Vòng 9 V.League 2020: Hai đội chủ sân Thống Nhất lên ngôi

Nếu như TP.HCM và Sài Gòn đang chiến thắng giòn giã, tách tốp thì Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam đang có dấu hiệu lâm nguy. V.League 2020 đang ngày càng hấp dẫn và đáng xem bởi những đảo lộn vị trí liên tục của các đội bóng.

B.Bình Dương- HAGL (1-1). Cuộc chơi của 3 G gồm “Gốm” (danh xưng của B.Bình Dương) và “Gỗ” đã cùng “Gạch” (Đồng Tâm Long An) ngày xa xưa giờ còn “nhị hùng”. Người dân đất Thủ vẫn thích B.Bình Dương trẻ trung và có nhiều cầu thủ xuất thân từ chính lò đào tạo của mình hơn là thời “Chelsea Việt Nam”.

Chơi áp đảo 10 phút đầu nhưng thay vì có bàn thắng, họ lại bị Văn Toàn đá thủng lưới trước ở phút 13. Sau bàn thua, Bình Dương liên tục tấn công vào cánh trái do Hồng Duy để lộ khoảng trống khi dâng lên tấn công. Từ một tình huống được hưởng phạt góc B.BD đã lấy lại được thế quân bình. Thủ môn Bửu Ngọc đẩy được cú sút của Gustavo nhưng bất lực trước cú đá bồi như trái phá của Tấn Tài. Đó cũng là những gì đáng nói nhất của trận đấu này.

 Hà Nội đã thua đội đầu bảng Sài Gòn 7 điểm. Ảnh VPF.

Hà Nội đã thua đội đầu bảng Sài Gòn 7 điểm. Ảnh VPF.

Than Quảng Ninh-TP.HCM (0-3). Phát hiện ra Nguyên Sa, Neven, Lynch, Văn Khoa và cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu không thi đấu nên HLV Chung Hae-soung quyết định đánh đòn phủ đầu. Việc Công Phượng có bàn thắng từ rất sớm khiến cho TP.HCM được quyền đá phòng ngự phản công. Không chiến kém nên chủ nhà Than Quảng Ninh còn thua thêm 2 quả từ các tình huống phạt góc nữa và giúp thầy trò HLV Chung Hae-soung trở cuộc đua vô địch với đội bóng cùng thành phố.

Viettel- Hải Phòng (4-0). Không ai nghĩ Hải Phòng sẽ có điểm khi rời sân Hàng Đẫy, nhất là khi Hoàng Vissai và Mạnh Hùng không thi đấu. Việc quá hiểu đội bóng của nên HLV Trương Việt Hoàng không khó khăn để giành chiến thắng đầu tiên trên sân Hàng Đẫy mùa này. Có điều thắng đến 4-0 là điều ít ai nghĩ đến, nhất là đến phút 21 tỷ số đã là 3-0 thì đội khách Hải Phòng chỉ còn biết chấp nhận số phận.

SHB.Đà Nẵng- Hà Nội (1-1). Trận đấu chỉ có 2 bàn thắng, một của Hùng Dũng và bàn gỡ do tiền đạo trẻ Phan Văn Long đều thực hiện trong hiệp 1. Nhưng có tới 5 thẻ vàng và thẻ đỏ dành cho Trọng Hóa (SHB.Đà Nẵng) ở phút 90+1 cho thấy, đây là trận đấu quá quyết liệt. Một trận hòa đã khiến Hà Nội cách Sài Gòn đang dẫn đầu bảng xếp hạng tới 7 điểm và cơ hội bảo vệ chức vô địch trở nên mong manh.

Ngoại binh kém, SLNA đuối sức trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh VPF

SLNA- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1-1). SLNA đã gây bất ngờ cho đối phương khi cất Văn Đức, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trên ghế dự bị và tung Matar vào đá cặp với Peter. Có thể, HLV Quang Trường muốn dùng số 9 này để phá sức đối phương chứ không hề nghĩ đến bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Đây là trận đấu mà nếu không giới thiệu thì người ta không thể nghĩ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là tân binh V.League dù Victor Mansaray bị treo giờ 24 giờ trước thời điểm bóng lăn.

Đầu hiệp 2, Văn Đức vào sân thay cho Matar để hòng tìm kiếm bàn thắng thì khán giả sân Vinh chết lặng khi Trung Học đã chuyền bóng để cầu thủ vào sân thay người Văn Tám ghi bàn mở tỷ số cho HL Hà Tĩnh. Lúc này, SLNA buộc phải dồn đội hình lên chơi tấn công. Ở phút 63, sau pha phối hợp như đá tập với đồng đội, Phan Văn Đức đã chơi rất đồng đội khi chuyền bóng như “dọn cỗ” để Hồ Tuấn Tài ghi bàn gỡ hòa 1-1. Một kết quả tạm hài lòng cả khán giả, BHL và cầu thủ 2 đội vì họ còn quá nhiều điều phải lo sau chuỗi phong độ khá kém như hiện nay.

Thanh Hóa gục ngã 0-3 trước chủ nhà Sài Gòn FC. Ảnh VPF

Nam Định – Quảng Nam (1-0): Đây là trận đấu đáng xem nhất của vòng đấu này, bởi 2 đối thủ đang chia nhau xếp cuối bảng. Trong hiệp 1, các học trò HLV Phạm Hồng Phú có ít nhất 7 tình huống có thể tạo ra bàn thắng vào lưới thủ môn Văn Cường nhưng lần lượt Rafaelson, Văn Trường, Merlo… đều tỏ ra vô duyên trước khung gỗ đối thủ.

Còn Quảng Nam sau khi đưa Hà Minh Tuấn đã phối hợp đội trưởng Thanh Trung để uy hiếp khung thành chủ nhà. Trong khi tiền đạo Rafaelson, Merlo không thể ghi bàn, thì Tony Agbaji lại lên tiếng đúng lúc. Từ pha đá phạt, bóng trúng đầu 1 cầu thủ chủ nhà để Agbaji dứt điểm cận thành tung lưới Quảng Nam. Một trận đấu có phần may mắn nhưng chiến thắng giành cho Nam Định là hoàn toàn xứng đáng.

Sài Gòn- Thanh Hóa (3-0). Trận đấu này diễn ra muộn nhất vòng đấu và HLV Vũ Tiến Thành biết được cần phải có 3 điểm mới trở lại ngôi đầu bảng. Lỗ hổng do thủ môn Thanh Diệp, trung vệ Loius Epassi, Trọng Hùng, Văn Hội, Văn Lợi không thi đấu đã được đội chủ nhà phát hiện. Phút thứ 5, từ pha đá phạt, trung vệ Ahn Byungkeon đã nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, đưa Sài Gòn FC vượt lên dẫn 1-0. Nhưng ai sót của thủ thành Bá Sơn và trung vệ trẻ Hữu Lâm đã khiến cho các học trò của HLV Thành Công thua thêm 2 bàn nữa.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/2-doi-chu-san-thong-nhat-thang-gion-gia-389755.html