Vụ 3 bà cháu bị sát hại ở Lâm Đồng: Vệt máu khô trên ống nước giúp 'vạch trần' tội ác

Sau khi ra tay sát hại 3 bà cháu ngụ cùng thôn, hung thủ đã kéo xác về phía cuối vườn cà phê, cách hiện trường gây án khoảng 50m, rồi đào hố chôn xác phi tang. Nguyên nhân gây ra tội ác là từ những mâu thuẫn trước đó với gia đình các nạn nhân.

Vụ án 3 bà cháu bị sát hại tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) gây chấn động dư luận. Đáng sợ hơn, hung thủ chỉ là một người phụ nữ thôn quê, là hàng xóm của các nạn nhân, nhưng từ khi bị bắt luôn tỏ ra bình tĩnh đến khó tin. Hung thủ khai nhận mọi hành vi, không có biểu hiện hối hận về tội ác đã gây ra với 3 bà cháu nạn nhân.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật thi thể các nạn nhân.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật thi thể các nạn nhân.

Cái chết thương tâm

Ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và 2 cháu nội Đàm Đức Tiến (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi, ngụ cùng địa phương với hung thủ).

Theo Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ án mạng nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận nên cơ quan công an đang tích cực làm rõ các nội dung liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chỉ mình đối tượng Nhi gây ra vụ án mạng.

“Đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng chứng minh đối tượng Nhi có đồng phạm trong vụ án nghiêm trọng này. Lời khai của Nhi khá rõ và trong thực tế nghi phạm này trẻ hơn nạn nhân rất nhiều, lại ra tay bất ngờ nên nạn nhân không kháng cự được.

Tuy nhiên, để làm rõ vấn đề này, thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường”, Thiếu tướng Sơn cho biết.

Chiều ngày 24/5, anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh) đi làm về không thấy mẹ và 2 con ở nhà, liên lạc qua điện thoại cũng không được nên huy động người thân, hàng xóm liên hệ khắp nơi trong xã nhưng không ai hay biết. Nhiều hồ nước tưới cà phê, suối gần nhà được mọi người rà soát nhưng vẫn không có dấu vết.

Đến khoảng 19h, anh Quyết trình báo sự việc đến cơ quan công an. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm. Dò hỏi những gia đình xung quanh, công an xác định khoảng 9h30 cùng ngày người dân vẫn thấy 3 bà cháu. Camera ở quán tạp hóa Quang Lan gần nhà còn ghi lại hình ảnh bà Vượng dẫn 2 cháu vào mua bánh kẹo.

Ông Bế Văn Sơn (57 tuổi, ngụ thôn 9) cũng cho biết, sau khi mua bánh kẹo, 3 bà cháu bà Vượng có đến nhà ông chơi một lát rồi ra về. Đến khoảng 1h ngày 25/5, trong lúc rọi đèn pin tìm kiếm tại vườn cà phê của Nhi, cách nhà anh Quyết chừng 200m, mọi người bất ngờ phát hiện nhiều vết máu khô trên ống dẫn nước tưới cà phê, bên cạnh có một sợi tóc dài vướng trên chiếc lá bị rách.

Dấu rách còn rất mới. Xung quanh đó, cây cỏ bị dẫm nát. Sau đó, mọi người tìm thấy nơi chôn thi thể bà Vượng và 2 cháu ở cuối vườn nhà Nhi, cách nơi phát hiện những vết máu và sợi tóc khoảng 50m. “Khi đó, tôi thấy chỗ đất ở gần gốc cây cà phê mới cày xới, lại có những vết ẩm ướt nhìn rất lạ nên mới tập trung soi đèn vào.

Thấy dấu hiệu như một ống tay áo của người nên mới hô hào lực lượng công an đến gần để xem xét. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện ra thi thể của cả 3 bà cháu bà Vượng”, Trưởng thôn 9 Hoàng Thành Luân cho biết.

Ngay lập tức, lực lượng công an triệu tập vợ chồng chủ vườn cà phê để làm việc nhưng chỉ có người chồng, còn Nhi đã rời khỏi nhà. Xác minh nhanh, lực lượng chức năng biết được Nhi từng có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân nên xác định đối tượng này là nghi can của vụ án.

Đối tượng Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan điều tra.

Trọng án từ mâu thuẫn vặt vãnh?

