Vòng 6 V-League 2020: TP Hồ Chí Minh tạm chiếm lại ngôi đầu

Chiều tối 23-6, 3 trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2020 đã diễn ra sôi nổi. Điểm nhấn của các trận cầu này là đẳng cấp đã lên tiếng đúng lúc và mọi chuyện đâu lại vào đó.

Chiều tối 23-6, 3 trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2020 đã diễn ra sôi nổi. Điểm nhấn của các trận cầu này là đẳng cấp đã lên tiếng đúng lúc và mọi chuyện đâu lại vào đó.

CLB TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng trước SLNA để lên ngôi đầu.

CLB TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng trước SLNA để lên ngôi đầu.

SLNA là hiện tượng của mùa giải trong khi CLB TP Hồ Chí Minh là ứng cử viên vô địch nên cuộc đối đầu giữa 2 đội đang đứng nhất nhì trên bảng xếp hạng đã diễn ra rất gay cấn. Những phút đầu trận, có lẽ do tính chất căng thẳng của trận đấu khi cả 2 đội đều đánh giá cao nhau cũng như thời tiết nắng nóng nên tốc độ trận đấu không cao. Hai đội đá khá chậm rãi.

Phút 30, sau những pha xử lý không dứt khoát của hàng phòng ngự bên phía chủ nhà SLNA, tiền đạo của TP HCM là Văn Thanh đã thoát xuống và dễ dàng hạ gục thủ môn Văn Hoàng trong pha đối diện. Sau bàn thua này, SLNA đã chấm dứt chuỗi thời gian giữ sạch lưới ở V-League 2020 là 480 phút.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ SLNA đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng san hòa. Tuy nhiên, khi bàn thắng vẫn chưa đến với đội chủ nhà thì từ phút 57 đến phút 62, đội bóng của HLV Ngô Quang Trường phải nhận liên tiếp 2 bàn thắng nữa.

Phút 57, khi hàng thủ của SLNA dâng lên quá cao, Huy Toàn thoát xuống trước khi đẩy bóng để Công Phượng hạ gục thủ môn Văn Hoàng. Mọi thứ khiến SLNA sụp đổ khi Amido dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3 - 0 cho CLB TP Hồ Chí Minh. Phải đến tận phút 89 của trận đấu, Gustavo mới có thể ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 3 cho SLNA sau pha đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Thắng. Như vậy, sau chuỗi 5 trận bất bại, không bị thủng lưới, SLNA đã gây thất vọng khi nhận trận thua cách biệt với tỷ số 1 - 3 ngay trên sân nhà.

Với thắng lợi ấn tượng này, CLB TP Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 6 lượt đấu với 13 điểm, hơn SLNA 2 điểm.

Ở một cặp đấu khác, với lợi thế được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Nam Định đã khởi đầu vô cùng ấn tượng với hàng loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm về khung thành Hải Phòng. Tuy nhiên, với sự tập trung cùng tài năng của mình, Văn Toản đã lần lượt hóa giải toàn bộ các pha hãm thành của những vị khách. Trong một thế trận bị dồn ép, Hải Phòng vẫn đôi lúc tạo ra bất ngờ với một vài pha phản công nhưng dễ dàng bị đội chủ nhà hóa giải. Dẫu vậy, trong một tình huống phạt góc tưởng chừng vô hại, Joseph Mpande đã có mặt đúng lúc để dứt điểm dễ dàng mở tỷ số cho Hải Phòng.

Pha lập công đúng phút 40 của tiền đạo người Uganda đã khiến cho đội chủ nhà Nam Định choáng váng. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn nghiêng về Hải Phòng, trong sự tiếc nuối của những chân sút bên phía Nam Định.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi Nam Định dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng thành Nam tỏ ra vô cùng lợi hại với sự năng nổ của Mai Xuân Quyết và đặc biệt là Ngô Sỹ Minh. Hàng tiền vệ của đội chủ nhà đã tạo ra rất nhiều tình huống ngon ăn nhưng đáng tiếc, hàng công của họ lại có một buổi chiều vô duyên đến kỳ lạ.

Khi cơ hội vẫn lần lượt trôi qua trước mũi giày các cầu thủ chủ nhà thì Hải Phòng bất ngờ có được pha ra đòn quyết định. Tình huống phản công chớp nhoáng ở phút 87 của Hải Phòng được kết thúc dễ dàng bằng pha đệm bóng vào lưới trống của Claudecir, ấn định tỉ số 2-0. Ở tình huống này, công lớn thuộc về cú nước rút cực nhanh của cầu thủ đã mở tỷ số, Joseph Mpande.

Thất bại trên sân nhà khiến Nam Định tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng, với 3 điểm sau 6 vòng đấu. Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 7 với 8 điểm.

Ở trận đấu diễn ra trễ nhất, Vietel dù được đánh giá cao hơn lại đá trên sân nhà nhưng bất ngờ bị Thanh Hóa đả bại với tỉ số 1-2. Những người lập công mang về chiến thắng cho đội khách là Samson Văn Thắng, trong khi người ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Hàng Đẫy là Caique. Kết quả này giúp Thanh Hóa dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi thay tướng và leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Ngược lại, đội bóng của Quế Ngọc Hải vẫn dậm chân tại chỗ với 8 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và nguy cơ bị các đối thủ sẽ ra sân vào hôm nay (24-6) vượt mặt.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_226911_vong-6-v-league-2020-tp-ho-chi-minh-tam-chiem-lai-ngoi-dau.aspx