Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Nghi phạm nói rất căm hận người nhà nạn nhân

Theo người dân địa phương, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn dai dẳng giữa nghi phạm với người nhà của 3 nạn nhân trong thời gian dài.

Từ mờ sáng 25/5, khác với vẻ yên bình vốn có lâu nay của vùng quê xa xôi hẻo lánh, người dân ở thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) hết sức bàng hoàng khi nghe tin một vụ án vừa xảy ra tại địa phương.

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan điều tra.

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan điều tra.

Nạn nhân là 3 bà cháu gồm bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (5 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (4 tuổi). Cả 3 bà cháu cùng bị sát hại và thi thể được tìm thấy chôn vùi sơ sài trong vườn cà phê vào sáng cùng ngày. Các nạn nhân đều là người thân ruột thịt của anh Đàm Văn Quyết, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh, trong đó bà Vượng là mẹ của anh Quyết và 2 cháu Tiến, Thảo là con của anh Quyết.

Trước nỗi đau xé lòng vì sự ra đi của 3 người thân trong gia đình, ông Đàm Văn Thu (47 tuổi), con ruột của bà Vượng và là bác của 2 cháu Tiến và Thảo cho hay, do điều kiện kinh tế gia đình nên anh lập nghiệp ở nơi xa. Đêm 24/5, nhận được tin báo mẹ và cháu mất tích, lòng cảm thấy bất an nên anh đã tức tốc đón xe đò về nhà, khi vừa về đến đầu xóm thì đã nghe thảm cảnh xảy ra.

Hiện trường vụ án

“Trưa hôm đó gia đình cứ nghĩ bà và cháu ở lại ăn cơm với nhà người cháu họ tên là Sơn nên không đi tìm kiếm. Mãi đến lúc 15h chiều mới chạy đi tìm kiếm thì không thấy. Khoảng 22h30 thì Quyết điện thoại, nói với tôi là tình hình không ổn và nhắn tôi về luôn đi. Tôi về đến nơi là lúc pháp y đã khám nghiệm xong thi thể”-ông Đàm Văn Thu chia sẻ thêm.

Theo điều tra của công an, khoảng 9h30 phút ngày 24/5, sau khi mua bánh kẹo cho 2 cháu, bà Vượng dắt 2 cháu lên nhà ông Bế Văn Sơn ở gần đó chơi. Sau đó 3 bà cháu tiếp tục ghé qua nhà bà Nghiêm Thị Nhi ở gần đó để xin bơ thì xảy ra mâu thuẫn. Bà Nghiêm Thị Nhi đã dùng dao chém liên tục vào cổ, đầu và người bà Vượng, sau đó lần lượt chém 2 cháu Tiến và Thảo đến chết. Khi biết 3 nạn nhân đã tử vong, bà Nhi dùng xà bách đào hố chôn lấp xác 3 nạn nhân, rồi vào nhà tắm rửa và bắt xe ôm đi ra thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cách nhà khoảng 70km để lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, bà Nhi khai trước đây có mâu thuẫn với Đàm Văn Quyết vì bà cho rằng anh Quyết làm sai lệch hồ sơ vay vốn ngân hàng của bà. Mặt khác, bà Nhi nhớ lại, vào năm 2018, bà Vượng và con dâu của bà (là vợ của anh Quyết) có đổ thừa bà lấy trộm điện thoại di động, vì rất bực tức nên ra tay sát hại 3 bà cháu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, với hành vi rất dã man, khiến người dân địa phương rất hoang mang. Chị Lan, hàng xóm của bà Nghiêm Thị Nhi cho biết, bà Nhi vốn là người phụ nữ hiền lành, chân chất, không ngờ lại có thể hành động một cách tàn ác, mất nhân tính đến vậy.

“Sống ở đây thấy vợ chồng bà Nhi cũng bình thường, không có vấn đề gì cả và không có mâu thuẫn với ai. Khoảng 1 năm nay bà Nhi ít tiếp xúc với mọi người và có biểu hiện không bình thường. Đôi lúc thấy bà khác khác, hay nói đến vấn đề giấy tờ gì đấy”- Chị Lan chia sẻ.

Còn theo chị Phan Thị Định (44 tuổi, là em dâu của bà Nhi), do bức xúc về chuyện giấy tờ gì đó mà thời gian gần đây bà Nhi thường hay than vãn, gặp bất kỳ ai cũng kể lể, phàn nàn khiến bà con trong vùng rất đau đầu và dần dần xa lánh, ngại tiếp xúc. Khi thảm án xảy ra, mọi người ai cũng bàng hoàng: “Bà ấy mấy năm nay cứ luẩn quẩn, đại khái giống như điên điên khùng khùng, khi nào cũng nói đến chuyện giấy tờ. Hồi trước Quyết còn làm thôn trưởng, tôi nghe bà Nhi kể lại rằng, bà ấy có xuống nhà hỏi Quyết là sao giấy gì cũng làm cho bà sai. Lúc này Quyết có trả lời giấy gì chị cũng tự làm, tự chị làm sai chứ không ai làm sai cả. Bà có nói với tôi, ấy bảo bà tức và hận anh Quyết”

Gia đình và người thân lo hậu sự cho các nạn nhân.

Rõ ràng việc bà Nghiêm Thị Nhi sát hại 3 bà cháu xuất phát từ nguyên nhân sâu xa. Những mâu thuẫn xóm giềng ngấm ngầm không được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì hành vi giết người như vậy là hết sức tàn ác, man rợ.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-3-ba-chau-bi-sat-hai-nghi-pham-noi-rat-cam-han-nguoi-nha-nan-nhan-913706.vov