Vụ 2 mẹ con tử vong ở Đà Nẵng: Người chồng kể lại việc hôn mê

Anh Đặng Ngọc Vạn, người sống sót sau vụ cả gia đình gặp nạn khi đi du lịch tại TP Đà Nẵng cho hay không có ai ám hại.

Liên quan đến sức khỏe của anh Đặng Ngọc Vạn (quê Nghệ An), người duy nhất còn sống sau vụ cả gia đình gặp nạn khi đi du lịch tại TP Đà Nẵng, trưa 24-9, BS Võ Duy Trinh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (BV Đà Nẵng) cho hay hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện ngay trong hôm nay.

“Sau khi kiểm tra tất cả các thông số, giám đốc bệnh viện đã đồng ý để bệnh nhân xuất viện trong hôm nay. Hiện sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân tương đối tốt”- BS Trinh thông tin.

Anh Vạn chia sẻ với báo chí trước khi xuất viện. Ảnh: T.AN

Trò chuyện với PV, anh Vạn cho hay: Sức khỏe đã tốt hơn nhưng tâm lý chưa ổn định vì vừa trải qua một cú sốc lớn. “Nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này là sớm được trở về nhà gặp con gái và thắp hương cho vợ và con trai. Tôi cũng mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm sáng tỏ vụ việc vì đây là mất mát quá lớn đối với gia đình tôi”- anh chia sẻ.

Anh Vạn kể, ngày 14-9, đoàn của anh xuất phát từ thành phố Vinh vào TP Đà Nẵng du lịch. Trên đường đi có dừng ở một quán tạp hóa tại TP Vinh để mua nước uống. Khoảng 5 giờ 30 ngày 15-9, đoàn vào đến Đà Nẵng, sau đó đi thẳng lên chùa Linh Ứng tham quan. Khoảng 8 giờ đoàn trở về khách sạn ở quận Sơn Trà và ăn sáng tại một quán gần đó.

Sau đó, mọi người đi tắm biển đến 11 giờ thì đi ăn rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Khoảng 15 giờ 40, gia đình anh Vạn tách đoàn để ghé nhà một người bà con tại Đà Nẵng. Tại đây, anh chị được mời ở lại dùng cơm tối nhưng họ từ chối.

Khoảng 17 giờ, anh trở về khách sạn và cùng mọi người đi tham quan TP Hội An. Khoảng gần 22 giờ, gia đình anh Vạn trở về khách sạn, trước khi đi ăn mì Quảng ở Đà Nẵng.

“Chỉ có vợ chồng tôi ăn mì Quảng, còn con trai tôi thì không. Sau khi về khách sạn, khoảng 3 giờ sáng thì cháu bắt đầu bị nôn ói, đi ngoài. Đến hơn 7 giờ, tôi thấy con đòi uống nhiều nước, mặt tím tái nên vội đưa con đi cấp cứu. Sau đó thì tôi cũng nhập viện cấp cứu đến bây giờ”- anh cho biết.

Nói về nguyên nhân vụ việc, anh Vạn phủ nhận khả năng gia đình anh bị người khác hại do mâu thuẫn trong công việc làm ăn. “Công ty tôi là đơn vị tổng thầu thi công, anh em cơ quan làm việc, ăn ở với nhau bao năm trời, không có mâu thuẫn gì cả. Vì vậy chuyện người này hãm hại người kia không thể xảy ra”- anh Vạn cho hay.

Theo anh Vạn, khi vào khách sạn nhận phòng, do cả gia đình đã mệt nên không cảm nhận được phòng có mùi lạ hay khó chịu gì hay không.

Nói về toa thuốc cơ điều trị bệnh tiêu chảy mà cơ quan công an phát hiện tại nơi gia đình anh Vạn lưu trú, anh Phan Bá Tuấn, người nhà của anh Vạn cho hay đó là toa thuốc do vợ chồng Vạn chuẩn bị trước chuyến đi chơi xa, phòng trường hợp bị đau bụng do ăn đồ lạ.

“Sau khi uống thuốc, cháu bé ngủ ngoan đến tận sáng nên không ai nghĩ mọi việc lại chuyển biến nhanh đến như vậy”- anh Tuấn nói thêm.

Trong diễn biến khác, Công an quận Sơn Trà cho biết đã báo cáo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc trên sang Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho hay vẫn chưa có căn cứ để kết luận bất cứ điều gì về nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.AN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vu-2-me-con-tu-vong-o-da-nang-nguoi-chong-ke-lai-viec-hon-me-794599.html