Vụ 3 người bị truy sát: Công an lý giải việc nạn nhân gọi mà không tới

Công an xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho rằng nạn nhân trong vụ truy sát 3 cha con chỉ gọi điện báo công an viên của thôn, không báo lên xã khi xô xát xảy ra.

Sau vụ 3 cha con ở Quảng Nam bị truy sát hôm 14/6, nhiều độc giả cho rằng án mạng nhiều khả năng sẽ không xảy ra nếu cán bộ địa phương có mặt kịp thời khi gia đình nạn nhân thông báo.

Theo lời người trong cuộc, vụ truy sát diễn ra khoảng 17h nhưng phía nạn nhân đợi hàng chục phút vẫn không thấy bóng dáng công an.

Gần một giờ vẫn không xuống?

Độc giả Cuộc sống cho rằng lực lượng công an địa phương không hoàn thành trọng trách của mình: "Gọi công an cũng như không. Gần một giờ vẫn không xuống", vị độc giả bức xúc.

Đồng quan điểm với độc giả trên, bạn đọc Nguyễn Hữu Tấc hoài nghi về công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Độc giả viết: "Công tác an ninh trật tự ở địa phương này quá kém, cần xem xét trách nhiệm của chủ tịch UBND và trưởng công an xã…"

Có góc nhìn riêng của mình, Nguyễn Huy cho rằng dù công an xã đáng trách nhưng cần phải thông cảm vì lực lượng này không được đào tạo nghiệp vụ bài bản. "Công an xã đáng trách nhưng cũng phải tìm hiểu vì sao không đến sớm. Công an viên của xã cũng như dân quân tự vệ không được đào tạo bài bản và không được trang bị đồ quân trang gì", độc giả Huy bày tỏ.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Thanh Đức.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Thanh Đức.

'Tôi không nhận cuộc gọi nào'

Sáng 18/6, ông Trương Văn Một, công an viên thôn Xuân Quý, giãi bày rằng hôm trước vụ án xảy ra, ông không nhận được cuộc điện thoại nào thông báo về vụ đánh nhau ở nhà ông Phạm Hồng Văn (56 tuổi). Đến khoảng 18h, khi ông Văn sang nhà thông tin, ông Một mới hay biết sự việc.

"Sau đó tôi có gọi điện thoại báo lên công an xã. Khi tới hiện trường sự việc đã xảy ra, bản thân tôi cũng bị Phạm Hồng Cấp (28 tuổi, con ông Văn) đánh", ông Một nói.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng công an xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã lý giải về việc gia đình nạn nhân Phạm Hồng Văn phản ánh có gọi điện cho công an nhiều lần nhưng không ai đến.

"Chiều 14/6, tôi trực ở cơ quan nhưng không nghe ai gọi điện báo về vụ ẩu đả ở thôn Xuân Quý. Đến 16h, tôi rời cơ quan để đi đám tang người quen. Có thể anh Cấp gọi cho ông Một hoặc gọi cho ai chứ không phải tôi", ông Minh phân trần.

Ông Minh cũng cho hay đến 18h30 ngày 14/6 mới nhận được điện thoại từ công an viên báo về vụ đánh nhau. Lúc này sự việc đã xảy ra và nhóm truy sát đã bỏ chạy.

"Khoảng 18h40 tôi đến hiện trường, ông Văn và các con đã được đưa đến viện. Chúng tôi bảo vệ hiện trường và hơn 20 phút sau Công an TP Tam Kỳ có mặt", ông Minh nói.

Anh Phạm Hồng Cấp kể lại sự việc. Ảnh: Thanh Đức.

Vị trưởng công an xã khẳng định luôn đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương, không có chuyện đợi sự việc xảy ra rồi mới có mặt. Ông Minh cũng thừa nhận công an viên do không được đào tạo đúng nghiệp vụ nên những vụ việc xảy ra nhưng rất khó để giải quyết.

Theo Công an xã Tam Thăng, từ khi khu công nghiệp Tam Thăng hình thành, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Phạm Hồng Cấp thường xuyên uống rượu, gây gổ và từng bị án tù treo về tội Cố ý gây thương tích. Công an xã đã xử lý hành chính người này 2 lần.

Khoảng 17h ngày 14/6, ông Phạm Hồng Văn (56 tuổi) cùng 2 con trai Phạm Hồng Cấp (28 tuổi), Phạm Hồng Phát (26 tuổi) ở nhà thì có nhóm người lạ mặt mang hung khí tới truy sát.

3 nạn nhân bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, trong đó ông Văn tử vong.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) cùng 4 người khác khi đang lẩn trốn tại TP Tam Kỳ. Công là nghi phạm chính chém cả 3 nạn nhân. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

Ngày 18/6, tại buổi tiếp xúc cử tri, người dân đặt câu hỏi với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường về việc phòng chống tội phạm của công an xã sau vụ truy sát và đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-3-nguoi-bi-truy-sat-cong-an-ly-giai-viec-nan-nhan-goi-ma-khong-toi-post957797.html