Ngay sau đó, thông qua các manh mối, lực lượng công an đã bắt Nhi khi đối tượng này đang trốn tại nhà người quen ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), cách hiện trường hơn 50km. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 10h ngày 24/5, bà Vượng dẫn 2 cháu nội đến vườn nhà xin hái quả bơ, Nhi liền nhớ lại trước đây có mâu thuẫn với anh Quyết vì cho rằng anh làm sai lệch hồ sơ vay vốn ngân hàng của mình; đồng thời, vào năm 2018, bà Vượng và vợ anh Quyết có đổ thừa mình lấy trộm điện thoại di động nên từ chối và chửi bà Vượng không biết dạy con.

Trong lúc 2 bên lời qua tiếng lại, Nhi lấy dao thường ngày dùng để băm lá dâu chém khiến bà Vượng gục tại chỗ. Sau đó, đối tượng này sát hại luôn 2 cháu bé đi cùng, rồi kéo xác các nạn nhân xuống cuối vườn cà phê, cách hiện trường gây án khoảng 50m, đào hố chôn xác phi tang.

Sau khi gây án, Nhi vào nhà tắm, rồi ra chợ Tân Thanh thuê người chở đến thị trấn Liên Nghĩa với giá 150.000 đồng để trốn. Ngay sau đó, chồng của đối tượng Nhi là ông Lưu Thế Bưu (53 tuổi) và con trai là Lưu Chí Vĩnh (17 tuổi) đã được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai.

Tuy nhiên, đến tối ngày 25/5, cơ quan chức năng xác định chưa có căn cứ chứng minh 2 người này có liên quan đến vụ án nên đã mời ra về. Tại cơ quan công an, ông Bưu khai rằng, khoảng 10h ngày 24/5, bà Vượng dẫn 2 cháu nhỏ đến vườn nhà và có chào vợ chồng ông, sau đó ngỏ lời xin trái bơ ở cây bơ sau nhà.

Thời điểm này, Nhi đang hái đậu ngay gần cây bơ. Sau đó, ông Bưu đem máy cắt cỏ ra vườn nổ máy cắt cỏ, cách gốc bơ này khoảng 15m nhưng bị che khuất bởi các cây cà phê. Ông đeo kính, bịt khẩu trang để tránh bị cây cỏ bắn vào mặt. Tiếng máy cắt cỏ nổ lớn nên không nghe gì ngoài tiếng động cơ máy cắt cỏ. Đến khoảng hơn 11h, ông Bưu lên nhà thì không thấy vợ.

Trong phòng tắm của gia đình lúc này có nhiều vỏ cà phê. Tưởng vợ đi đâu đó nên ông không tìm kiếm mà chủ động đi nấu cơm. Tới trưa vẫn không thấy Nhi về nên 2 cha con dọn cơm ra ăn. Khoảng 15h cùng ngày, ông Bưu tiếp tục gọi điện cho vợ nhưng Nhi không nghe máy.

Ông liền gọi cho người thân ở thị trấn Liên Nghĩa thì mới biết vợ mình đang ở đây. Trong khi đó, Vĩnh khai rằng, thời điểm trên, Vĩnh ở trong nhà chơi game, không hay biết việc bà Vượng dẫn 2 cháu nhỏ đến vườn của gia đình mình, cũng không chứng kiến hay biết việc mẹ sát hại 3 bà cháu nhà hàng xóm.

Có biểu hiện tâm thần?

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, với hành vi rất dã man, khiến người dân địa phương rất hoang mang. Chị Phan Thị Định (em dâu của Nhi) cho biết, năm 1996, Nhi từ tỉnh Bắc Giang vào huyện Lâm Hà lập nghiệp. Năm 2000, Nhi lấy chồng. Vài năm trở lại đây, không biết có chuyện gì mà Nhi đi đến đâu cũng kể chuyện giấy tờ, đất đai, hộ khẩu.

Vì vậy mà mọi người xung quanh dần dần xa lánh, ngại tiếp xúc. “Chị ấy mấy năm nay cứ luẩn quẩn, đại khái giống như điên điên khùng khùng, khi nào cũng nói đến chuyện giấy tờ. Hồi trước anh Quyết còn làm thôn trưởng, tôi nghe chị ấy kể lại rằng có xuống nhà hỏi anh Quyết là sao giấy gì cũng làm cho chị sai.

Lúc này, anh Quyết có trả lời giấy gì chị cũng tự làm, tự chị làm sai chứ không ai làm sai cả. Chị ấy có nói với tôi là rất tức anh Quyết”, chị Định cho biết. Là hàng xóm của Nhi, chị Bế Thị Bình cho biết, trước đây đối tượng này bình thường, nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì có những biểu hiện lạ, hay bức xúc, nặng lời khi nói chuyện.

