Vụ 4 trẻ tử vong: Đau lòng cha quá Cò ơi!

Người cha của một trong 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh ngày 20.11 đau đớn cho biết, gia đình còn chưa kịp đặt tên cho con, chỉ tạm gọi con là 'Cò'. 'Tôi chưa được gặp con lần nào!' – người cha xót xa.

Trưa 20.11, người cha Vũ Đình Phụ (sinh năm 1986, quê ở Tiên Du Bắc Ninh) vẫn chưa tin vào sự ra đi của con trai. Anh Phu cho biết, ngày 12.11, anh đưa vợ vào bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sinh con, đến trưa ngày 13.11 thì con trai anh chào đời, đến giờ vừa tròn 1 tuần tuổi. Gia đình còn chưa kịp đặt tên cho con, mới gọi tạm cháu là “Cò”.

Anh Vũ Đình Phụ vẫn ngơ ngác, không tin rằng con đã mất (Ảnh T.N)

“Khi vợ tôi mang thai, đi siêu âm bác sĩ đều bảo giống bố vậy mà từ khi con sinh ra tới khi mất, tôi chưa lần nào được gặp con” - anh Phụ nghẹn ngào.

Anh Phụ cho biết, khi sinh ra bé Cò mới được 7,5 tuần tuổi nên chỉ nặng 1,9kg. Các bác sĩ nói phổi của con anh vẫn chưa phát triển, hướng dẫn gia đình mua 2 ống tiêm để phổi trường thành. Sau đó các bác sĩ bế con lên tầng 5, nơi các bé sơ sinh được chăm sóc.

“Khi cháu sinh được 2-4 ngày, bác sĩ thông tin cháu ăn không tiêu nhưng cũng dặn gia đình không phải lo lắng gì. Ngày hôm qua (19.11), bác sĩ vẫn thông báo tình trạng sức khỏe của cháu bình thường. Nhưng khoảng 7h sáng nay (20.11), bác sĩ gọi bảo cháu bị nhiễm trùng máu nặng và đã cấp cứu cho cháu nhưng không được, nguy cơ tử vong cao” – anh Phụ nói.

Anh Phụ cho biết, trước đó anh không hề nhận được thông tin về sức khỏe của con có bất thường. Tuy nhiên, đến giờ các bác sĩ lại nói tối 19.11, cháu phải cấp cứu, trước đó 3 ngày bệnh viện phải truyền máu cho cháu. Tất cả những diễn biến bất thường về tình trạng sức khỏe của cháu, không ai trong gia đình được thông báo hay biết gì.

Theo anh Phụ, hiện giờ con anh đã được đưa xuống nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Nhiều người nhà quanh tập trung tại khu nhà xác Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh (Ảnh T.N)

Bà Đặng Thị Hồng (bà ngoại bé Cò) cũng chua xót cho biết, cháu bà sinh ra khi được 7,5 tháng tuổi. Sau khi sinh, cháu bé được điều trị ở bệnh viện, các bác sĩ vẫn luôn thông báo cho gia đình cháu vẫn bình thường. Tuy nhiên, sáng nay, các bác sĩ lại gọi thông báo cháu bị nhiễm trùng máu và tử vong vào lúc 9h ngày 20.11.

“Chỉ trong thời gian ngắn mà có tới 4 trẻ cùng tử vong thì cần phải xem xét lại. Chúng tôi đã yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân các cháu tử vong, cho gia đình câu trả lời thuyết phục” – bà Hồng nói.

Vật vã ngay cửa nhà xác Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, người nhà một bé sơ sinh khác cũng bức xúc vì sự ra đi đột ngột của cháu H.V cũng với nguyên nhân “sốc nhiễm trùng máu”.

Chia sẻ với báo chí, người nhà cháu H.V cho biết, bố mẹ cháu bé lấy nhau 10 năm không có con. Sau khi tốn rất nhiều tiền của, công sức đi thụ tinh nhân tạo mới có được cháu H.V. nhưng ai ngờ giờ cháu lại không còn. Hiện tại, bố cháu đang rất sốc, gia đình vẫn giấu mẹ cháu bé vì mẹ bé đang rất yếu.

Trước đó, ông Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh xác nhận có việc 4 cháu bé sơ sinh bị tử vong tại bệnh viện sáng 20.11. Ông Nam cho biết, các cháu bé tử vong đều là trẻ sơ sinh non yếu, nhẹ cân, đang phải nằm trong lồng, thở máy.

Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đang có mặt tại tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để điều tra, làm rõ về vấn đề trên.

Ngày 16.11, tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cũng “ầm ĩ” về việc một bé trai 2 tháng đã tử vong sau khi được nhân viên y tế tiêm mũi thuốc cuối cùng trước khi ra viện tại BV Sản nhi Bắc Ninh.

Chiều 20.11, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh kiểm tra vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sáng cùng ngày. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh gặp gỡ, chia sẻ động viên, cung cấp thông tin chính xác, trung thực với người nhà các bệnh nhi đã mất; Khẩn trương họp hội đồng chuyên mốn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của bệnh viện. Sau khi có kết quả phải gặp gỡ, giải thích và thông báo với giá đình và cơ quan truyền thông…

Tuấn Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-4-tre-tu-vong-dau-long-cha-qua-co-oi-824142.html