Vụ 4 công nhân tử vong vì điện giật: Tang tóc trùm lên xóm nghèo

Sáng 27/10/2018, có mặt tại xóm nghèo Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, không khí tang tóc trùm lên khi cùng lúc 4 nạn nhân công nhân viễn thông bị điện giật tử vong được đưa về làm đám tang.

Chị Trần Thị Tâm không thể đứng vững trước bàn thờ chồng

Chị Trần Thị Tâm không thể đứng vững trước bàn thờ chồng

Tang kép nơi xóm nghèo

Chỉ chưa đầy 100m trên đường trục thôn ngay sát chân cầu Họ, người dân thôn Hưng Dương cùng lúc đón 4 thi thể của các nạn nhân về làm đám tang. Những người xấu số là anh em, làng xóm cận kề.

Đau thương nhất là gia đình nạn nhân là 2 anh em ruột Phạm Văn Tình (1971) và Phạm Văn Lành (1977). Anh Phạm Văn Đồng (con bác ruột) nghẹn ngào kể: “Có gì đau xót hơn không. Đang yên ổn bổng trời sập xuống tang tóc và bất hạnh xuống đầu gia đình chúng tôi. Hai anh em ra đi cùng lúc trong thảm cảnh”.

Không đủ bình tĩnh để kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh, anh Đồng thẫn thờ nhìn về bàn thờ của anh Phạm Văn Lành. Gia cảnh của hai anh em ruột được người dân nơi đây kể: Anh Tình có vợ là chị Nguyễn Thị Hòa là giáo viên Mầm non trong xã. Anh chị có 2 đứa con, con trai đầu là Phạm Văn Tùng mới đi du học Hàn Quốc được 3 tháng còn chị gái Tùng làm nghề tự do. Éo le nhất là hoàn cảnh của anh Lành:Vợ là chị Trần Thị Tâm bị bệnh tim đau yếu thường xuyên. Bản thân anh Phạm Văn Lành thật tính nhưng siêng năng cần cù. Hai đứa con trai đều đang học THPT, dẫu không phải thuộc diện hộ nghèo nhưng luôn sống trong cảnh túng thiếu, nợ nần.

Hai con trai anh Lành run run váy lạy bố rồi khuỵu xuống bên mẹ.

Cách đó không xa, tại gia đình nạn nhân Nguyễn Đức Ngoãn (56 tuổi), tiếng kêu gào của người thân làm cho những người có mặt không cầm được nước mắt. Bà Chu Thị Diện và 2 người con gái kêu khóc thảm thiết.

Nạn nhân trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Văn Cường (24 tuổi). Anh Cường học xong THPT, tham gia học tiếng, học nghề và mới nộp cho công ty môi giới du học Hàn Quốc hơn 200 triệu để chuẩn bị du học. Trong thời gian chờ đợi, anh Cường đi làm kiếm thêm thu nhập giúp đỡ bố mẹ. Người thân trong gia đình cho biết, trước lúc đi, mẹ của anh Cường chị Trần Thị Khương cũng đi theo để làm kiếm thêm ngày 250.000, tuy nhiên vì có việc đột xuất nên chị Khương quay lại. Còn Cường thì mãi mãi không còn thực hiện được ước mơ khi tai nạn khủng khiếp xảy ra.

Thi thể anh Phạm Văn Tình được ướp lạnh, chờ con trai về từ Hàn Quốc mới tiến hành khâm lượm.

Người dân thôn Hưng Dương cho biết, cả 4 nạn nhân là lao động tự do, không có hợp đồng lao động và tất nhiên không có bất kì một chế độ nào. Người thuê họ đi làm là người có tên Quân cùng thôn nhận được công trình rồi gọi anh em trong xóm đi làm công nhật. Giờ sự việc xảy ra, không biết ai là người sẽ cùng san sẻ hoạn nạn với gia đình họ.

Phải huy động người thôn khác đi an táng

Trao đổi về việc tổ chức đám tang cho các nạn nhân, ông Nguyễn Huy Chương, Bí thư chi bộ thôn Hưng Dương cho biết: “Vì 4 nạn nhân ở trong thôn nên chúng tôi phải đề nghị UBND xã huy động thêm nhân lực ở thôn Hưng Tiến hỗ trợ vì tất cả cán bộ trong tiểu ban mặt trận phải phân công nhau cùng lúc ở 4 đám tang. Ba nạn nhân an táng tại nghĩa trang xã còn ông Nguyễn Đức Ngoãn phải đưa về quê nhà ở xã Cẩm Dương cách hơn 10km. Được sự đồng ý của gia đình, thi thể của anh Phạm Văn Tình tạm thời thuê dụng cụ ướp lạnh đến ngày 28/10 mới an táng để chờ con về từ Hàn Quốc. Lễ an táng anh Lành và anh Cường phải bố trí lệch giờ mới có đủ nhân lực. Tang kép như thế mà trời lại trút mưa thế này nữa thì đúng là muôn vàn nỗi cơ cực đè lên các gia đình”.

Đoàn viên chi đoàn thôn Hưng Dương đến tiễn biệt nạn nhân Nguyễn Văn Cường.

Trời mưa như trút, không khí tang tóc lại càng thêm não nề.

Ai chịu trách nhiệm?

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên, sau khi phát hiện 4 thi thể do điện giật trong tư thế bị cháy bên cột viễn thông đang đào dở thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra và tiến hành bàn giao thi thể cho các gia đình mai táng và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi tại đám tang anh Nguyễn Văn Cường, ông Nguyễn Công Xuân, Bí thư Đoàn xã Cẩm Hưng cho biết: “Sáng nay, Công ty Viettel Hà Tĩnh bước đầu đã hỗ trợ cho mỗi gia đình 50 triệu đồng, UBND huyện hỗ trợ 10 triệu đồng và UBND xã hỗ trợ 2 triệu đồng cho các gia đình để tổ chức đám tang”.

Công ty Viettel Hà Tĩnh đã đến thăm viếng và bước đầu trao hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Nguyễn Quốc Hiệp

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dai-tang-noi-bon-nguoi-tu-vong-do-dien-giat-20181027093907256.htm