Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Nỗi đau xé lòng của người mẹ trẻ

Tiếng khóc kêu con của người mẹ trẻ khiến nhiều người có mặt tại tang lễ không thể cầm được nước mắt, mọi người vào ôm chặt người phụ nữ này để chia sẻ, động viên.

Sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng kết thúc việc khám nghiệm hiện trường, gia đình anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh) đã tiếp nhận thi thể mẹ và hai con của mình về an táng.

Ngày 26/5, xóm nhỏ tại thôn 9, xã Tân Thành (Lâm Hà, Lâm Đồng) nằm trong một khu vực gần đồi núi, có hơn 200 hộ gia đình, các hộ ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc và nhiều người thậm chí không dám ra đường vì vụ án gây chấn động vừa xảy ra tại địa phương.

Xóm nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng vị vụ án động trời

Xóm nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng vị vụ án động trời

Nhiều người tụ tập tại khu vực quán Quang Lan (tiệm tạp hóa mà 2 cháu bé trong vụ án được bà dẫn đi mua bánh) để bàn tán, đồng thời chuẩn bị mua nhang đến nhà nạn nhân đi cúng viếng.

Chủ quán này cho biết, thường ngày, bà Hoàng Thị Vượng hay dắt 2 cháu nhỏ đi qua lại và ghé mua bánh. "Lúc vừa mua bánh ở tiệm tôi thì 2 cháu cùng bà nội (tức bà Vượng) đi lên nhà bác Sơn (cách khoảng 20m) để chơi. Và sau đó, nghe đâu bà Nhi có nói qua nhà để ăn cơm và dẫn ra vườn để hái bơ cho. Đến giờ, tôi thật sự không tin vụ án xảy ra là sự thật". Chủ tiệm tạp hóa nói.

Tại đám tang, chị Trang (mẹ của 2 nạn nhân) nằm dưới quan tài của con và gào thét. Lâu lâu, người mẹ này thốt lên tiếng kêu xé lòng. Tiếng khóc thét, khiến nhiều người có mặt tại tang lễ không thể cầm được nước mắt, mọi người lại vào ôm chặt người phụ nữ này để chia sẻ, động viên.

Gia đình nạn nhân ai nấy đều khóc ngất vi nỗi đau xé lòng

Một người thân của gia đình nạn nhân cho biết: "Hung thủ quá tàn nhẫn, họ dùng dao chém nhiều nhát vào người bà Vượng khiến thi thể không còn nguyên vẹn. Thậm chí, 2 đứa cháu nhỏ có tội tình chi mà thi thể bị nhiều vết thương đến thế... Chồng bà Vượng (khoảng 80 tuổi) hay tin giờ thì ngất xỉu và đang được các bác sĩ điều trị".

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Thành Luân (trưởng thôn 9, xã Tân Thành) cho biết: "Công an phát hiện tóc bà Vượng trên cây cà phê rồi tìm ra manh mối vụ án. Sau khi phát hiện thi thể bà Vượng, trên người bà còn có một số tài sản lớn nhưng hung thủ không lấy. Bà Nhi thì sống với mọi người nơi đây cũng bình thường nhưng đôi khi bà nói chuyện không được mạch lạc cho lắm... có thể bà bị ảnh hưởng về tâm lý”.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Nhi khai nhận do có mâu thuẫn trước đó với phía gia đình bà Vượng và với anh Đàm Văn Quyết trong việc vay vốn ngân hàng của bà.

Nhiều người đến động viên gia đình nạn nhân

Trước đó, ngày 24/5, bà Vượng đưa 2 cháu nội là Tiến và Thảo đi chơi. Sau đó, 3 bà cháu xuống nhà bà Nghiêm Thị Nhi xin bơ. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với gia đình trước đó nên hai bên xảy ra cãi vã, bà Nhi dùng dao sát hại 3 bà cháu.

Khi biết 3 nạn nhân đã chết, bà Nhi chôn xác của 3 bà cháu cách nhà 500 m. Bà về nhà tắm rồi bắt xe ôm đi Đức Trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm nạn nhân và truy tìm, bắt thủ phạm gây ra vụ án.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Thương - Thanh Hải

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-3-ba-chau-bi-sat-hai-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-me-tre-post59819.html