Vụ 3 mẹ con tử vong dưới sông Thương – Bắc Giang: Người thân nghi ngờ người mẹ bị trầm cảm sau sinh

Nhiều người thân của chị N. đều cho biết, bản thân chị khá ít nói, ít giao tiếp với mọi người, những ngày trước khi xảy ra sự việc có biểu hiện của người trầm cảm sau sinh.

Ngày 6/7 vừa qua, sau khi được cơ quan chức năng bàn giao thi thể, gia đình chị N. đã tiến hành tổ chức lễ tang cho 3 mẹ con chị trong sự thương xót tột cùng của gia đình, người thân, họ hàng cũng như đông đảo người dân địa phương.

Phía gia đình cũng thông tin, chiều muộn 6/7, thi thể 3 mẹ con được đưa đi hỏa táng và sáng nay (7/7) đã làm lễ an táng. Sự ra đi quá đột ngột của 3 mẹ con khiến người chồng và 2 bên họ hàng phải gánh chịu cú sốc quá lớn.

Khúc sông Thương đoạn chảy qua TP Bắc Giang - nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con. Ảnh: ĐN.

Khúc sông Thương đoạn chảy qua TP Bắc Giang - nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con. Ảnh: ĐN.

Chia sẻ với PV, bà N.H. (hàng xóm của các nạn nhân) cho biết: "Hai vợ chồng là "rổ rá cạp lại với nhau". Họ cưới và về chung sống với nhau suốt 5 năm nay, có với nhau 2 đứa con (1 trai 1 gái). Là hàng xóm nên tôi biết rõ rằng hai vợ chồng họ chẳng bao giờ xích mích, cãi cọ nhau cả. Không hiểu sao lại xảy ra chuyện đau lòng đến thế. Dù không phải máu mủ nhưng trước sự việc tôi cũng không thể cầm được nước mắt".

Sáng 7/7, sau khi hỏa táng, gia đình các nạn nhân đã chôn cất cho 3 mẹ contheo phong tục địa phương.

Trong khi đó, em dâu chị N. là chị T. cũng đặt dấu hỏi trước sự ra đi đột ngột của chị chồng và 2 cháu. Chị T. cho rằng: "Tuy hai vợ chồng chị N. làm công nhân nhưng cuộc sống cũng không quá khó khăn. Cách đây đúng 2 tháng, chị N. đi làm trở lại sau 6 tháng nghỉ sinh. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, gia đình cũng nhận thấy những dấu hiệu đổi thay ở tính cách của chị N.. Dù chị N. hiền lành, nhưng lại hay cáu gắt".

Với vẻ mặt buồn bã, ông Trần Văn H. (người thân của chị N.) ngậm ngùi nói: "Quá bất ngờ khiến ai cũng đau xót và bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cả 3 mẹ con cháu tôi".

Ông Trần Văn H.cho biết thêm: "Cháu tôi đưa 2 con ra khỏi nhà vào hồi 9h sáng thứ 7 (tức 4/7). Do dịp cuối tuần nên không ai nghi ngờ gì, chỉ đến khi chiều 5/7 khi báo chí đăng tải thông tin thì gia đình mới tá hỏa.

Người thân nghi ngờ chị N. có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Cũng theo ông H., có thông tin trên mạng nói 3 mẹ con buộc dây vào nhau là hoàn toàn không chính xác. Cháu gái mới 8 tháng tuổi nên chị N. địu trên người, cháu lớn 4 tuổi thì tìm thấy cách đó không xa.

Ông H. cũng bác bỏ thông tin chị N. có mâu thuẫn với gia đình bên chồng hay chồng bởi bản thân hai vợ chồng chị N. không sống chung với bố mẹ chồng, ăn ở đều riêng biệt. Nhưng ông H. cũng tiết lộ: "Từ khi về làm dâu, N. ít nói, ít giao tiếp với mọi người".

Cũng theo nhận định của ông Trần Văn H. và người em dâu chị N. thì những ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng, chị N. có biểu hiện lạ, giống với người bị trầm cảm sau sinh. Rất có thể đó là nguyên nhân dẫn đến chị N. có hành động dại dột.

Trước khi ôm con nhảy sông tự tử, chị N. đã gửi chiếc xe máy tại nhà một người quen và trong cốp xe có để lại lá thư với nội dung xin lỗi gia đình và mong đừng tìm kiếm.

Như đã thông tin đến bạn đọc về vụ việc, sáng 5/7 người dân phát hiện có thi thể nổi trên sông Thương nên đã báo với cơ quan chức năng. Tiến hành trục vớt, cơ quan chức năng phát hiện 3 thi thể gồm một người phụ nữ và 2 trẻ nhỏ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị H.T.N. (36 tuổi), cháu T.Đ.Q. (4 tuổi) và cháu T.T.K.N. (8 tháng tuổi), các nạn nhân có quan hệ mẹ con và trú tại xã Phi Mô (huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang).

L. Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-3-me-con-tu-vong-duoi-song-thuong-bac-giang-nguoi-than-nghi-ngo-nguoi-me-bi-tram-cam-sau-sinh-20200707154414988.htm