“Bà Nhi là người ít khi giao lưu, nói chuyện với mọi người. Bà ấy chỉ hay qua nhà tôi nói chuyện. Nhưng cách đây nửa tháng, bà ấy không qua chơi nữa. Tôi không ngờ bà ấy lại có thể hành động một cách tàn ác đến vậy”, chị Bình cho biết Trong khi đó, chủ tiệm tạp hóa Quang Lan cho biết, đến giờ vẫn không dám tin vào sự thật là 3 bà cháu bà Vượng bị Nhi sát hại.

Thường ngày, Nhi vẫn hay nói chuyện với bà Vượng một cách bình thường, không ngờ đối tượng này lại làm một việc mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Còn ông Bưu thì cho rằng, trước giờ, ở nhà Nhi lúc nào cũng nói nhảm, luôn mang một số giấy tờ ra rồi nói chuyện một mình. Vợ chồng ông cũng ít trò chuyện nên trước khi xảy ra sự việc, ông không hề biết gì.

“Chuyện vợ tôi làm thì vợ tôi phải gánh chịu trước pháp luật”, ông Bưu nói. Theo ông Hoàng Thành Luân, đối tượng Nhi có mâu thuẫn với anh Quyết từ đầu năm 2018. Khi đó, anh Quyết làm trưởng thôn, gia đình Nhi có làm thủ tục vay vốn ngân hàng nhưng do không đủ điều kiện nên không được thông qua khoản vay. Nhi đổ lỗi cho anh Quyết và nhiều lần gây sự.

Nhi khai là do anh Quyết “điền sai thông tin giấy chứng minh nhân dân trong hồ sơ làm thủ tục vay ngân hàng” của Nhi.

“Vụ việc đã trôi qua rất lâu, không ai nghĩ Nhi vẫn còn nuôi lòng thù hận. Sau khi phát hiện thi thể bà Vượng, trên người bà còn có một số tài sản lớn nhưng hung thủ không lấy. Đối tượng Nhi sống tại địa phương đã lâu và trước khi xảy ra vụ việc thì chưa vi phạm pháp luật.

Nhiều vụ trọng án xảy ra thời gian qua đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ vì con người ta thiếu kiềm chế, không nhận thức được tính nguy hiểm của lời nói và hành vi dẫn tới gây hậu quả nghiêm trọng từ hành động của mình, tước đi mạng sống của người khác.

Nguyên nhân có thể bắt đầu từ những mâu thuẫn, ức chế tiềm ẩn, lâu ngày không giải quyết khiến lý trí bị lưu mờ, bị ám ảnh nên dễ dẫn đến hành động bột phát.

Nạn nhân của các đối tượng có khi là hàng xóm, bà con thân thuộc hay những người từng đầu ấp tay gối, hay cả những người không hề quen biết. Chỉ vì những mâu thuẫn không rõ ràng, những hành động không kiềm chế dẫn đến những vụ án đau lòng.

Có quá nhiều vụ án mà nguyên nhân của nó chỉ xuất phát từ những lý do đơn giản, có vụ đơn giản đến không ngờ, ai biết chuyện đều không tin đó là lý do để các đối tượng gây án.

Nói pháp luật không đủ sức răn đe để các đối tượng phạm tội không nhìn vào đó để tự vấn bản thân, để nhận biết được hậu quả của mình gây ra cũng không đúng. Rất nhiều vụ án mạng các đối tượng phảitrả giá bằng chính mạng sống của mình nhưng số vụ việc nghiêm trọng mới phátsinh vẫn không dừng lại.

Bởi vậy, ngoài việc thượng tôn pháp luật, trước khi hành động hoặc giải quyết mâu thuẫn cần bình tĩnh, xem xétlợi hại để tự mình kiềm chế trước khi gây ra hậu quả nghiêm trọng

Đối tượng này sống với mọi người nơi đây cũng bình thường, nhưng gần đây nói chuyện không được mạch lạc cho lắm. Có thể Nhi bị ảnh hưởng về tâm lý”, ông Luân cho biết. Trước thông tin đối tượng Nhi có biểu hiện tâm lý không bình thường trong vài năm gần đây, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với nghi phạm cho khách quan.

