Vụ 4 người trong 1 gia đình treo cổ tự tử: Hàng xóm phải quyên góp tiền để làm đám tang

Do hoàn cảnh của vợ chồng anh Th. quá nghèo, anh chị em ruột kinh tế cũng không khá gì nên khi phát hiện 2 vợ chồng anh Th. cùng 2 đứa con chết trong tư thế treo cổ, bà con láng giềng phải đi quyên góp ủng hộ và vận động các nhà hảo tâm để có tiền làm đám tang cho 4 nạn nhân.

Hàng xóm đi quyên tiền làm đám ma

Ngày 20/10, chúng tôi có mặt tại thôn Minh Châu (xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - một không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ, khói hương nghi ngút nơi căn nhà trống huơ, trống hoác đang xây dở nằm trên trục đường vào trung tâm xã. Tại đây, rất đông bà con làng xóm đã có mặt từ rất sớm, ai cũng xót thương cho sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ và 2 đứa bé nheo nhóc.

Ngay sau khi cơ quan công an hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, hàng trăm người dân không ai bảo ai mỗi người một việc, rất đông hàng xóm láng giềng và người thân đang chuẩn bị cho đám tang của 4 người trong gia đình anh Nguyễn Tiến Th. (SN 1989). Có lẽ, vì thấu hiểu được hoàn cảnh bĩ cực của 2 vợ chồng trẻ nên chính quyền thôn đã đứng ra kêu gọi người dân, quyên góp ủng hộ tiền nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát và lo chi phí ma chay.

Hàng xóm quyên góp tiền làm đám tang cho gia đình xấu số

Ông Trần Xuân Tiến, Trưởng thôn Minh Châu (xã Kỳ Hợp), cho biết: “Năm 2017, vợ chồng anh Th. được UBND xã Kỳ Hợp hỗ trợ tiền làm nhà ở cho hộ nghèo, nhưng đến nay căn nhà đang làm dở, nhà cũng chưa có cửa nên trống huơ, trống hoác. Cha mẹ anh Th. mất sớm, 3 chị em nuôi nhau. Sau khi anh lấy vợ, nhà bố mẹ vợ cũng khó khăn nên không giúp đỡ được gì nhiều... Thấy vậy, nên chúng tôi đã dùng loa để vận động các tổ chức đoàn thể, các tấm lòng nhân ái để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân”.

Ông Đào Mạnh Linh Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, cho hay: Vợ chồng anh Th. thuộc hộ nghèo, làm ăn lương thiện. Hiện, chính quyền địa phương và huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ cho người thân của các nạn nhân 30 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

Tận cùng của sự bĩ cực

Chị Nguyễn Thị Liễu (30 tuổi, chị gái anh Th.) kể, Th. là con út trong gia đình có 3 chị em. Năm Th. lên 7 tuổi thì chẳng may bố mẹ qua đời vì bệnh tật, 3 chị em nương tựa nuôi nhau sống qua ngày. Thời gian sau đó, chị gái cả đi lấy chồng, chị Liễu và anh Th. ở lại trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ do bố mẹ để lại. Chị Liễu bị tật bẩm sinh nên đi lại vô cùng khó khăn và không làm được việc nặng, đến nay vẫn chưa lấy chồng. Sau khi anh Th. cưới vợ, chị Liễu ở chung với vợ chồng em trai.

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Anh Th. kết hôn với chị Nguyễn Thị Huyền T. (SN 1994) cách đây 7 năm và đã có 2 người con là cháu Nguyễn Đăng K. (6 tuổi) và cháu Nguyễn Huyền T. (4 tuổi). Hằng ngày, anh Th. mở tiệm sửa xe đạp và xe máy, nhưng được một thời gian thì nghỉ. Nhiều năm qua, để có tiền nuôi 2 con ăn học, vợ chồng anh Th. đi làm thuê đủ nghề nhưng vẫn không thoát khỏi cái nghèo đeo bám.

Bàng hoàng khi nghe tin dữ

Vừa quệt nước mắt vừa kể lại sự việc với chúng tôi, chị Liễu sụt sùi: "Sáng nay tôi sang nhà em trai để dọn dẹp. Khi đi vào phòng ngủ thì phát hiện cả nhà nó đã treo cổ tự tử từ lúc nào. Tôi lập tức hô hoán hàng xóm và chạy sang gọi bố đẻ của em dâu (ông H. - PV) ở cạnh đó chạy sang tháo dây ra để cứu, nhưng tất cả đã quá muộn. Không biết sao em tôi nó lại nghĩ quẩn như vậy, nó là đứa hiền lành, ngoan ngoãn và biết lo cho vợ con. Nếu có nợ nần thì 2 vợ chồng từ từ trả… khi đọc 2 bức thư để lại mà tôi xót xa quá...”. Nói đến đây, chị Liễu òa khóc.

Bức thư nghi là chữ viết của anh Th. để lại có đoạn: “Trước khi đưa ra quyết định này, vợ chồng tôi đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Cuộc sống này chán lắm mọi người à, bao nhiêu áp lực buồn phiền, bế tắc dường như không có lối thoát với chúng tôi… Trong 8 năm, gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng trong thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ. Không gì so sánh được. Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con vì sinh ra các con trong tình yêu thương”.

Chị Liễu (chị gái của anh Th.) đau đớn khi nhận tin dữ

Bức thư còn lại nghi của chị Huyền T. (vợ anh Th.) gửi cho cha và các em có đoạn: “Con xin lỗi rất nhiều. Cha và em ở lại cố gắng sống thật tốt nhé. Con sẽ âm thầm giúp đỡ cho cha sức khỏe và các em gặp nhiều may mắn nhé. Mong cha và em và các o (cô), các bác cố gắng chấp nhận sự thật và đừng đau buồn và hứa ở nơi ấy sẽ sống thật tốt. Con sẽ rất vui và yên lòng thấy cha và các em sống thật tốt”.

Cũng theo chị Liễu, do nhà mới xây dựng còn chưa hoàn chỉnh nên tối hôm trước khi xảy ra sự việc, chị Liễu ngủ ở căn nhà cũ cạnh bên, vợ chồng và 2 đứa con của Th. ngủ trong nhà mới. Tối qua, Th. còn đưa chăn xuống cho chị Liễu nhưng sáng ra thì đã xảy ra sự việc đau lòng.

Nói về nguyên nhân khiến 2 vợ chồng anh Th. nghĩ quẩn và hành động dại dột, chị Liễu cũng cho biết: Mấy ngày trước, có một người đến nhà đòi tiền nợ 74 triệu đồng, nhưng anh Th. nói xin cho nợ thêm một thời gian vì chưa có trả nên sau đó người này ra về. Cũng không biết có phải là do chuyện bị hàng xóm dị nghị vì cách đây mấy hôm, Th. có lấy trộm chiếc điện thoại cùng một người khác khi đang đi làm thuê trong Quảng Bình, khi về nhà thì bị hàng xóm dò xét, đồn đoán...

Nhiều người ở địa phương vẫn đang bàn tán về sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ cùng 2 đứa con

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, sáng ngày 20/10, người nhà phát hiện 4 người trong gia đình anh Nguyễn Tiến Th. (SN 1989), ở thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cùng chị Nguyễn Thị Huyền T. (SN 1994, vợ anh Th.), con trai Nguyễn Đăng K. (SN 2012), con gái Nguyễn Thị Huyền Tr. (SN 2014) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, gia đình đã hô hoán hàng xóm đến cứu giúp và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-4-nguoi-trong-1-gia-dinh-treo-co-tu-tu-hang-xom-phai-quyen-gop-tien-de-lam-dam-tang-post50119.html