Vụ 2 vợ chồng bị sát hại khi đang ngủ ở Hưng Yên: Hung thủ cao khoảng 1,7m

Theo người nhà nạn nhân, hung thủ ra tay vô cùng dã man. Sau khi gây án, đối tượng đã trèo qua tường rào chạy trốn. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt hung thủ gây án.

Chiều ngày 17/8, nhiều giờ sau khi vụ việc xảy ra, người thân trong gia đình cũng như hàng xóm của 2 nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Đặng Văn Tr. (41 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị H. (40 tuổi), trú tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên (Hưng Yên).

Biết tin buồn, hàng xóm người thân của gia đình nạn nhân cũng đã đến chia buồn, chung tay lo chuẩn bị tang lễ cho 2 nạn nhân.

Nhiều người dân vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của 2 nạn nhân

Theo lời kể của ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố ruột anh Tr.), người chứng kiến sự việc xảy ra cho biết, đến thời điểm này ông vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của người con trai và con dâu.

“Vào đêm 16/8, rạng sáng 17/8, khi tôi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu nội. Tôi vội bật dậy, chạy tới thì bàng hoàng nhìn thấy một người đàn ông đang dùng dao đâm con dâu của mình. Sau khi gây án, kẻ lạ mặt chạy ra, đẩy tôi ngã xuống góc sân rồi nhảy vọt qua tường rào thoát thân, nhìn thấy kẻ gây án nhưng sợ kẻ đó manh động nên không làm được gì… giờ chỉ mong hung thủ sớm bị bắt để đền tội”, ông Lạc thất thần.

Hung thủ leo qua tường rào chạy thoát sau khi gây án

Còn theo bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ anh Tr.) cho biết, nghi phạm cao chừng 1m70, đội mũ lưỡi trai đen. “Trời rất tối, song tôi vẫn nhìn rõ hình ảnh hắn ta cúi người, đâm con tôi nhiều nhát, lúc đó tôi sợ quá nên ngồi sụp ở một góc sân gào khóc còn em S. (con trai anh Tr.) và ông Lạc mở toang cửa cổng, kêu cứu hàng xóm”.

Theo hàng xóm của nạn nhân cho biết, từ xưa đến nay 2 vợ chồng anh Tr. sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người, chồng chăn nuôi, vợ làm nghề may mặc.

Cũng ở một diễn biến khác, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và công an TP Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt hung thủ.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 30 sáng ngày 17/8, tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), đã xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong.

Vào thời điểm trên, theo các nhân chứng, một đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà riêng của vợ chồng anh Đặng Văn Tr. (41 tuổi), ra tay sát hại anh Tr. và vợ khi hai vợ chồng đang nằm ngủ trong nhà.

Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm mọi người phát hiện, anh Tr. đã tử vong tại chỗ, còn vợ anh Tr. là Nguyễn Thị H. được người thân đưa đi cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng do vết thương quá nặng, đến 8 giờ sáng cùng ngày cũng đã tử vong.

Theo một người thân, lúc xảy ra vụ việc trong nhà anh Tr. có 6 người. Bố mẹ nạn nhân ngủ ở nhà dưới, cách đó vài mét. Vợ chồng anh Tr. và hai con nhỏ ngủ ở tầng một của căn nhà trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-2-vo-chong-bi-sat-hai-khi-dang-ngu-o-hung-yen-hung-thu-cao-khoang-17m-post47222.html