Vụ 2 PV tố bị hành hung khi tác nghiệp vẫn chưa được làm sáng tỏ

Đã nửa tháng trôi qua nhưng CQĐT CA quận Hà Đông vẫn chưa thông tin chính thức về vụ việc 2 PV báo Gia đình Việt Nam tố cáo bị bắt nhốt, hủy hoại tài sản, phương tiện hành nghề và đe dọa giết người trong trụ sở Cty Mai Linh tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Dư luận đang lo lắng vụ việc có dấu hiệu 'chìm xuồng'...

Vụ việc nghiêm trọng

Theo công văn của báo Gia đình Việt Nam (GĐVN) gửi Cty Mai Linh khoảng 10g ngày 18-7, báo GĐVN cử PV Hà Văn Long và Nguyễn Hải Sơn đến trụ sở Cty TNHH đầu tư quốc tế Mai Linh tại đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán để làm việc với lãnh đạo Cty này theo lịch hẹn. Quá trình làm việc, hai PV đã bị ông Bùi Quốc Huy, GĐ Cty Mai Linh và một đối tượng khác dùng dao, búa đe dọa cắt gân, giết, đập điện thoại, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo và giam lỏng hơn 1 giờ đồng hồ… Vụ việc nghiêm trọng này ngay lập tức được phản ánh đến các cơ quan chức năng như Hội Nhà báo Việt Nam, CA quận Hà Đông và CATP Hà Nội.

Ở một diễn biến khác, ông Bùi Quốc Huy, cũng có đơn trình báo vụ việc. Theo ông Huy, không có việc ông bắt giữ, đánh đập, đe dọa và hủy hoại phương tiện của các PV mà ngược lại, các PV gặp ông để tống tiền sau đó vu khống ông và cộng sự?!

Nếu phân tích kỹ vụ việc dựa trên tường trình của hai bên sẽ không khó để làm rõ những “điểm mờ” trong vụ việc này.

Thứ nhất, 2 PV là người chủ động đặt lịch làm việc với ông Huy và với tư cách là người đi điều tra sai phạm của Cty do ông Huy phụ trách thì không có lý do và mục đích gì để các PV này tự dựng lên một câu chuyện “ly kỳ” đến như vậy. Trên thực tế cũng chưa có vụ việc nào các PV bị tố vu khống cho đơn vị mình đến làm việc như vụ việc xảy ra ở Văn Quán ngày 18-7.

Ở vụ việc này, người viết may mắn được chứng kiến từ đầu: 10g40 ngày 18-7, một PV nữ của báo GĐVN hốt hoảng điện thoại cho tôi cầu cứu “anh ơi, 2 PV bên em đang bị bắt nhốt, dọa giết ở Văn Quán”; hơn 11g, PV Hải Sơn điện thoại “em và Long đi làm, bị lãnh đạo Cty Mai Linh ở Văn Quán bắt nhốt, đánh, đập điện thoại và chặt thẻ Hội viên Hội nhà báo, em vừa thoát ra được”. Tại CA phường Văn Quán, PV Hà Văn Long cũng có tường trình đúng như PV Hải Sơn đã nói khi vừa thoát khỏi trụ sở Cty Mai Linh. Như vậy, có đến 3 PV nói giống nhau về 1 việc và khi họ chưa hề gặp nhau để “thống nhất”, nếu họ vu khống như lời ông Huy tố cáo thì họ quá… siêu phàm?!

Thứ hai, khi làm việc với CA phường Văn Quán và sau đó là CA quận Hà Đông, ông Bùi Quốc Huy khai rằng, 2 PV này đến làm việc rồi tống tiền ông, ông cũng không hề đập điện thoại, chặt thẻ Hội viên, đánh hay đe dọa mà bị… vu khống. Theo logic, Cty ông Huy đang bị tố cáo có sai phạm và 2 PV là những người được cử đển để làm rõ các sai phạm này nên việc ông Huy bức xúc, thiều kiềm chế là hoàn toàn có cơ sở. Hơn nữa, các đối tượng sau khi gây án cũng phủ nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình để không phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Trên thực tế, những vụ bắt giữ, đánh đập, hủy hoại tài sản của PV là không ít trong vài năm trở lại đây.

