Vụ 5 học sinh đuối nước: Lời kể học sinh sống sót và những nỗi đau còn lại

Hồ Trại Xanh không lớn nhưng sau khi được cải tạo vào năm 2016 thì xuất hiện nhiều vùng nước sâu, có những đoạn gần 4m, thế nhưng tại đây không hề có biển cảnh báo nào.

Xảy ra sự cố mới có biển báo

Ngày 1/6, ông Trần Danh Lương, Chủ tịch UBND xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho hay, cơ quan chức năng đã xác minh nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm tại hồ thủy lợi Trại Xanh, ở xã Bắc Thành, huyện Yên Thành khiến 5 học sinh lớp 8 tử vong vào trưa 30/5.

Theo ông Lương, nguyên nhân là do một em bị sẩy chân rơi xuống hồ và các bạn khác nhảy xuống cứu nên cùng bị đuối nước. Không phải các em xuống hồ tắm mát và bị đuối nước như thông tin ban đầu mà nhiều người nghi ngờ.

Hồ Trại Xanh, nơi xảy ra sự việc.

Hồ Trại Xanh, nơi xảy ra sự việc.

Vị chủ tịch xã cũng thừa nhận, những năm trước đều có biển báo, nhưng riêng năm này thì chưa kịp làm. Nguyên do bởi hồ mới cải tạo năm 2016. Đến sáng nay (1/6), chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Theo quan sát, hồ Trại Xanh không lớn, hai phía hồ giáp núi, nằm cách nhà dân chỉ khoảng vài trăm mét. Tuy nhiên, trong lòng hồ có một số chỗ nước rất sâu gần 4m, những nơi gần mép hồ cũng có đoạn sâu tới 2m.

Sáng nay chính quyền địa phương đã cắm biển báo.

Ông Nguyễn Bá Hòe (47 tuổi, nhà cạnh đập) là một trong những người đầu tiên chạy ra ứng cứu khi nghe tiếng hô hoán của các học sinh. Ông Hòe kể: “Nghe tiếng tri hô, tôi vội ra bờ đập thì thấy nhiều em nhỏ túm tụm la hét hoảng loạn. Biết chuyện không hay tôi liền cùng cùng một người hàng xóm chạy đến mò được một cháu trai và cố gắng sơ cứu nhưng không được”.

Sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng gia đình các nạn nhân đã có mặt tại đập để tìm kiếm. Đến hơn 14h cùng ngày thi thể của 4 em còn lại mới được tìm thấy.

Ông Hòe buồn rầu nói: “Nhà cạnh đập nên tôi biết trong lòng đập có rất nhiều hố sâu và rộng vì bị múc đất. Khi nước còn cạn thì tôi quan sát thấy trong lòng đập có hơn chục chiếc hố sâu khoảng 4m và rộng cũng hơn 2m. Khi nước dâng cao che hết các hố này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, xung quanh lòng hồ không hề thấy một biển báo nào. Thế nhưng, mấy tháng gần đây có rất nhiều nhóm học sinh đến bờ đập để chơi”.

Vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong.

Buổi dã ngoại chia tay định mệnh

Tai họa ập xuống bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của 5 cô cậu học trò nhỏ, ngoan ngoãn khiến vùng quê lúa vốn bình yên nay bao trùm không khí tang tóc, đau buồn.

Ngày 1/6 năm nay, đáng lẽ khắp nơi hân hoan tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho các em, thế nhưng từ làng trên đến xóm dưới đều trầm lắng. Không ai dám cười đùa bởi 5 ngôi nhà trong xã đang vang lên tiếng khóc của người thân các học sinh chẳng may tử nạn.

Nhiều học sinh đến đưa tiễn bạn về nơi an nghỉ.

Em Phan Thị Bảo Ch. (SN 2005) người được cứu sống run run khi kể lại, sáng 30/5, tập thể lớp 8A, trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành tự tổ chức liên hoan tại nhà lớp trưởng để chia tay một bạn sắp chuyển trường. Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm khoảng 15 em tiếp tục mang thức ăn đến khu vực Trại Xanh đốt lửa nướng thịt và vui chơi, chụp ảnh.

Đến khoảng 13h cùng ngày, không may em Phan Thị Phương M. đang đi gần hồ bị sảy chân xuống vùng nước sâu. Thấy bạn kêu cứu, các em trong lớp chạy đến nhảy xuống để cứu em M. lên. Mặc dù cứu được M. lên bờ, nhưng các em khác do quá hoảng loạn nên bị chìm xuống nước. Một số học sinh liền chạy đi vào nhà dân ở gần đập nước gọi người ra cứu bạn nhưng đã không còn kịp.

“Nhìn thấy các bạn gặp nguy hiểm nên em cũng lao ra cố gắng ứng cứu nhưng em cũng bị các bạn bám vào nên không thể bơi được”, Ch. run run nói. Điều may mắn, em được cậu bạn Phan Bá Hiệp kéo lên bờ nên thoát khỏi nanh vuốt của “hà bá”.

Gia đình đau đớn tổ chức tang lễ cho các em.

Cô Trần Thị Hải Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Thành cho biết, trong buổi lễ tổng kết năm học diễn ra trước khi các cháu gặp nạn 1 ngày, nhà trường đã dặn dò, cảnh báo học sinh về nguy cơ đuối nước.

“Mấy ngày trước chúng tôi đã phổ biến tập bơi phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Ngay trong buổi tổng kết, trường cũng cảnh báo tai nạn đuối nước cho các em trước khi nghỉ hè. Nhưng không ngờ tai nạn xảy ra thương tâm vậy”, cô Vân xót xa nói.

Theo thống kê, ở Nghệ An năm 2018 có 20 em tử vong vì đuối nước và chỉ 5 tháng đầu năm 2019 đã có trên 30 em chết đuối. Việc trẻ em đuối nước đã trở thành vấn nạn mỗi khi hè về. Để giảm thiểu các vụ đuối nước vào mùa hè, tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước, tích cực phối hợp với gia đình, nhà trường để quản lý các em; khảo sát các địa điểm có nguy cơ mất an toàn và thực hiện cắm biển cảnh báo; khuyến khích tạo điều kiện để các em học bơi, rèn luyện kỹ năng cấp cứu khi bị đuối nước... Thế nhưng, những cách làm này vẫn chưa đạt hiệu quả cao.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-5-hoc-sinh-duoi-nuoc-loi-ke-hoc-sinh-song-sot-va-nhung-noi-dau-con-lai-a436270.html