Vòng 6 V.League 2020: Các đội bóng bắt đầu tách tốp

Sau vòng đấu này TP.HCM và Hà Nội đã trở lại đường đua của chức vô địch, trong khi đó Sài Gòn vẫn là đội chưa thua, còn HLV Văn Sỹ của Nam Định đã phải sớm rời cuộc chơi.

Lượt trận đầu tiên của vòng 6, cả 3 chủ nhà đều thất thủ, SLNA thua TP.HCM 1-3, còn Nam Định trắng tay 0-2 khi đón Hải Phòng và Thanh Hóa đã hạ chủ nhà Viettel 2-1. Ngoại trừ Hải Phòng có phần may mắn khi bóng từ chân các cầu thủ Nam Định cứ không chịu chui vào khung thành trong 3-4 tình huống đá vào còn khó hơn đá ra, còn 2 chiến thắng của TP.HCM và Thanh Hóa đều xứng đáng. Thất nhiên, theo chiều ngược lại thì người ta thấy tân HLV Trương Việt Hoàng đang lúng túng xoay xở với một đội hình quá nhiều sao nhưng vẫn không biết lắp ghép như thế nào cho hợp lý.

Phượng "nở" trên sân Vinh

Đã từ rất lâu người ta mới thấy Phượng “nở” ở sân Vinh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phong độ của Công Phượng tại thời điểm đang rất cao nên việc anh ghi bàn trên sân Vinh là điều không lạ. Trong khi đó HLV Văn Sỹ đã tung cờ trắng xin rút khỏi ghế nóng, 5 trận đấu ông thân chinh cầm quân, trận thắng duy nhất lại do HLV phó Hồng Phú. Lần này có phải là kế “ve sầu thoát xác” hay không thì phải nhìn xem HLV này có ra đường biên chỉ đạo trận Nam Định tiếp đội khách SLNA.

Các cầu thủ SLNA đã phải trá giá sau khi không kìm được sự hưng phấn quá đà sau chiến thắng Hà Nội. Trong khi đó, ngoài việc làm mới và tin dùng đúng người, HLV Thành Công đã thổi được ngọn lửa tự tin vào các học trò xứ Thanh. Lối đá của Thanh Hóa, đặc biệt là lão tướng Văn Thắng đa thay đổi theo chiều hướng tích cực.

 Thầy trò ông Chung đã leo lên ngôi đầu sau khi hạ SLNA 3-1. Ảnh VPF

Thầy trò ông Chung đã leo lên ngôi đầu sau khi hạ SLNA 3-1. Ảnh VPF

Đây là thời điểm khó khăn nhất của nhà vô địch Hà Nội trong nhiều năm qua. Ngoài việc hơn nửa đội hình chính bị chấn thương, chỉ còn duy nhất ngoại binh Rimario có thể ra sân, thì Quang Hải lại dính vào những rắc rối sinh hoạt đời tư. Với 1 đội hình khá lạ lẫm nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn biết cách kiếm được 3 điểm của chủ nhà B.Bình Dương bằng 2 bàn thắng của Rimario.

Trên sân Hòa Xuân thì các cầu thủ HAGL vẫn cho thấy họ chỉ “đá cho vui” khi thất bại 1-3 dù Văn Toàn đã ghi bàn trước. Với phong cách “tấn công, không phòng thủ” thì dù hàng không không quá mạnh, Văn Long, Đức Chinh và Tanda vẫn có 3 bàn thắng. Trung vệ D.Memovic có mặt ở phố Núi cũng không thể giúp thủ môn Bứu Ngọc bớt vào lưới nhặt bóng. Nếu cứ chơi bóng với phong cách này thì dù có tốn bao nhiêu tiền thi HAGL cũng chỉ đứng phần cuối bảng xếp hạng mà thôi.

Than Quảng Ninh thắng Quảng Nam 3-0 không phải là bất ngờ, chiếc xe do HLV Vũ Hồng Việt lái đang lao dốc bằng 3 trận thua liên tiếp. Nhưng cầu thủ trẻ Hai Long ghi bàn và 2 quả penalty dành cho Fagan và tấm thẻ đỏ của Hồng Sơn phía Quảng Nam mới là những điểm nhấn. Năm ngoái Quảng Nam có viện binh từ Hà Nội nhưng mùa giải này khi “kho dự trữ” của đội bóng Thủ đô khan hàng thì đội bóng xứ Quảng sẽ lâm nguy.

Lần thứ 2 liên tiếp, ông Sỹ rời cuộc chơi. Ảnh VPF

Đáng lẽ thầy trò HLV Minh Đức đã có 3 điểm rời sân Thống Nhất nếu như thủ môn Quang Tuấn không giật mình trong 1 pha sút bóng Geovane không quá hiểm hóc của. Nhưng kết quả hòa 1-1 cũng phản ánh đúng cục diện đã diễn ra trên sân Thống Nhất. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm đối với đội tân binh V.League.

Vĩ thanh

Sau vòng đấu này TP.HCM đã leo lên đứng đầu BXH với 13 điểm, phía sau là SLNA (11 điểm), Hà Nội, B.Bình Dương, Sài Gòn, Quảng Ninh (10) điểm. Phía cuối BXH vẫn là Nam Định, nhưng Quảng Nam đội đứng thứ 13 cũng chỉ hơn họ 1 điểm. Người ta đang chứng kiến Thanh Hóa đang trỗi dậy, còn Nam Định, Quảng Nam đang chìm. Khá lạ nhất là sau 6 vòng đấu thì Sài Gòn, Viettel, Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là những đội chưa thắng sân nhà.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cac-doi-vleague-bat-dau-tac-top-nam-dinh-lam-nguy-388011.html