Vụ 3 bà cháu bị sát hại ở Lâm Đồng: Hàng xóm hãi hùng vì hành động của nghi can

Em dâu nghi phạm trong vụ 3 bà cháu bị sát hại, phi tang xác ở Lâm Đồng kể rằng, thời gian gần đây người phụ nữ này thường than vãn, kể lể về mối hận với gia đình nạn nhân.

Em dâu nghi phạm trong vụ 3 bà cháu bị sát hại, phi tang xác ở Lâm Đồng kể rằng, thời gian gần đây người phụ nữ này thường than vãn, kể lể về mối hận với gia đình nạn nhân.

Vụ án mạng khiến 3 bà cháu tử vong làm rúng động một vùng quê. Ảnh: Dân Việt

Vụ án mạng khiến 3 bà cháu tử vong làm rúng động một vùng quê. Ảnh: Dân Việt

Ngày 26/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, còn gọi là thôn An Bình thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Giết người.

Nạn nhân của vụ án là bà Hoàng Thị V. (71 tuổi) và 2 cháu nội bà V. là Đàm Đức T. (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Th. (3 tuổi), sống cùng thôn với nghi can.

Đã 1 ngày kể từ sau khi vụ án lộ ra chân tướng, người dân ở thôn An Bình vẫn chưa hết bàng hoàng. Chia sẻ với VTC News, chủ tiệm tạp hóa Q.L ở địa phương cho biết, thường ngày bà vẫn thấy nạn nhân dắt 2 cháu nhỏ đến mua bánh.

"Đến giờ, tôi vẫn không dám tin vào sự thật là 3 bà cháu bị bà Nhi sát hại. Thường ngày, bà Nhi vẫn hay nói chuyện với bà V. một cách bình thường, không ngờ bà Nhi lại làm một việc mà không ai có thể tưởng tượng nổi", chủ tiệm tạp hóa nói.

Chị L. - hàng xóm của bà Nghiêm Thị Nhi cho biết, bà Nhi vốn là người phụ nữ hiền lành, chân chất, không ngờ lại có thể hành động một cách tàn ác, mất nhân tính đến vậy.

Khi nghe thấy chuyện bà Nhi khai là vì mâu thuẫn với anh Đàm Văn Q. (người đàn ông mất mẹ và 2 đứa con) - Bí thư Đoàn xã Tân Thanh nên mới ra tay sát hại 3 bà cháu, người dân sống xung quanh mới hồi tưởng lại biểu hiện của người phụ này trong thời gian gần đây.

“Bà ấy mấy năm nay cứ luẩn quẩn, đại khái giống như điên điên khùng khùng, khi nào cũng nói đến chuyện giấy tờ. Hồi trước Q. còn làm thôn trưởng, tôi nghe bà Nhi kể lại rằng, bà ấy có xuống nhà hỏi Q. là sao giấy gì cũng làm cho bà sai. Lúc này Q. có trả lời giấy gì chị cũng tự làm, tự chị làm sai chứ không ai làm sai cả. Bà có nói với tôi, ấy bảo bà tức và hận anh Q.” - Chị Phan Thị Đ. (44 tuổi, là em dâu của bà Nhi) chia sẻ với báo VOV.

Như đã đưa tin, tối 24/5, Công an huyện Lâm Hà nhận được tin bà V. cùng hai cháu bị mất tích.

Sau khi tổ chức tìm kiếm, lực lượng Công an đã phát hiện một số vết máu gần gốc cây bơ, phía sau nhà bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) nên đã khoanh vùng tìm kiếm.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: SGGP

Qua quá trình xác minh, công an xác định Nghiêm Thị Nhi là nghi can. Tuy nhiên, thời điểm công an tổ chức xác minh thì bà Nhi rời khỏi địa phương sau khi gây án.

Ngay sau đó, Công an huyện Lâm Hà triệu tập bà Nhi khi đối tượng này đang ở nhà người quen (cách hiện trường xảy ra án mạng gần 50km) để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bà Nhi khai, khoảng 9h30 ngày 24/5, bà V. đưa 2 cháu nội là sang nhà mình xin bơ.

Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với anh Đàm Văn Q. (con bà Vượng, bố của 2 cháu bé) về vấn đề làm giấy tờ vay mượn ngân hàng bị sai chứng minh nhân dân và vào năm 2018, bà V. và vợ anh Q. đổ thừa cho bà Nhi lấy trộm điện thoại đi động của bà Vượng nên bà Nhi không đồng ý cho bơ, chửi bà Vượng không biết dạy con.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà Nhi dùng dao chém 3 bà cháu. Khi biết 3 nạn nhân đã chết, bà Nhi chôn xác của 3 bà cháu. Sau đó, bà Nhi về nhà tắm rồi bắt xe ôm đi huyện Đức Trọng.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-3-ba-chau-bi-sat-hai-o-lam-dong-hang-xom-hai-hung-vi-hanh-dong-cua-nghi-can-a277143.html