VỤ 3 CHA CON CHẾT CHÁY TRONG ĐÊM KHUYA: - Bi kịch cha tự thiêu cùng 2 con

Khuya 8-2, anh Phạm Bá Tân (1984, trú xã Phong Hòa, H.Phong Điền, TT-Huế) đã tẩm xăng tự thiêu cùng với 2 con trai là Phạm Bá Quốc Th. (10 tuổi) và Phạm Gia Tr. (3 tuổi). Khi người dân phát hiện thì đã không còn kịp, cả 3 cha con đều đã tử vong.

Khuya 8-2, anh Phạm Bá Tân (1984, trú xã Phong Hòa, H.Phong Điền, TT-Huế) đã tẩm xăng tự thiêu cùng với 2 con trai là Phạm Bá Quốc Th. (10 tuổi) và Phạm Gia Tr. (3 tuổi). Khi người dân phát hiện thì đã không còn kịp, cả 3 cha con đều đã tử vong.

Sự việc đau đớn này đều xuất phát từ rượu (trong ảnh, di ảnh của 3 cha con).

Sự việc đau đớn này đều xuất phát từ rượu (trong ảnh, di ảnh của 3 cha con).

Dùng xăng tự thiêu

0 giờ 40 ngày 8-2, một số người dân thôn Đức Phú (xã Phong Hòa) phát hiện nhà của anh Phạm Bá Tân lửa cháy ngùn ngụt. Ngay lúc đó, người dân trong làng nhanh chóng ứng cứu nhưng do lửa bùng phát mạnh nên không thể khống chế. Ngay khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CA tỉnh đã huy động CBCS cùng phương tiện có mặt tại hiện trường để cứu chữa. Khoảng sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Qua xác minh nhanh, cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ phóng hỏa, tự thiêu; hậu quả khiến cả 3 cha con thiệt mạng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND tỉnh TT-Huế nhanh chóng khám nghiệm hiện trường để làm rõ. Qua thu thập tài liệu, dấu vết và kết quả khám nghiệm xác định danh tính nạn nhân gồm: Phạm Bá Tân (1984), cháu Phạm Bá Quốc Th. (10 tuổi) và cháu Phạm Gia Tr. (3 tuổi, đều là con anh Tâm).

Qua những chứng cứ thu thập và dấu vết tại hiện trường cho thấy, Phạm Bá Tân đã dùng chai xăng 5 lít rồi đổ vào một số vật dụng và giữa nhà, rồi châm lửa đốt cháy gây ra cái chết đau lòng cho cả 3 cha con. Đám cháy được xác định xuất phát từ trong phòng ngủ của 3 cha con. Lực lượng CA cũng đã phát hiện thư tuyệt mệnh của anh Tâm để lại. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, người dân quê nghèo ở xã Phong Hòa (H.Phong Điền, TT-Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫn không thể tin cả 3 cha con Phạm Bá Tân cùng tử vong trong đám cháy. Từ đầu đến cuối xã, người dân đều tỏ ra đau xót trước số phận của hai đứa trẻ. Người thân của hai cháu bé khi chứng kiến đều khóc ngất, một người ở gần nhà nội của 2 cháu bé cho biết: Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, chiều hôm đó, Tân đến nhà ông bà nội ở xã Phong Bình- cách nhà Tân khoảng 4 km để đón 2 con trai về (cháu Th. và Tr. đã ở nhà nội 4 ngày trước khi xảy ra sự việc). Sau đó, đến tối, ông bà nội có gọi điện cho Tân nói là sẽ lên chở 2 cháu Th. và Tr. về ở lại nhưng Tân không chịu. Rồi, không ngờ lại xảy ra sự việc tang thương này.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Bi kịch từ rượu

