Vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương: Thỉnh thoảng hàng xóm nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm

Theo những người hàng xóm ở gần hiện trường vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương, thỉnh thoảng vào ban đêm, họ lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng không bao thấy phơi quần áo trẻ.

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương gây xôn xao dư luận, mới đây, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hơp với cục Cảnh sát hình sự, viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) điều tra làm rõ vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Viện Khoa học hình sự vẫn đang trưng cầu pháp y, xác định định gen của các nạn nhân để phục vụ việc phá án.… Ngoài ra, công an cũng khoanh vùng hệ thống camera hình ảnh xung quanh khu vực trên, để nhận dạng những người lạ mặt, đối tượng tình nghi.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, khoảng 20h ngày 15/5, tại ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương), một cặp vợ chồng bất ngờ phát hiện xác người bên trong thùng nhựa đổ bê tông tại ngôi nhà mới mua nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm một khối bê tông khác chứa thi thể người.

Khổi bê tông bị đập vỡ, lộ ra thi thể người trong đó. Ảnh: Người Đưa Tin

Khổi bê tông bị đập vỡ, lộ ra thi thể người trong đó. Ảnh: Người Đưa Tin

Cả 2 thi thể trên được cất giấu trong khối bê tông rất vững chắc và có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Cụ thể, thi thể thứ nhất nằm trong một chiếc thùng nhựa nuôi cá màu xanh loại 1000 lít, đổ đầy bê tông lên trên. Thi thể thứ 2 bỏ trong một thùng phi xanh bằng nhựa, đổ đầy trà và bê tông rồi được quấn chặt bằng xốp, dán silicon.

Kết quả điều tra ban đầu, hai thi thể được tìm thấy trong khối bê tông đều là nam giới.

Thông tin trên Infonet, theo cơ quan công an, các tử thi có đặc điểm nhận dạng như sau: Tử thi thứ nhất giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 03 chiếc, tóc ngắn sát da đầu.

Tử thi thứ hai cũng giới tính nam, cao hơn 1,6m, tóc ngắn, mặc áo khoác màu đen. Cả hai thi thể đều khoảng 30 đến 35 tuổi.

2 tử thi này bị giấu trong thùng phi xanh bằng nhựa loại 1000 lít. Bên trong thùng phi xanh được đổ đầy trà rồi đổ bê tông.

Thông tin trên báo Dân Việt, theo những người hàng xóm ở gần hiện trường, nhóm người này tỏ ra bí ẩn, không giao du với hàng xóm và có những thời điểm giăng bạt che kín phần cửa chính của căn nhà.

Hiện trường phát hiện 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương. Ảnh: Dân Việt

Chỉ đến ngày đóng tiền thuê nhà, họ mới lái ô tô 7 chỗ biển số 52 đi đến nơi ở của người đàn ông tên V. (ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là chủ căn nhà nói trên) để đóng tiền thuê trọ.

Báo Đất Việt thông tin thêm, người dân xung quanh hiện trường cho biết, cho đến khi nhóm người chuyển đi, họ vẫn không biết chính xác có bao nhiêu người ở trong căn nhà đó, thậm chí còn chưa từng thấy mặt những người này. Vì mỗi lần ra đường, họ lại bịt kín mít chỉ để lộ mỗi con mắt và trán và đi từ sáng trên xe ô tô cửa kính đen, tối mới về, lại đóng cửa kín mít.

Thỉnh thoảng, vào ban đêm, họ lại nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ nhưng không hề thấy phơi quần áo mà chỉ có đồ cho phật tử lên chùa.

Một cán bộ xã Hòa Hưng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) chia sẻ trên Đất Việt: "Đêm 30/4, căn nhà bật điện cả đêm. Đến sáng hôm sau thì không thấy ai trong nhà nữa. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng họ về quê nghỉ lên, nhưng mãi sau không thấy họ quay lại.

Chúng tôi cảm thấy có vấn đề nên đang theo dõi, nhưng chưa kịp phát hiện thì họ đã chuyển đi".

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-2-thi-the-giau-trong-be-tong-o-binh-duong-thinh-thoang-hang-xom-nghe-tieng-tre-con-khoc-trong-dem-a275748.html