Vòng 7 V-League 2021: HAGL và Đà Nẵng tạm dẫn đầu đường đua

Chiều tối 2-4, 3 trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2021 đã lần lượt diễn ra trên 3 sân cỏ Hòa Xuân, Lạch Tray và Thống Nhất. Trong đó, tâm điểm đổ dồn về Hòa Xuân và Lạch Tray với những cuộc đụng độ giữa Đà Nẵng – Hà Nội và Hải Phòng – HAGL.

Chiều tối 2-4, 3 trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2021 đã lần lượt diễn ra trên 3 sân cỏ Hòa Xuân, Lạch Tray và Thống Nhất. Trong đó, tâm điểm đổ dồn về Hòa Xuân và Lạch Tray với những cuộc đụng độ giữa Đà Nẵng – Hà Nội và Hải Phòng – HAGL.

HAGL thi đấu thăng hoa và giữ vững được ngôi đầu sau vòng đấu thứ 7. Ảnh: Dân Việt

HAGL thi đấu thăng hoa và giữ vững được ngôi đầu sau vòng đấu thứ 7. Ảnh: Dân Việt

Văn Quyết may mắn thoát thẻ đỏ

Không chỉ nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Đà Nẵng, Hà Nội còn để lại ấn tượng xấu vì khoảnh khắc thiếu kiềm chế của tiền đạo Văn Quyết. Trong pha tranh chấp ở phút 86 trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Nội, tiền đạo CLB Hà Nội đã thực hiện pha tung người đạp thẳng vào chân của trung vệ Janclesio. Rất may, cầu thủ bên phía Đà Nẵng vẫn có thể tiếp tục thi đấu, trong khi thủ quân Hà Nội chỉ nhận thẻ vàng cho hành động chơi xấu này. Bạo lực sân cỏ đang là vấn nạn “nóng” ở V-League năm nay. Sau 7 vòng đấu, nhiều pha va chạm thô bạo đã diễn ra khiến nhiều hệ lụy kéo theo. Nhiều cầu thủ đã lĩnh những mức phạt nặng nhưng vấn nạn này vẫn chưa có dấu hiệu dừng và dần trở thành bài toán nan giải.

Đà Nẵng bùng nổ ở Hòa Xuân

Thiếu vắng hai ngoại binh Geovane, Bruno cùng hàng loạt trụ cột, Hà Nội buộc phải tung ra sân đội hình với toàn nội binh trong chuyến hành quân tới Đà Nẵng, thậm chí trung vệ Thành Chung cũng phải thi đấu ở vị trí... tiền đạo cắm. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi đương kim á quân hoàn toàn lép vế trước đối thủ trong những phút đầu. Phút 20, Rafaelson thực hiện pha kiến tạo tuyệt hay để Anh Tuấn ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, khung thành do Tấn Trường trấn giữ rung chuyển dữ dội trước những đợt tấn công từ Đà Nẵng. Trong khi đó, Văn Quyết gần như "mất hút" trước hàng thủ đội chủ nhà do thiếu đi một ngoại binh to khỏe hỗ trợ.

Bước sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm lần lượt tung Quang Hải, Thành Lương vào sân nhằm tăng cường hỏa lực cho Hà Nội. Tuy nhiên không những không thể tìm đường vào khung thành Đà Nẵng, đương kim á quân còn nhận thêm bàn thua thứ 2. Từ pha phản công nhanh ở phút 69, Thanh Hải thực hiện quả tạt vào trong, bóng chạm người hậu vệ Văn Kiên đổi hướng trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của Tấn Trường, nhân đôi cách biệt cho Đà Nẵng. 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, dội bóng sông Hàn có được 15 điểm, tạm xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, Hà Nội chỉ có được 14 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 5.

HAGL càng đá càng hay

HAGL đang sống trong khoảng thời gian đẹp nhất vài năm trở lại đây. 5 trận bất bại, 270 phút không thủng lưới cùng 2 chiến thắng liên tiếp giúp "đội bóng phố Núi" chễm chệ trên ngôi đầu bảng V-League 2021 sau 6 lượt đầu tiên. Tất nhiên như chính lời bầu Đức tuyên bố, HAGL cần thêm 5 trận nữa để kiểm chứng khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Hành trình đó bắt đầu bằng chuyến hành quân tới "chảo lửa" Lạch Tray của Hải Phòng ở vòng 7. Sau vài vòng đầu ấn tượng, Hải Phòng sa sút không phanh và tụt xuống nửa cuối bảng xếp hạng. Lạch Tray luôn là điểm tựa với đội bóng "thành phố hoa phượng đỏ" nhưng ở vòng đấu này thì không.

