Khoảng 11h30 trưa ngày 23/3, tại tỉnh Kanchanaburi, cách Bangkok khoảng 150km về phía Tây đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa 1 xe khách 16 chỗ ngồi và 1 xe đầu kéo.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 5 nạn nhân người Việt Nam.

Bước đầu, danh tính các nạn nhân xấu số được xác định gồm 3 nữ và 2 nam. Cụ thể: Nguyễn Thị Thu (số hộ chiếu: C6691033), Đoàn Thị Bích (C6686337), Trần Văn Nhật (C6699032), Phạm Thị Thùy Dung (C6723952) và Phan Văn Sơn (C6767103).

Hiện Đại sứ quán tại Việt Nam tại Thái Lan vẫn đang nỗ lực để sớm đưa thi thể các nạn nhân về nước.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-5-nguoi-viet-tu-vong-o-thai-lan-khi-giac-mo-doi-doi-bi-chon-vui-noi-dat-khach-a268018.html