Được biết, gia đình đối tượng Nhi có kinh tế ổn định, có diện tích trồng dâu, cà phê. Vợ chồng ông Bưu đã có 2 con, trong đó con gái lớn đang học tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), còn con trai đang theo học tại địa phương. Sau khi trở về từ cơ quan công an, ông Bưu và người thân đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Nhiều vết máu khô trên ống dẫn nước tưới cà phê tố cáo hung thủ gây án.

Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Xóm nhỏ tại thôn 9 nằm trong một khu vực gần đồi núi, các hộ gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Sau khi biết tin, nhiều người đã tìm đến nhà anh Quyết để phụ lo hậu sự và thắp nén nhang đưa tiễn 3 bà cháu bà Vượng. Khung cảnh tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ nằm lọt giữa những vườn cà phê khiến ai vào cũng không thể cầm được nước mắt.

Trước nỗi đau xé lòng vì sự ra đi của 3 người thân trong gia đình, anh Đàm Văn Thu (47 tuổi, con của bà Vượng và là bác của 2 cháu Tiến, Thảo) cho hay, do điều kiện kinh tế gia đình nên anh lập nghiệp ở nơi xa. Đêm ngày 24/5, nhận được tin báo mẹ và các cháu mất tích, lòng cảm thấy bất an nên anh đã tức tốc đón xe đò về nhà, khi vừa về đến đầu xóm thì đã nghe thảm cảnh xảy ra.

“Nửa đêm hôm đó, Quyết điện thoại, nói với tôi là tình hình không ổn và nhắn tôi về luôn. Tôi về đến nơi là lúc pháp y đã khám nghiệm xong thi thể. Trưa ngày 24/5, gia đình cứ nghĩ bà và các cháu ở lại ăn cơm với nhà người cháu họ tên là Sơn, chứ không nghĩ bị sát hại đến vậy”, anh Thu nghẹn giọng cho biết.

Người thân trong gia đình anh Quyết chia sẻ, ban đầu, vợ chồng anh còn mơ hồ, chưa tin mẹ và các con mất là thật. Thế nhưng, khi cơ quan công an bàn giao thi thể các nạn nhân, vợ chồng anh liên tục gào tên con, khóc nghẹn khiến ai cũng xót xa.

Lực lượng chức năng khám nghiệm khu vực nhà của hung thủ.

Nhìn cảnh ấy, nhiều người thấy bất lực, không biết làm gì để san sẻ nỗi đau quá lớn của vợ chồng anh. Tại đám tang, chị Trang (mẹ của 2 cháu Tiến và Thảo) nằm dưới quan tài của các con và gào thét. Lâu lâu, người mẹ này thốt lên tiếng kêu xé lòng.

Tiếng khóc thét, khiến nhiều người có mặt tại tang lễ không thể cầm được nước mắt, mọi người vào ôm chặt người phụ nữ này để chia sẻ, động viên. Một người thân bên gia đình phía chị Trang cho biết: “Nghe người nhà báo tin, tôi như rụng rời chân tay, bắt xe từ tỉnh Đắk Nông về xem sự tình thế nào. Thật sự tôi cũng không cầm được nước mắt khi thấy cảnh em Trang khóc ngất lên từng tiếng, liên tục gọi tên các con và mẹ. 2 đứa con mang nặng đẻ đau bị người ta sát hại, ai mà không đau xót, giờ mong 2 vợ chồng em cố gắng vượt qua nỗi đau”.

Được biết, anh Quyết hiện đang là Bí thư Đoàn xã Tân Thanh, còn chị Trang ở nhà làm rẫy và nuôi tằm. 2 người cưới nhau, lần lượt sinh ra được cháu Tiến và Thảo. Lúc còn sống, bà Vượng tuy đã 71 tuổi nhưng vẫn minh mẫn và thường xuyên dẫn các cháu đi chơi quanh xóm.

Những ngày qua, khi hay tin vợ và các cháu bị sát hại, chồng bà Vượng nay đã gần 80 tuổi liên tục ngất xỉu và đang được các bác sĩ điều trị. Bước đầu cho thấy, việc đối tượng Nhi sát hại 3 bà cháu bà Vượng xuất phát từ nguyên nhân sâu xa.

Những mâu thuẫn xóm giềng ngấm ngầm không được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì hành vi giết người như vậy là hết sức tàn ác, man rợ đáng bị lên án. Hiện, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phùng Đình

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/vu-3-ba-chau-bi-sat-hai-o-lam-dong-vet-mau-kho-tren-ong-nuoc-giup-vach-tran-toi-ac-d98465.html