Tiếp đà hưng phấn, đoàn “con cưng” bầu Đức thi đấu đầy gắn kết và tỏ ra lấn lướt trước đội chủ nhà Hải Phòng sau khi trọng tài thổi hồi còi khai cuộc. Phút 15, HAGL tận dụng tối đa sai lầm nơi hàng thủ Hải Phòng để mang về bàn mở tỷ số. Tiền đạo Brandao cướp được bóng từ chân Schmidt, chuyền ngang vừa tầm băng vào của Văn Toàn. Tiền đạo mang áo số 9 vượt qua một hậu vệ Hải Phòng trước khi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Vũ Hải. Sau khi có bàn mở tỷ số, dàn sao của HAGL càng dễ thi triển chiến thuật. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, vẫn chỉ thấy các cầu thủ phố Núi tấn công trong khi đội chủ nhà không tạo ra được những tình huống đáng chú ý để có cơ hội gỡ hòa. Dù vậy, hiệp 1, HAGL không thể nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Phút 74, sau pha phối hợp hoàn hảo của đội khách, ngoại binh Brandao đã nhân đôi cách biệt. Trong tình huống này, công lớn thuộc về Minh Vương với đường tạt bóng cực kỳ chuẩn xác và đẹp mắt. Những phút còn lại, Hải Phòng dù cố gắng nhưng bất lực trong việc tìm đường đến gôn thành đội khách và đành chấp nhận trận thua đau đớn trên sân nhà. Với kết quả này, HAGL vững vàng trên ngôi đầu với 16 điểm, trong khi Hải Phòng xếp thứ 8 với chỉ 9 điểm khiêm tốn. Điều đáng nói, qua 7 vòng đấu, đại diện phố Núi Pleiku cho thấy họ càng đá càng hay. Lúc này, thầy trò HLV Kiakisuk hoàn toàn có thể nghĩ về ngôi vô địch bởi không nhiều đội bóng tỏ ra ổn định phong độ như HAGL ở mùa giải năm nay.

CLB TPHCM thua thảm tân binh Bình Định

Ở trận đấu muộn, bại tướng của HAGL vòng trước, CLB TP HCM tiếp đón Bình Định trên sân Thống Nhất. Phong độ của Lee Nguyễn và đồng đội đang "chạm đáy" với chỉ 2 chiến thắng, 4 thất bại từ đầu mùa, vì vậy khả năng họ gục ngã trước tân binh V-League hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù vậy, không ai nghĩ, kịch bản một đội bóng lớn, được đầu tư bài bản cả về con người lẫn vật chất như TP HCM lại để thua đậm tân binh Bình Định ngay tại Thống Nhất. Ấy vậy mà điều đó đã xảy ra. Trước một Bình Định thi đấu quyết tâm, bản lĩnh, các cầu thủ TP HCM không làm được gì ngoài nhìn lưới đội nhà liên tiếp rung lên. Có đến 3 lần, người hâm mộ đội bóng đến từ TP HCM “chết lặng”, đó là 3 khoảnh khắc ghi bàn của các cầu thủ Bình Định: Rimario ở phút 13 và 17, Hồ Tấn Tài ở phút 45. Mãi đến phút bù giờ, TPHCM mới ghi được bàn danh dự.

Với trận thua thảm này, CLB TP HCM tiếp tục ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng khi xếp thứ 12 với 6 điểm, trong khi Bình Định tạm vươn lên vị trí thứ 4 với 11 điểm.

Hôm nay (3-4), lần lượt 3 trận đấu tiếp theo của vòng 7 sẽ diễn ra lúc 18 giờ (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Thanh Hóa), Quảng Ninh - Bình Dương và 19 giờ 15 (Viettel – Sài Gòn). Trận đấu muộn nhất vòng này giữa Nam Định và SLNA sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 4-4.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_240889_vong-7-v-league-2021-hagl-va-da-nang-tam-dan-dau-duong-dua.aspx