Vòng đấu tan hoang của Ngoại hạng Anh

Vòng 9 Premier League cuối tuần này có rất nhiều trận cầu “đinh” nhưng sau 8 vòng đấu và loạt trận đội tuyển quốc gia vừa qua các CLB Anh đã mất hơn 100 cầu thủ vì chấn thương và dính Covid-19. Ở trận cầu tâm điểm tiếp đội đang dẫn đầu Leicester (2 giờ 15 sáng 23-11) nhà ĐKVĐ Liverpool mất đến 10 cái tên. Trước chân sút Vardy đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng, hàng thủ của đội chủ nhà lại tan hoang bởi cơn bão chấn thương: các trung vệ Van Dijk, Fabinho, Gomez và cả 2 hậu vệ cánh Arnold, Robertson. Chưa hết, tiền đạo Salah phải nghỉ 3 trận vì Covid-19 và có thể cả thủ quân Henderson. Hãy xem HLV Klopp sẽ “chữa cháy” ra sao?

Những chiến binh mạnh mẽ nhất trong tay Klopp cứ lần lượt gục ngã

Những chiến binh mạnh mẽ nhất trong tay Klopp cứ lần lượt gục ngã

Tuy nhiên, không phải Liverpool mà Man City mới là đội bị tàn phá dữ dội nhất. Vừa xua tan mọi nỗi lo lắng của các cổ động viên Man xanh bằng việc đồng ý gia hạn hợp đồng 2 năm nhưng trong chuyến làm khách Tottenham (0 giờ 30 ngày 22-11) HLV Guardiola đối mặt với 16 cầu thủ bị chấn thương. Trong khi Gà trống của Mourinho đã vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng với mạch 7 trận bất bại (5 chiến thắng) và phong độ tuyệt vời của bộ đôi Kane - Son, chưa kể “siêu dự bị” Gareth Bale.

M.U cũng có 8 “thương binh”, ở trận tiếp West Brom (3 giờ sáng 22-11) nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Rashford và Greenwood. Còn trong trận cầu sớm nhất gặp chủ nhà Newcastle vào 19 giờ 30 hôm nay 21-11, Chelsea cũng tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi vắng cả 3 ngôi sao: Havertz (Covid-19), Pulisic (chấn thương) và trung vệ Thiago (cần dưỡng sức sau khi cùng đội tuyển Brasil đá vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ).

Một trận đấu cũng rất đáng chú ý ở vòng này là Leeds - Arsenal (23 giờ 30 ngày 22-11).

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/vong-dau-tan-hoang-cua-ngoai-hang-anh-3031601/