Vòng 7, V.League 1 LS: Căng thẳng, kịch tính

Vòng 7, V.League 1 LS tiếp tục cho thấy sự căng thẳng kịch tính trong các cuộc đua tranh giữa các đội bóng khi tất cả các trận đấu ở vòng đấu này (diễn ra từ ngày 2 đến 4-4) đều kết thúc mà không có tỷ số hòa. Không chỉ vậy, vòng đấu này còn chứng kiến sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) và án phạt của VFF đối với các cầu thủ có hành vi bạo lực trong bóng đá.

Vòng 7, V.League 1 LS tiếp tục cho thấy sự căng thẳng kịch tính trong các cuộc đua tranh giữa các đội bóng khi tất cả các trận đấu ở vòng đấu này (diễn ra từ ngày 2 đến 4-4) đều kết thúc mà không có tỷ số hòa. Không chỉ vậy, vòng đấu này còn chứng kiến sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) và án phạt của VFF đối với các cầu thủ có hành vi bạo lực trong bóng đá.

Đội bóng Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giành chiến thắng (Nguồn:VPF).

Đội bóng Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giành chiến thắng (Nguồn:VPF).

Nếu như ở lượt trận vòng 6, có 2 cặp đấu kết thúc với tỷ số hòa thì vòng 7 con số này là 0. Mức độ căng thẳng và quyết liệt của V.League 1 năm nay được thể hiện khi ngay vòng 7 này nhà á quân Hà Nội sau trận thua 0-2 trước SHB Đà Nẵng trên sân vận động Hòa Xuân (trận ngày 2-4) đã phải thay tướng. HLV Chu Đình Nghiêm, một trong những chiến lượt gia lâu năm ở V.League 1 đã phải nhường vị trí ghế nóng cho HLV Hoàng Văn Phúc. Đây thực sự là bất ngờ với giới chuyên môn, bởi nếu tính cả trận thua vòng 7 này, Hà Nội FC chỉ mới có 3 trận thua, có được 10 điểm và xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, một kết quả không quá tệ. Chắc hẳn, các “fan cứng" của Hà Nội FC sẽ rất buồn, thế nhưng ở chiều ngược lại trận thắng của SHB Đà Nẵng trên sân nhà này đã giúp cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sau 3 vòng đấu chệch choạch toàn thua đã trở lại vị trí tốp 3.

Các cầu thủ Hà Nội nhận án phạt VFF trong trận đấu với SHB Đà Nẵng (nguồn VPF).

Vòng 7 này, Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa bay cao sau khi có trận thắng trên sân khách với tỷ số 2-0 trước Hải Phòng. Trong đó Văn Toàn và Brandao chính là tác giả của hai bàn thắng giúp phố núi tiếp tục giành trọn 3 điểm. Đây là trận thắng sân khách thứ 2 liên tiếp của đội bóng phố núi, điều mà ở các mùa giải trước đội bóng “con cưng” của bầu Đức hiếm khi có được. Trận thắng sân khách này cũng đã giúp Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 15 điểm có được. Ngoài ra, ở các cặp đấu khác diễn ra vào ngày 4-4, Than Quảng Ninh cũng đã có chiến thắng tối thiếu 1-0 trước Becamex Bình Dương để vươn lên vị trí thứ 2 với 15 điểm; Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 5-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để nuôi hy vọng lọt vào nhóm trên; Viettel thắng 3-0 trước Sài Gòn trên sân nhà để bám đuổi tốp 3.

Như vậy, sau vòng 7, ở nhóm đầu có Hoàng Anh Gia Lai đang xếp vị trí thứ 1 (16 điểm), các đội bám theo sau lần lượt là Than Quảng Ninh (15 điểm), SHB Đà Nẵng (15 điểm), Viettel (13 điểm), Nam Định (12 điểm), Topenland Bình Định (11 điểm). Trong khi đó ở nhóm cuối bảng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội đứng chót khi chỉ mới có 5 điểm, các vị trí xếp trên lần lượt là TP. Hồ Chí Minh (6 điểm), Sài Gòn (6 điểm), vị trí thứ 7 của Hà Nội (10 điểm). Có thể thấy một điều là dù ở nhóm trên hay dưới, hiện khoảng cách điểm số giữa các đội khá sít sao. Và chỉ cần một hay một vài trận, trật tự trên bảng xếp hạng hoàn toàn có thể thay đổi.

Được biết, cũng ở vòng 7 này, chiều 5-4 Ban kỷ luật VFF cũng đã ban hành các quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng của các cầu thủ. Cụ thể, phạt 15 triệu đồng và đình chỉ 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Đồng Văn Trung Hải Phòng; phạt 15 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 2-3 trận kế tiếp đối với hai cầu thủ Nguyễn Văn Quyết và Bùi Hoàng Việt Anh của đội Hà Nội; phạt CLB Hà Nội 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa Hà Nội và SHB Đà Nẵng.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202104/vong-7-vleague-1-ls-cang-thang-kich-tinh-8212369/