Vòng 8 LS V.League 1-2021: HAGL tiếp tục ngôi đầu, 'chảo lửa' mới Hòa Xuân

Chỉ 1, 2 trận đấu tốt là dấu hiệu của phong độ, nhưng 7 trận đấu tốt với lối chơi được hoàn thiện từ phòng ngự tới tấn công, đó là bóng hình của đẳng cấp và là dáng dấp của nhà vô địch.

Sau 8 vòng đấu, thứ hạng giữa các nhóm trên bảng xếp hạng đã bắt đầu có sự phân tách, khi khoảng cách từ vị trí thứ nhất của HAGL tới vị trí thứ 4 của SHB Đà Nẵng đã là 4 điểm, nhiều hơn một trận thắng. Tuy nhiên, cách biệt này không phải là không thể san lấp và vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các đội bám đuổi phía sau nếu như biết cách nỗ lực và cố gắng. Với việc giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân trước chủ nhà SHB Đà Nẵng, HAGL đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp và là trận thắng thứ 3 trên sân khách kể từ đầu mùa, một kỷ lục với chính họ. Thành tích này đang giúp HAGL trở thành đội bóng giữ ngôi đầu bảng với thời gian lâu nhất ở mùa bóng năm nay.

Sân Hòa Xuân đón lượng khán giả kỷ lục

Sân Hòa Xuân đón lượng khán giả kỷ lục

HAGL đang khiến giới mộ điệu đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng vừa đưa đội bóng phố Núi trở lại đỉnh bảng. HAGL bất bại suốt 7 trận vừa qua (thắng 6), giữ sạch lưới 5 trận, thắng 4 trận liên tiếp, có 3 chiến thắng và trắng lưới liên tiếp trên sân khách. "Kiatisak thật sự xuất sắc. Thuyền trưởng HAGL đọc vị được Huỳnh Đức và nhỉnh hơn đối thủ ở trận này. Về con người, HAGL chưa chắc tốt hơn CLB Đà Nẵng. Tuy nhiên, lối chơi của HAGL là hợp lý và phát huy được phẩm chất của các cầu thủ. Công Phượng có lẽ là người chơi hay nhất khi đối đầu CLB Đà Nẵng. Công Phượng là cầu thủ thi đấu lùi sâu, giữ vai trò tổ chức và không chịu áp lực ghi bàn. Khi có cơ hội, Phượng xâm nhập vùng cấm ngay lập tức. Công Phượng càng chơi càng hay khi được trút bỏ gánh nặng phải tỏa sáng trong thế trận của HAGL".

Những thống kê hiếm khi xuất hiện ở Pleiku, ngay cả khi HAGL giành cú đúp vô địch quốc nội năm 2003 và 2004. Kiatisak Senamuang ra đi mang theo đỉnh cao cuối cùng của HAGL, để rồi trở lại để mang nắng ấm rọi chiếu sân Pleiku một lần nữa. HAGL chỉ mất 3 cú sút để làm rung mành lưới SHB Đà Nẵng 2 lần. 5 ngày trước đó cũng tại Hòa Xuân, Hà Nội FC không ghi được bàn nào dù dứt điểm không dưới 6 lần bóng về cầu môn của Nguyễn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên HAGL cũng không thể chủ quan, bởi ngay sau họ là Than Quảng Ninh chỉ với 1 điểm ít hơn và ở vị trí thứ 3 là ĐKVĐ Viettel với khoảng cách của một trận thắng.

Thể thức thi đấu mới của LS V.League 1-2021 sẽ khiến cuộc đua vô địch năm nay khó khăn và thách thức hơn nhiều so với mùa bóng năm ngoái, bởi chỉ có 6 CLB xuất sắc nhất được lọt vào giai đoạn 2 để đua tranh ngôi vị cao nhất nên từ nay tới khi LS V.League 1-2021 kết thúc giai đoạn 1 hứa hẹn sẽ còn thêm nhiều màn tranh tài căng thẳng và hấp dẫn hơn nữa. HLV Kiatisak đang lựa chọn cho HAGL lối chơi phòng ngự phản công, bởi nhân sự hiện tại của CLB như được sinh ra để phục vụ lối đá này. "Phòng ngự phản công" cũng là cụm từ biểu tượng của thành công của HAGL tính đến thời điểm sau vòng 8. Đội chủ sân Pleiku có hệ thống phòng thủ hiệu quả với sơ đồ 3 hậu vệ.

Văn Toàn một lần nữa lại tỏa sáng đem về bàn thắng cho HAGL trước SHB Đà Nẵng

HAGL đang chơi và phòng ngự cực hay, với nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân. Trong cuộc gặp với SHB Đà Nẵng ngày 8-4 vừa qua, với lượng khán giả 20.000 người tới sân ở một trận đấu bóng đá không phải là một con số quá lớn, nhưng nếu đặt trong bối cảnh đấy là trận đấu ở giải quốc nội và diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới với rất nhiều sân vận động phải đóng kín cửa hoàn toàn với khán giả thì con số này thực sự được xem như một kỷ lục hiện tại và là một kỳ tích với bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày khánh thành sân Hòa Xuân mới tiếp nhận một lượng CĐV đông đảo như vậy. Lần gần nhất sân Hòa Xuân đông chật khán giả cũng là khi SHB Đà Nẵng tiếp đón HAGL ở mùa bóng 2017. Ở một vòng đấu mà những “chảo lửa” truyền thống của V.League như Thiên Trường hay Pleiku không có tên trên bảng thống kê vì các đội chủ nhà du đấu nơi xa thì Hòa Xuân đã vụt trở thành một điểm son, khi con số 20.000 khán giả tới sân vượt qua mọi kỷ lục đã thiết lập từ đầu mùa. Nhiều người còn nói vui rằng mới nhìn còn không biết đây là trận đấu ở World Cup hay V.League vì sự sôi động và không khí cuồng nhiệt trên sân.

Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam lại cho bạn bè quốc tế thấy rằng chúng ta đã đối phó với dịch bệnh hiệu quả đến thế nào để các khán đài ở giải vô địch quốc gia được thắp lửa trở lại. Ở V.League bất cứ sân vận động nào cũng có thể trở thành chảo lửa nếu được phép mở cửa đón khán giả không hạn chế. Vòng 8 LS V.League 1-2021 không chỉ ghi nhận sự xuất hiện của "chảo lửa" mới mang tên Hòa Xuân mà còn chứng kiến một hiện tượng khá đặc biệt, khi loạt trận ngày 7/4 chỉ có 4 bàn thắng được ghi sau 2 trận thắng với cách biệt tối thiểu và 1 trận hòa với tỷ số 1-1, thì loạt trận ngày 8/4 thực sự là một cơn mưa bàn thắng với 15 bàn được ghi ở 4 trận đấu và không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa. Sau 8 vòng, HAGL có 19 điểm để tiếp tục dẫn đầu. Thầy trò HLV Kiatisak đang hơn CLB Quảng Ninh 1 điểm. Những vòng gần đây, HAGL chạm trán các đối thủ 'khó chịu", từ CLB Viettel, CLB TP.HCM và CLB Đà Nẵng, nhưng đều thắng giòn giã.

Đỗ Nguyễn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vong-8-ls-vleague-1-2021-hagl-tiep-tuc-ngoi-dau-chao-lua-moi-hoa-xuan---n189756.html