Vòng 6 V-League: Chờ Lee Nguyễn tái ngộ Kiatisak

Lee Nguyễn gặp lại Kiatisak là một trong những màn tái ngộ thú vị được chờ đợi ở vòng 6 V-League.

Vòng 6 V-League chứng kiến nhiều cuộc tái ngộ giữa cầu thủ và đội bóng cũ. Đó sẽ là những màn gặp gỡ thú vị mà một ngôi sao hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu, giúp CLB chủ quản gieo sầu cho đội bóng năm xưa của chính mình.

Lee Nguyễn tái ngộ Kiatisak

Cách đây 11 năm, Lee Nguyễn rời Hoàng Anh Gia Lai vì bất đồng với HLV Kiatisak. Lần này ngôi sao người Việt-Mỹ trở lại Pleiku, người hâm mộ đang rất chờ đợi xem anh sẽ chào hỏi người quen cũ như thế nào và đấu với HAGL ra sao. Hơn một năm khoác áo đội bóng phố núi trước đây, bên cạnh mối quan hệ với Kiatisak, Lee Nguyễn vẫn còn những kỷ niệm đẹp.

Một mình Lee Nguyễn không đủ để giúp TP.HCM bay cao.

Một mình Lee Nguyễn không đủ để giúp TP.HCM bay cao.

Ngôi sao của CLB TP.HCM nói rằng anh sẽ bắt tay HLV Kiatisak như bình thường. Lee Nguyễn không để bụng chuyện cũ và anh cũng đang có những vấn đề khác đáng lo, đáng quan tâm hơn khi bước vào cuộc đối đầu với HAGL ở vòng 6.

Hai đội bóng đang trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. HAGL vừa trở lại ngôi đầu bảng, lần đầu tiên kể từ sau vòng 1 V-League 2016. Việc đưa HLV Kiatisak từ Thái Lan trở lại phố núi đang giúp đội bóng này có sự thay đổi đáng kể cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

CLB TP.HCM bước vào mùa giải 2021 cũng với một làn gió mới đến từ Thái Lan. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Alexandre Polking cùng bộ ba ngoại binh Brazil đắt giá chưa mang đến những kết quả tốt. Lee Nguyễn chơi ổn và vẫn có những pha xử lý mê hoặc, nhưng chưa đủ.

Trái với nhiều dự đoán trước mùa giải, CLB TP.HCM với sự đầu tư lớn sẽ đến Pleiku trong tâm thế của đội "cửa dưới".

Dàn sao xứ Nghệ cứu Viettel?

Trục dọc xứ Nghệ là yếu tố quan trọng đưa Viettel đến ngôi vô địch V-League mùa trước. Trần Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc và Nguyễn Trọng Hoàng là những nội binh hay nhất, đẳng cấp nhất và giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình trẻ trung của Viettel.

Quế Ngọc Hải và đồng đội gặp lại đội bóng quê hương.

Tình cảm và tâm lý luôn là trở ngại lớn cho các cầu thủ xứ Nghệ khi đối đầu đội bóng quê hương . Áp lực dành cho họ là rất lớn, đặc biệt với Quế Ngọc Hải, người đã bị chỉ trích rất nhiều vì màn ăn mừng đầy hưng phấn khi ghi bàn hạ SLNA ngay tại sân Vinh.

Bên cạnh đó, sức ép còn đến từ thành tích hiện tại của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Tưởng như Viettel đã bắt nhịp được với mùa giải bằng 2 chiến thắng liên tiếp sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch V-League lại "phơi áo" tới ba bàn không gỡ ngay trên sân nhà trước HAGL.

SLNA và Viettel đang cùng có 7 điểm và nằm ngoài top 6. Thua nhiều hơn thắng sau 6 vòng sẽ không phải là lưng vốn tốt cho bất cứ đội nào trong cuộc cạnh tranh với quỹ thời gian hạn hẹp.

Hồ Tấn Tài gồng gánh Bình Định

Đội bóng tân binh của V-League nhất quyết đòi lại Hồ Tấn Tài từ Becamex Bình Dương khi giành quyền thăng hạng. Đó là quyết định đúng đắn nhất và mang lại hiệu quả rõ ràng nhất của Bình Định, ít nhất là cho đến thời điểm này của mùa giải.

Hồ Tấn Tài là nội binh duy nhất ghi bàn cho Bình Định.

Các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng mới ghi 4 bàn sau 6 vòng đấu, trong đó hai bàn là từ bộ đôi ngoại binh Rimario-Hendrio. Một nửa còn lại là các pha lập công của Hồ Tấn Tài, dù anh chỉ là một hậu vệ.

Hồ Tấn Tài đang là chỗ dựa quan trọng cho cả đội, bằng trình độ cũng như kinh nghiệm dù mới ở tuổi 23. Hậu vệ này đã có 3 mùa thi đấu V-League và hai năm khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chừng đó là đủ để khiến anh nổi trội trong một đội bóng mới thăng hạng.

Ở vòng 6, Hồ Tấn Tài sẽ tái ngộ Becamex Bình Dương, những người mà anh hiểu rõ nhất. Bình Định có thể sẽ lại phải trông chờ vào ngôi sao 23 tuổi, không phải trong tấn công thì cũng là khâu phòng ngự.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-6-v-league-cho-lee-nguyen-tai-ngo-kiatisak-ar603301.html