Vòng 7 Premier League: Man United đại bại trên sân của West Ham

Thầy trò HLV J. Mourinho lại gây thất vọng tràn trề, thua trên sân của West Ham với tỷ số 1-3 trận đấu sớm vòng thứ 7. Trận thua này đã khiến tình trạng khủng hoảng của Man United thêm trầm trọng.

Thủ môn De Gea bất lực nhìn bóng vào lưới.

HLV J. Mourinho đã loại hết những cầu thủ chơi kém những trận đấu trước, trong đó có cầu thủ đắt giá A. Sanchez. Những cầu thủ này không có tên trong danh sách dự bị. Mặc dù vậy, Man United vẫn không có được sự khởi đầu tốt trên sân của West Ham và sớm bị nhận bàn thua: phút thứ 5, F. Anderson đã sút tung lưới thủ môn De Gea từ cự ly gần. P. Zabaleta có pha căng ngang bóng quá ngon cho Anderson ghi bàn. Các cầu thủ West Ham cho thấy cực kỳ nguy hiểm trên sân nhà. Bàn mở tỷ số phản ánh đúng diễn biến trên sân khi West Ham áp đảo các vị khách ngay từ đầu.

Bộ đôi trên hàng công của Man United, Martial và Lukaku hoạt động tích cực, nhưng ít có cơ hội dứt điểm. Phút 23, A. Young với cú lật bóng cực đẹp vào trung lộ, nhưng đáng tiếc, Lukaku lại đánh đầu bóng chạm mép ngoài cột dọc khung thành đội chủ nhà. Có lợi thế dẫn bàn, West Ham lui về chơi phòng ngự phản công, Man United tỏ ra bế tắc. HLV Pellegrini của West Ham có kinh nghiệm đối phó với Man United khi ông còn dẫn dắt Man City và hôm nay các học trò của ông ở West Ham đang làm tốt điều này. Những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ West Ham bất ngờ tràn lên tấn công áp đảo và lại có bàn thắng. Phút 41, từ pha đá phạt góc, A. Yarmolenko xử lý bóng kỹ thuật trước khi sút tung lưới thủ môn De Gea. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Yarmolenko có phần may mắn khi bóng chạm người trung vệ phía Man United V. Lindelof, đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn De Gea. Thêm một thảm họa cho thầy trò HLV J. Mourinho.

Lối chơi đơn điệu của Man United bị bắt bài khá dễ dàng. Thế chủ động vẫn thuộc về chủ nhà West Ham. Đến phút 57, J. Mourinho mới rút trung vệ Lindelof ra để đưa Rashford vào tăng cường sức tấn công. Cú đánh đầu với bóng của Pogba phút 58 dù chính xác nhưng quá nhẹ, không gây khó cho thủ môn Fabianski của West Ham. Thế công của Man United phần nào được cải thiện, nhưng cơ hội ghi bàn vẫn chưa đến. Phút 64, hậu vệ A. Young treo bóng vào quá đẹp, Fellaini đánh đầu mạnh nhưng thủ môn Fabianski phản xạ kịp thời đẩy bóng ra. “Lão tướng” A. Young chính là cầu thủ chơi tốt nhất của Man United. Cầu thủ này lên công về thủ rất hay. Phút 71, Pogba, Martial phải rời sân để Mata và Fred vào thay. Ngay lập tức, Man United có bàn gỡ 1-2 phút 71 và Rashford là người ghi bàn khá điệu nghệ.

Hy vọng vừa được nhen nhóm liền bị dập tắt: phút 74, Arnautovic phá bẫy việt vị, nhận bóng từ đường chuyền sắc lẹm của M. Noble rồi bình tĩnh sút tung lưới thủ môn De Gea. Các cầu thủ West Ham có trận đấu xuất sắc trên sân nhà. Dù nỗ lực trong thời gian còn lại, nhưng các cầu thủ Man United không đủ bản lĩnh để cứu vớt một trận thua không thể bào chữa.

HÒA BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37767402-vong-7-premier-league-man-united-dai-bai-tren-san-cua-west-ham.html