Vụ 3 người trong một gia đình thương vong khi đi du lịch: Cần sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con

Đưa cả gia đình đi du lịch, thế nhưng khi chưa kịp hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ thì vợ và con đã phải bỏ mạng vì nghi bị nhiễm độc. Là nạn nhân duy nhất còn sống, anh Đào Ngọc Vạn bị sang chấn tâm lý nặng, nhiều lúc tỏ ra chán nản, tuyệt vọng, không muốn chữa trị. Anh mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ và con mình.

Anh Vạn lúc được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. ẢNh: TL

Chuyến du lịch định mệnh

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà nhỏ của anh Đào Ngọc Vạn (29 tuổi, xóm 7 xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Dù đã đưa tiễn con dâu và cháu nội về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng bà Nguyễn Thị Kiều (54 tuổi, mẹ anh Vạn) vẫn không tin đó là sự thật. Dáng người khắc khổ, đôi mắt thâm quầng vì thương con nhớ cháu, bà Kiều ngã quỵ trước di ảnh của các nạn nhân. Nhiều ngày nay, bà Kiều bỏ ăn uống, ngồi bần thần ở nhà như người mất hồn.

Lau dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò, bà Kiều kể lại sự việc. Bà cho biết, ngày 14/9, anh Vạn cùng vợ là chị Võ Thị Ngọc Mai (29 tuổi) và con trai lớn Đặng Văn Bách (4 tuổi) đi du lịch tại Đà Nẵng. Sau một ngày tham quan, ăn uống ở Hội An, gia đình anh Vạn tách khỏi đoàn đi chơi riêng.

Khoảng 7h sáng 16/9, bà Kiều nhận được điện thoại của con dâu thông báo việc hai vợ chồng và cháu nội bỗng dưng thấy mệt mỏi và có dấu hiệu nghi ngờ bị ngộ độc. Nghe tin dữ, bà Kiều và người thân trong gia đình lập tức yêu cầu vợ chồng chị Mai cùng con nhỏ vào viện để cấp cứu.

Ngay sau đó, anh Vạn đã đưa vợ con đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để khám. Chị Mai và cháu Đặng Văn Bách nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ cứu chữa, nhưng hai mẹ con đã tử vong. “Theo bác sĩ thông báo, khi nhập viện tim cháu nội tôi đã ngưng đập, ngưng thở. Còn Mai bị choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau 2 giờ hồi sức tích cực, do sức khỏe không đáp ứng với điều trị, con dâu tôi đã qua đời. Con trai tôi được các bác sĩ xác định sức khỏe yếu, có diễn biến phức tạp nên các bác sĩ đã chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị. Hiện nguyên nhân kết luận về vụ việc chưa có, nhưng tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ cái chết của con và cháu tôi…”, bà Kiều xót xa.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ?

Người thân tại quê nhà đau đớn vì sự ra đi đột ngột của mẹ con chị Mai sau chuyến du lịch. Ảnh: H.Thạch

Là nạn nhân duy nhất của gia đình nhỏ còn sống sót sau kỳ nghỉ, anh Vạn vừa được xuất viện, trở về với gia đình. Khuôn mặt buồn bã, anh Vạn nhiều lúc tỏ ra bi quan, không thiết sống khi biết vợ và con trai đã tử vong. Anh kể, ngày 14/9 đoàn tham quan của anh đi từ TP Vinh vào TP Đà Nẵng. Trên đường đi, đoàn dừng xe ở TP Vinh mua nước uống. 5h30 sáng 15/9, gia đình anh vào đến TP Đà Nẵng, tiếp đó di chuyển lên chùa Linh Ứng tham quan.

Khoảng 8h cùng ngày, anh và mọi người ăn sáng tại một quán ăn cách khách sạn H (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) không xa. Ăn xong, mọi người ra biển chơi, còn gia đình anh ngồi uống nước. Trưa đó, đoàn du lịch tới quán hải sản B.M (trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) ăn uống.

“Buổi chiều, gia đình tôi có dùng bữa ở quán bún chả cá trên đường Nguyễn Chí Thanh, rồi ghé nhà người thân chơi. Sau đó, chúng tôi quay lại khách sạn, cùng đoàn đi Hội An. Vào đến nơi khoảng 7h tối, mọi người ăn cơm gà và cháo gà. Mọi người đi mua sắm, dạo bộ rồi về khách sạn. Khi về phòng nghỉ, tất cả mọi người đều bình thường…”, anh Vạn nói.

Cũng theo anh Vạn, sau đó, gia đình anh tách đoàn đi ăn mì Quảng và chỉ có anh và vợ ăn, còn con trai không ăn. Tiếp đó, anh và vợ con về khách sạn nghỉ, tuy nhiên về đến nơi thì anh và vợ thấy nhiều phòng trong khách sạn đang bị niêm phong. Lấy làm lạ, anh hỏi nhân viên thì được biết khách sạn đang diệt côn trùng. “Mệt mỏi sau một ngày rong ruổi, gia đình tôi đi ngủ sớm nên cũng không để ý có gì bất thường cả… Đến 7h sáng 16/9, tôi thấy con trai mặt tái đi, đòi uống nước, nhìn biểu hiện của con, tôi nghĩ chuyện chẳng lành nên kêu khách sạn gọi taxi đưa đến bệnh viện. Lúc này, cả gia đình tôi đều có biểu hiện mệt mỏi. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, nghe tin vợ con tử vong, tôi quá sốc, chỉ muốn chết...”, anh Vạn nói.

Cũng theo anh Vạn, anh làm việc trong công ty xây dựng đã lâu. Giữa anh và đồng nghiệp từ trước đến nay không xảy ra xích mích gì. Anh chỉ mong cơ quan pháp luật sớm điều tra, làm rõ, nguyên nhân sự việc.

“Từ ngày vợ con qua đời, con trai tôi chưa có cơ hội trở về viếng mộ, thắp cho vợ con nén nhang. Tôi chỉ mong Vạn cố gắng vượt qua nỗi đau để trở thành chỗ dựa tinh thần cho bé Châu (con gái anh Vạn-PV). Tội nghiệp con bé mới 2 tuổi, chưa biết gì đã phải sống cảnh mồ côi mẹ…”, ông Đặng Văn Nhã (54 tuổi, bố anh Vạn) nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Tiến Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng trong vụ việc này là do bị nhiễm độc. Thế nhưng để xác định nguồn nhiễm độc do đâu thì vẫn chưa có kết luận cụ thể.

H.Thạch - H.Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-thuong-vong-khi-di-du-lich-can-som-lam-ro-nguyen-nhan-cai-chet-cua-hai-me-con-20180925082528792.htm