Vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương: Bắt 4 phụ nữ liên quan

Nhóm phụ nữ được cho là liên quan tới vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ tại một khách sạn trong địa bàn tỉnh.

2 trong số 4 người phụ nữ bị bắt vì liên quan tới vụ thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương. Ảnh: CAND

2 trong số 4 người phụ nữ bị bắt vì liên quan tới vụ thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương. Ảnh: CAND

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể nam giới ở căn nhà tại ấp 5 (xã Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương), trong đêm 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 phụ nữ khi nhóm người này đang lên ô tô rời khỏi Bình Dương.

Theo báo Pháp luật TPHCM, 4 người này được xác định là: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) và một người chưa rõ danh tính.

Trước đó, tối 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát công văn đến Công an 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước, truy tìm người 2 người phụ nữ nghi vấn là Phạm Thị Thiên Hà và Trịnh Thị Hồng Hoa.

Chiếc ô tô 7 chỗ được cho là liên quan đến vụ án này là loại Ford Everest (7 chỗ), màu ghi vàng đen xám, biển kiểm soát TPHCM. Tên chủ xe là P.C, hộ khẩu tại quận Tân Bình (TPHCM).

Theo báo Lao Động, nhân viên tại một khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thấy nhóm phụ nữ và xe ô tô biển số 51A-71830 như thông báo truy tìm của cơ quan công an nên đã âm thầm báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 0h ngày 18/5 khi nhóm người này vừa rời khỏi khách sạn lên xe ô tô thì bị công an ập tới bắt giữ.

Hiện những phụ nữ này cùng chiếc xe ô tô 7 chỗ đã được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) để lấy lời khai.

Công an rời khách sạn sau khi bắt nhóm 4 phụ nữ. Nguồn: Lao Động

Trước đó, tối 15/5, ông Nguyễn Thanh H. - Người vừa mua được ngôi nhà tại ấp 5 (xã Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương) đến để dọn dẹp, chuẩn bị chuyển đến ở thì phát hiện một thùng nước màu xanh, bên trong có chứa bê tông và một khối hình trụ quấn kẽm, bịch nilon, được dán kín bằng silicon.

Do khối hình trụ nhẹ hơn, nên mọi người khiêng ra vứt bên hông nhà. Còn thùng nước có chứa bê tông quá nặng nên ông H. mới nhờ người dùng búa đập bê tông để mang đi vứt.

Khi vừa đập nứt khối bê tông ra thì thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Kiểm tra kỹ thì phát hiện bên trong có xác người đang phân hủy, nên mọi người báo cơ quan công an.

Sáng 16/5, công an tiến hành khám nghiệm thì phát thêm thi thể thứ hai trong khối bê tông khác.

VietNamNet đưa tin, căn nhà trên vừa được ông Nguyễn Minh V., ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên bán lại cho ông Nguyễn Thanh H..

Trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, ngôi nhà ở địa chỉ trên có 2 phụ nữ và 1 người đàn ông thuê ở. Nhóm này di chuyển bằng chiếc ô tô 7 chỗ. Căn nhà thường khóa cửa kín, thậm chí có lúc giăng bạt xung quanh. 1 trong 2 người phụ nữ mặc áo lam, khoảng 30 tuổi, như áo của Phật tử đi chùa.

Sau khi phát hiện vụ án kinh hoàng trên, ông V. gọi điện cho cho người phụ nữ từng thuê nhà trước đây nhưng không thể liên lạc được.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-2-thi-the-giau-trong-be-tong-o-binh-duong-bat-4-phu-nu-lien-quan-a275905.html