Vụ 2 tử tù vượt ngục: Bố Thọ 'sứt' giàn giụa nước mắt khi nhắc tới con

Khi được hỏi đến con trai, bố tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt"), giàn giụa nước mắt cho biết, 6 đêm con trốn trại là 6 đêm vợ chồng ông thức trắng.

Liên quan đến vụ 2 tử tù vượt ngục, chia sẻ với PV báo Khám Phá, ông L. B - bố tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) cho biết, từ khi con trai vào vòng lao lý và chịu bản án tử hình, vợ chồng ông đã rời quê, đến nơi khác làm việc. Hiện ông đang làm bảo vệ với mức lương 4 triệu/ tháng tại thành phố Hải Phòng. Nghĩ cảnh ở nhà cứ đi ra đi vào lại nghĩ đến con mà đau lòng, nên ông bà quyết định dời đi. Ngôi nhà của vợ chồng ông bà nhiều ngày nay cũng khóa cửa.

Theo báo Vietnamnet, khi nhắc đến con trai, bố tử tù Thọ "sứt" giàn giụa nước mắt cho biết, khi nghe tin con trốn trại ông vừa mừng vừa lo. Mừng là hy vọng được gặp con bằng xương bằng thịt sau bao năm xa cách. Lo là sao con lại dại dột trốn trại để tiếp tục vi phạm. Vợ chồng ông B. cứ hy vọng Thọ sẽ tìm gia đình, tìm bố mẹ. 6 đêm Thọ trốn trại là 6 đêm vợ chồng ông B. thức trắng, mong con về gọi cửa. Tuy nhiên, Thọ đã không về nhà gặp bố mẹ.

Bố Thọ "sứt" giàn giụa nước mắt khi nhắc tới con. Ảnh: Vietnamnet

Bố Thọ "sứt" giàn giụa nước mắt khi nhắc tới con. Ảnh: Vietnamnet

“Con tôi mang phận tử tù, phạm trọng tội với xã hội nhưng nó vẫn là con tôi cô à. Đứa con hư, làm đau lòng thân già chúng tôi nhiều nhất nhưng cũng là đứa khiến tôi day dứt và thương nhất. Tôi chỉ mong Thọ về nhà để tự tay tôi cho cháu nó ăn một bữa no, nấu cho nó bát canh cua đồng mà thủa nhỏ nó rất thích ăn. Sau đó tôi sẽ đưa Thọ ra công an đầu thú”, ông B. vừa khóc và chia sẻ.

Ông B. cũng cho biết, trước đây Thọ từng là một học sinh ngoan, sống hiền lành, được hàng xóm khá yêu mến. Tuy nhiên, khi vào Sài Gòn thì Thọ thay đổi tính cách. Bố mẹ hết lời khuyên bảo nhưng không lay chuyển được.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ 2 tử tù vượt ngục, báo Gia đình & Xã hội đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương L. (SN 1994, trú tại Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương) để điều tra hành vi che giấu tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, L. là bạn gái của tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”), mặc dù biết Thọ trốn trại nhưng L. đã không trình báo cơ quan công an.

Ngoài L. cơ quan điều tra Công an Hà Nội còn tạm giữ 3 người khác gồm Nguyễn Văn Việt (SN 1985), Nguyễn Văn Ba (SN 1989), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972) cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cả 3 người này được xác định dù biết việc tử tù Nguyễn Văn Tình trốn trại nhưng đã không tố giác đến cơ quan chức năng.

Như tin tức đã đưa, đêm 10/9, rạng sáng 11/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt", trú tại Thanh Hà, Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an.

Nguyễn Văn Tình bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Lê Văn Thọ, bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 20 năm tù về tội "Giết người" và 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Sau 5 ngày trốn trại, chiều 16/9, Thọ "sứt" bị bắt tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Rạng sáng ngày 17/9, tử tù Nguyễn Văn Tình cũng bị lực lượng công an bắt giữ tại huyện Mai Châu (Hòa Bình).

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-2-tu-tu-vuot-nguc-bo-tho-sut-gian-giua-nuoc-mat-khi-nhac-toi-con-a202452.html