VTV Bình Điền Long An thêm một lần khẳng định sức mạnh

Tối 13-4, người hâm mộ đã được chứng kiến trận chung kết Cúp Hùng Vương 2019 giữa VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương.

Nhập cuộc khá tốt nhưng đội bóng ngân hàng lại để thua chung cuộc 0-3 (18-25, 24-26, 23-25) và chỉ có thể tự trách mình, đúng như những gì huấn luyện viên (HLV) của đội, ông Nguyễn Tuấn Kiệt bảo các học trò trong trận chung kết: “Tự các em phải điều chỉnh trạng thái thi đấu. Các em phải tự giúp chính mình chứ không ai có thể giúp các em khi thi đấu ở trên sân được”.

 Tập thể đội bóng VTV Bình Điền Long An chứng tỏ sức mạnh vượt trội trong 3 năm trở lại đây.

Tập thể đội bóng VTV Bình Điền Long An chứng tỏ sức mạnh vượt trội trong 3 năm trở lại đây.

Ở vòng 1 Giải vô địch quốc gia 2019, Ngân hàng Công Thương đã thắng VTV Bình Điền Long An 3-2 nên gặp lại nhau ở trận chung kết Cúp Hùng Vương 2019, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khá tự tin. Sự tự tin đó đã giúp họ dẫn trước với cách biệt 6-0 nhưng rồi Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa cùng các tuyển thủ trẻ như Đinh Thị Thúy, Lê Thanh Thúy… cứ dần hụt hơi, để thua với tỷ số cách biệt 18-25 trong séc đầu.

Sang séc 2, thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng. Có lẽ đây chính là hiệp đấu hai đội thể hiện được tất cả những gì tinh túy của mình. Từ tỷ số 8-8 đến 15-15, hai đội bám nhau từng điểm một. Ngân hàng Công Thương đã có cơ hội thắng séc này nhưng đáng tiếc vào thời điểm quyết định, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã không tận dụng được cơ hội, để đối phương gỡ hòa rồi vượt lên thắng 26-24, sau một sai lầm bắt bước một của Ninh Anh.

Vào séc 3, điểm yếu bắt bước một đã khiến Ngân hàng Công Thương phải trả giá, khi liên tiếp mất điểm ở cuối trận, trong đó có hai điểm cuối, chấp nhận thua 23-25, qua đó thua chung cuộc 0-3 trong trận chung kết diễn ra ở Nhà thi đấu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Công bằng mà nói, bước vào trận đấu này, Ngân hàng Công Thương gặp bất lợi hơn bởi ngay sau khi vượt qua Thông tin Lienvietpostbank ở bán kết, họ đã phải chơi trận chung kết trước đối thủ được nghỉ nhiều hơn một ngày. Nhưng về mặt lực lượng, VTV Bình Điền Long An cũng thiệt quân khi không còn sự phục vụ của đội trưởng kỳ cựu Ngọc Hoa. Rõ ràng khoảng trống mà Ngọc Hoa để lại quá lớn, khiến cho các vận động viên (VĐV) Trần Thị Thanh Thúy, Cẩm Linh, Kim Thanh, Dương Thị Hên phải nỗ lực khỏa lấp. Trong trận chung kết, cũng có thời điểm HLV Nguyễn Quốc Vũ thể hiện rõ sự căng thẳng trước phong độ trồi sụt của các học trò. Như trong séc 2, ông buộc phải đưa chuyền 2 Kim Thoa vào sân thay Thu Hà sau khi Hà lỗi hai pha bóng liên tiếp.

Nhưng rõ ràng, với những tuyển thủ quốc gia như Thanh Thúy, Kim Thanh, Dương Thị Hên, lực lượng bên phía đội bóng miền Tây ổn định hơn. Thanh Thúy với chiều cao của mình liên tiếp có những pha đập bóng trên chắn khiến hàng chắn của Ngân hàng Công Thương bất lực.

Trong khi đó, các pha đưa bóng cho Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy đều bị phía VTV Bình Điền Long An bắt bài. Khả năng bắt bước một hạn chế của libero Ninh Anh đã bị các học trò của HLV Nguyễn Quốc Vũ khai thác triệt để trong những thời điểm quyết định của cả 3 séc đấu. Nếu nhìn lại séc 3, đúng là Ngân hàng Công Thương đã tự thua. Nhiều thời điểm Nguyễn Thị Xuân, Lưu Thị Huệ, Đinh Thị Thúy và đồng đội đã dẫn 13-5, rồi 14-7, nhưng trước những pha phát bóng hiểm của VTV Bình Điền Long An, các cô gái của Ngân hàng Công Thương đã không giữ được sự bình tĩnh. Họ rối trí còn ban huấn luyện tỏ rõ sự bế tắc khi không có cách giúp VĐV đội nhà tĩnh tâm.

Bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Cúp Hùng Vương 2019, VTV Bình Điền Long An thêm một lần khẳng định sức mạnh.

Bài và ảnh: CẨM TÚ-HOÀNG THIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vtv-binh-dien-long-an-them-mot-lan-khang-dinh-suc-manh-571708