Vòng 4 Ngoại hạng Anh: Chấp nhận sự thật

Jurgen Klopp trải qua 90 phút thê thảm nhất trong vai trò HLV trưởng Liverpool: thua trắng 0-5 khi làm khách ở Manchester City. Tiền đạo Aguero ghi bàn mở tỷ số vào lưới Liverpool để trở thành cầu thủ không phải Châu Âu ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Premier League với 124 bàn.

Jurgen Klopp trải qua 90 phút thê thảm nhất trong vai trò HLV trưởng Liverpool: thua trắng 0-5 khi làm khách ở Manchester City. Tiền đạo Aguero ghi bàn mở tỷ số vào lưới Liverpool để trở thành cầu thủ không phải Châu Âu ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Premier League với 124 bàn. Sau bàn thua ấy, Liverpool mất tiền đạo Mane vì chiếc thẻ đỏ trong tình huống ham bóng với thủ môn Ederson. Liverpool bị dẫn bàn trước và thua người đã sụp đổ hoàn toàn.

HLV Mark Hughes (trái) chỉ tay và bị cho là có lời lẽ bất nhã với Jose Mourinho.

HLV Klopp không trách trọng tài Moss vì chiếc thẻ đỏ làm Liverpool tan nát mà thừa nhận rằng: “Đúng là không may mắn. Va chạm giữa Mane và Ederson là tai nạn hơn là phạm lỗi. Dù là tai nạn nhưng Liverpool vẫn không kháng cáo. Bây giờ là lúc chúng tôi phải tìm cách quên đi thất bại này”. Thủ môn Ederson được thay ra sau đó và may mắn là không bị gãy xương mặt.

Klopp chấp nhận thất bại nặng nề ấy. Manchester United bị Stoke City cầm hòa 2-2 trên sân khách lại là câu chuyện khác. Lưới của David De Gea lần đầu tiên bị chọc thủng ở phút 43 nhưng Rashford và Lukaku lần lượt ghi bàn cho tới khi Choupo Moting lập cú đúp gỡ hòa 2-2 cho Stoke City.

Các cầu thủ hai đội thi đấu trên sân không căng thẳng chút nào. Bằng chứng là trọng tài Swarbrick không phải một lần rút thẻ phạt trong suốt 90 phút thi đấu. Tuy nhiên bên đường pitch, hai HLV lại nổi nóng với nhau. HLV Mark Hughes của chủ nhà đã đẩy đồng nghiệp Jose Mourinho vì nhà cầm quân người Bồ Đào Nha “xâm lấn” khu kỹ thuật của Stoke City. “Tôi đẩy ông ta vì đã phạm vào khu kỹ thuật của chúng tôi”, Hughes cho biết. Cuối trận, Hughes muốn bắt tay với Mourinho nhưng bị từ chối. Mark Hughes muốn ám chỉ Mourinho bực tức vì bị chia điểm. Cựu danh thủ Manchester United cho rằng với nhiều HLV của đội bóng nằm trong top 6 khi nhận kết quả không tốt vẫn phản ứng một cách lịch sự chứ không tồi tệ như Mourinho.

Nếu như Mark Hughes nói về chuyện bị từ chối bắt tay và đổ lỗi cho thái độ của Jose Mourinho thì HLV người Bồ Đào Nha lại không muốn đề cập. “Thuyền trưởng” Manchester United đáp trả lại Hughes trong phòng họp báo sau trận đấu: “Tôi không trả lời những câu hỏi về chuyện không bắt tay. Đó là những câu hỏi ngớ ngẩn, những câu ngớ ngẩn đó dành cho những người ngớ ngẩn”. Nguồn tin từ Manchester United cho biết căn nguyên của việc Mourinho từ chối bắt tay Hughes là do HLV chủ nhà đã có những lời lẽ thô lỗ: “Jose, Cút đi!”.

Manchester United đã không thể duy trì chuỗi trận toàn thắng và lưới của De Gea cũng đã rung lên. “Quỷ đỏ” vẫn đứng đầu BXH Premier League nhưng chỉ hơn đối thủ cùng thành phố Manchester City hiệu số bàn thắng bại khi cả hai cùng 10 điểm sau 4 trận đấu.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_171956_vo-ng-4-ngoa-i-ha-ng-anh-cha-p-nha-n-su-tha-t.aspx