Vòng 7 Ngoại hạng Anh: Đại gia toàn thắng, MU và Arsenal chờ đại chiến

Các đội bóng lớn đều vượt khó đêm qua khiến MU và Arsenal như ngồi trên đống lửa ở trận đấu muộn nhất vào rạng sáng ngày thứ 3

Các đại gia đều thắng ở vòng 7 (Ảnh: Fanpage PL)

Các đại gia đều thắng ở vòng 7 (Ảnh: Fanpage PL)

Liverpool may mắn có chiến thắng tối thiểu

Liverpool đã rất may mắn có chiến thắng (Ảnh: Fanpage PL)

Trước trận đấu, HLV Sheff Utd đã cấm các cầu thủ của mình được tỏ ra ngưỡng mộ hay xin đổi áo với các cầu thủ Liverpool để khiến các học trò của mình quyết tâm đánh bại đội khách bằng mọi giá. Kết quả, Sheff Utd đã khiến Liverpool trải qua một trận đấu có thể coi là khó khăn nhất từ đầu giải khi phải chờ đến phút 70 mới ghi được bàn thắng và đó thực sự là một bàn thắng may mắn. Lỗi thuộc về thủ môn Henderson của đội chủ nhà, thủ môn được mượn từ MU khi vồ hụt bóng khiến bóng đi qua 2 chân và từ từ lăn vào khung thành sau cú sút cầu may của Wijnaldum. Trước và sau tình huống chết người này, thủ môn Henderson đã có một trận đấu tuyệt hay khi vô hiệu hóa các cơ hội mười mươi của đội khách, đặc biệt là của Mane và Salah ở các tình huống đối mặt. Ở trận đấu hôm qua, nói Liverpool có chiến thắng may mắn, không chỉ bởi tình huống biếu không bàn thắng của Wijnaldum mà còn ở những tình huống bỏ lỡ của đội chủ nhà khi Sheff Utd cũng đã có những cơ hội ăn bàn tuyệt vời. Chiến thắng nhọc nhằn này trước Sheff Utd giúp Liverpool kéo dài mạch trận bất bại lên con số 7 và vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Chelsea đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà và cũng lần đầu giữ sạch lưới

Chelsea đã có trận thắng đầu tiên trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

“Đám trẻ” của Lampard vẫn tấn công rất hay nhưng phòng ngự vẫn còn những vấn đề. Tuy vậy, với chiến thắng 2-0 trước Brighton, Chelsea đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh và quan trọng hơn nữa, đây là lần đầu tiên thủ môn Kepa có thể giữ sạch lưới. Hai cầu thủ ghi bàn cho Chelsea ở trận đấu hôm qua là Jorginho và Willian nhưng các cầu thủ góp công trực tiếp vẫn tiếp tục là các ngôi sao trẻ. Mason Mount là người mang về quả phạt đền ở phút 50 cho Chelsea sau pha áp sát rất nhanh khiến trung vệ của đội khách phải phạm lỗi trong vòng cấm. Người còn lại là Hudson-Odoi khi ngôi sao trẻ đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng tình huống kiến tạo cho Willian ấn định tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp Chelsea thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng khi tạm chiếm vị trí thứ 6 với 11 điểm và đã có hiệu số bàn thắng bại dương 1 sau khi âm trong suốt nhiều vòng đấu trước.

Đây mới là lần đầu Chelsea sạch lưới ở tất cả mọi đấu trường (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Tottenham có 3 điểm dù đá với 10 người

Gà trống tạm thoát khủng hoảng sau chiến thắng kịch tính (Ảnh: Fanpage CLB Tottenham)

Cơn khủng hoảng của Tottenham có vẻ tạm được xử lý sau chiến thắng nghẹt thở trước Southampton. Đội chủ nhà có bàn thắng của tân binh Nodombele ở phút 24 nhưng tới phút 31 đã phải chơi với 10 người sau khi hậu vệ Serge Aurier nhận liên tiếp 2 thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân ở phút 31. Chơi thiếu người nên đến phút 39, Gà trống nhận bàn thua trước Southampton. Những tưởng bàn thua này sẽ đánh gục 10 người còn lại của Gà trống nhưng vào lúc nguy nan nhất, Tottenham vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn và người cứu Gà trống vẫn lại là Harry Kane. Tỷ số được âng lên 2-1 ở ngay phút 43 và 45 phút còn lại của hiệp 2, tỷ số này vẫn được bảo toàn trước sức ép của Southampton. Chiến thắng vất vả nhưng vô cùng quan trọng trước Southampton, không chỉ giúp Gà trống bám sát cuộc đua ở tốp đầu mà quan trọng hơn giúp Gà trống tạm thoát khỏi khủng hoảng.

Man city vượt khó trước Everton

Man xanh vẫn bám riết Liverpool (Ảnh: Fanpage PL)

Đúng như dự báo dù chủ nhà Everton đang có phong độ bết bát nhưng việc giành 3 điểm là không dễ cho Man city vì đây là đối thủ kỵ dơ của đội khách. Mancity đã có bàn dẫn trước ở phút 24 của ngôi sao đang có dấu hiệu thất sủng Gabriel Jesus nhưng đến phút 33, chủ nhà Everton đã quân bình tỷ số nhờ công của ngôi sao trẻ Calvert – Lewin. Tuy cầm bóng ít hơn nhưng chủ nhà Everton cũng không hề kém cạnh đội khách ở các tình huống sút bóng và uy hiếp khung thành. Mãi đến phút 71, Mancity mới có bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Riyad Mahrez và đến phút 84, chiến thắng mới được khẳng định cho Man xanh sau pha làm bàn của Sterling. Với chiến thắng 3-1 vất vả trước Everton, Man xanh duy trì khoảng cách bám đuổi với Liverpool là 5 điểm.

Nếu không thắng, MU sẽ chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng (Ảnh: Fanpage PL)

Khi các đại gia đều toàn thắng, sức ép với trận đấu giữa MU với Arsenal càng nóng hơn. Hiện tại, MU đã bị đẩy xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng. Vì thế, chỉ có một chiến thắng mới có thể mang MU trở lại nửa trên của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Arsenal đang có phong độ cao và đó chắc chắn là nhiệm vụ rất khó với MU lúc này.

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/vong-7-ngoai-hang-anh-dai-gia-toan-thang-mu-va-arsenal-cho-dai-chien-54767.html