Thứ ba, theo thông tin từ CA quận Hà Đông, cơ quan chức năng đã không tìm thấy tang vật như điện thoại bị đập, thẻ bị chặt mà chỉ tìm thấy vài mảnh vỡ của chiếc điện thoại… Một luật sư theo dõi vụ việc từ đầu nhận định: “Không có người nào hủy hoại tài sản xong còn để lại bằng chứng vì họ thừa biết nạn nhân sẽ báo CA. Mảnh vỡ điện thoại rất khó dọn sạch nên CA mới tìm thấy, còn thẻ Hội viên bị chặt thì phi tang đơn giản. Tang vật có thể bị đốt, bị vứt trong thùng rác hoặc đã nằm dưới hồ Văn Quán. Nếu ông Huy tố cáo các PV tống tiền thì cũng dễ hiểu việc ông bắt giữ, đánh đập , hủy hoại tài sản của các PV. Tuy nhiên, nếu có việc 2 PV “tống tiền” như ông Huy tố cáo thì phải có bằng chứng… Những vụ án phức tạp hơn nhiều, không nhân chứng, vật chứng CA còn tìm ra sự thật nữa là vụ này”.

Luật sư Cường trao đổi với PV Long.

Vụ việc vẫn chưa khởi tố...

PV Hải Sơn tâm sự: “Tôi từng nghe các đồng nghiệp kể về vài vụ việc PV khi tác nghiệp bị bắt giữ, đe dọa, đánh đập, hủy hoại tài sản nhưng không ngờ mình cũng bị rơi vào cảnh này. Khi đối mặt với ông Huy ở trong căn phòng kín thật vô cùng đáng sợ, lúc ông Huy ném dao, búa ra mặt bàn tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nhìn gia đình lần cuối. Chúng tôi kiên quyết không thỏa hiệp và sẽ đấu tranh đến cùng vì nếu vụ việc bị chìm xuồng thì đây sẽ là tiền lệ xấu cho những người làm báo. Khi ấy, liệu các PV còn dám phanh phui tiêu cực, đấu tranh với cái sai, cái ác…?”.

Ở một động thái khác, nhiều cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, chỉ đạo làm rõ vụ việc gây chấn động làng báo này. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao GĐ CATP Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhà báo và báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 25-7-2018, thông tin trả lời báo chí theo quy định. Cùng với đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có công văn số 443 gửi CA quận Hà Đông, CA phường Văn Quán nêu rõ: "Nhận thấy, đây là sự việc nghiêm trọng, gây thiệt hại về tinh thần, sức khỏe và tài sản của nhà báo, PV, hội viên khi tác nghiệp. Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của PV, nhà báo, hội viên, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị CA quận Hà Đông, CA phường Văn Quán khẩn trương chỉ đạo, điều tra làm rõ vụ việc, có biện pháp ngăn chặn, xử lý những hành vi nói trên theo quy định của pháp luật. Và thông báo kết quả với cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam bằng văn bản”.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Cty TNHH Luật Trương Anh Tú (TAT Law firm) cho biết, ông cùng luật sư Đặng Xuân Cường sẽ tham gia trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 PV Hải Sơn và Hà Long bị giam giữ, hành hung, hủy hoại tài sản, giấy tờ tùy thân, đe dọa xâm phạm tính mạng khi đến làm việc tại Cty TNHH đầu tư quốc tế Mai Linh, xảy ra vào ngày 18-7. Hiện, ông và cộng sự đang tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp cận vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 2 PV trên.

Theo luật sư Đặng Xuân Cường, sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của PV Hà Long và Hải Sơn, ông đã tiếp cận với 2 PV để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án. Đồng thời, ông cũng đang nghiên cứu, xem xét, thu thập hồ sơ, các chứng cứ liên quan đến vụ việc và sẽ có đơn đề nghị CQĐT, CA quận Hà Đông sớm khởi tố hình sự vụ án này để điều tra, làm rõ những người liên quan vụ án này.

Người nhà của PV Hà Văn Long chia sẻ: “Sau khi bị bắt nhốt và đe dọa giết ở Văn Quán, Long đã phải vào BV điều trị. Vụ việc rõ như ban ngày mà đến nay CA quận Hà Đông chưa khởi tố vụ án nhưng cũng chưa có kết luận là khá bất thường. Gia đình tôi đề nghị CATP Hà Nội trực tiếp điều tra để sớm đưa kẻ phạm tội ra chịu tội trước pháp luật”.

Minh Đạo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/vu-2-pv-to-bi-hanh-hung-khi-tac-nghiep-van-chua-duoc-lam-sang-to-119707.html