Chủ tịch UBND xã Phong Hòa Đoàn Văn Quốc cho biết, trước khi sự việc đau lòng xảy ra 4 ngày, Phạm Bá Tân sau khi đi uống rượu về đã chửi mắng, đánh đập chị Nguyễn Thị Phương (31 tuổi, vợ Tân) gây thương tích, bầm tím. Nhiều người hàng xóm đến can ngăn thì bị Tân đòi chém nên không thể tiếp cận. Cả trưởng thôn và công an viên cũng đến can ngăn, vận động nhưng Tân cũng không chịu nghe. Cho đến khi lực lượng CA chính quy có mặt, chị Phương mới được giải thoát và được người thân đưa đến Bệnh viện H. Phong Điền (TT-Huế). Sau khi được điều trị tại bệnh viện, chị Phương xuất viện và về nằm điều trị ngoại trú tại nhà ba mẹ ruột ở thôn Trạch Tả (thị trấn Phong Điền, H. Phong Điền)- cách nhà của vợ chồng chị Phương khoảng 5 km.

Cũng trong thời gian này, 2 con trai của vợ chồng chị Phương và Tân được gửi ở nhà bà nội tại xã Phong Bình (H. Phong Điền). Chiều 7-2, Tân chạy xe máy đến nhà nội để đón 2 con về sau 4 ngày ở lại. Lúc này, ông bà nội, nói Tân là trường cho nghỉ học vì dịch bệnh nên cứ để 2 cháu ở lại chơi nhưng Tân không chịu. Không ngờ, Tân chở con về nhà và dùng lửa tự thiêu mình cùng các con.

“Sự việc có thể đã được anh Tân chuẩn bị từ trước. Bởi, thời điểm đó, tôi vào facebook của anh Tân thấy anh phát trực tiếp cảnh anh đi thắp hương (ngày 14 Âm lịch), rồi khóc, rồi sau đó thấy lửa bao trùm, trong clip là tiếng trẻ con khóc thét. Tôi không thể tin nổi và sau đó gọi mọi người trong nhà và hàng xóm nhanh chóng đến nhà anh Tân xem chuyện gì đã xảy ra thì không còn kịp nữa rồi. Hai hôm nay, tôi cứ bị ám ảnh, không thể ngủ được”- chị Th.- một người dân trú cùng làng với Phạm Bá Tân kể lại với vẻ sợ hãi.

“Chị Phương và anh Tân cưới nhau hơn 10 năm nay. Sự việc quá đau đớn. Tội nghiệp nhất là 2 đứa trẻ, không hề có tội tình gì. Các cháu ra đi cũng chưa nhìn thấy mặt mẹ lần cuối. Chị Phương trên người vẫn còn nhiều vết bầm tím, nằm trước bàn thờ, trước 3 di ảnh của chồng con mà khóc rồi lịm dần đi…”- chị Th. nghèn nghẹn, nói.

Chủ tịch UBND xã Phong Hòa cho biết, anh Tân làm nghề sửa xe máy, còn chị Nguyễn Thị Phương bán hàng tạp hóa. Cuộc sống kinh tế của đôi vợ chồng này cũng ở mức trung bình khá. “Bình thường, Tân là người rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn nhưng mỗi khi uống rượu vào lại gây gổ, chửi mắng đánh đập vợ. Tân cũng có tính gia trưởng. Hành vi uống rượu vào rồi đánh đập vợ của Tân cũng thường diễn ra nhưng người vợ vì không muốn ồn ào, thương con nên luôn nhường nhịn”, Chủ tịch UBND xã Phong Hòa nhận định. Cũng theo lãnh đạo xã Phong Hòa, trước đây, một số người hàng xóm thấy chị Phương bị đánh đập dữ quá nên vào can nhưng Tân rất hung dữ, có lần cầm dao đòi chém người can nên dần dần họ sợ và thấy vậy cũng không dám đến gần. Lần mới đây, chính quyền địa phương cũng yêu cầu cơ quan CA mời Phạm Bá Tân đến làm việc để răn đe, nhắc nhở… Ngày 9-2, các cơ quan ban ngành huyện, xã và một số tấm lòng hảo tâm đã đến chia sẻ với các nạn nhân và hỗ trợ đột xuất số tiền gần 100 triệu đồng để lo hậu sự.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_220008_bi-kich-cha-tu-thieu-cung-2-con.aspx