Vòng 3 V-League: HAGL bứt phá cùng Kiatisak, Hà Nội FC trỗi dậy

HAGL có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở V-League, trong khi Hà Nội FC bắt đầu vùng lên sau khi lấy trọn 3 điểm trên sân Hải Phòng.

Vòng 3 V-League chứng kiến nhiều bất ngờ khi CLB TP.HCM có cú ngã đau đớn trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh, trong khi Hà Nội FC và CLB Viettel có những chiến thắng đầu tiên sau khởi đầu đáng thất vọng.

Hà Nội FC vượt khó

Nếu cuộc so tài với CLB Hải Phòng diễn ra ở thời điểm trước Tết, Hà Nội FC nhiều khả năng mất điểm. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm khi ấy không có sự phục vụ của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Moses Oloya chấn thương nhẹ còn Nguyễn Quang Hải cũng gặp vấn đề.

2 trận thua trước CLB Nam Định và Becamex Bình Dương cũng kéo tụt tinh thần Hà Nội FC xuống rất thấp. Bên phía đối diện, CLB Hải Phòng thăng hoa với 2 trận toàn thắng và ngôi đầu bảng.

Hà Nội FC (trái) có duyên thắng Hải Phòng.

Hà Nội FC (trái) có duyên thắng Hải Phòng.

Dù vậy, gần 2 tháng nghỉ dịch đã đảo chiều cục diện, tạo điều kiện cho cầu thủ Hà Nội FC phục hồi và cắt chuỗi hưng phấn của Hải Phòng.

Trên sân Lạch Tray chiều 13/3, Hà Nội FC trở lại mạnh mẽ với lối chơi tấn công lôi cuốn, tốc độ và trực diện để "mở khóa" hàng thủ Hải Phòng.

Nếu hàng công tỏa sáng với những pha lập công của Hùng Dũng và Ngân Văn Đại, thì ở hàng thủ, Bùi Tấn Trường xuất sắc hóa giải quả phạt đền của Jermie Lynch.

Hải Phòng chơi rắn, không ngại phạm lỗi và phòng thủ nhiều lớp, song Hà Nội FC vẫn biết cách xuyên phá với những bài đánh trung lộ và biên chất lượng - yếu tố không xuất hiện ở hai trận thua đầu tiên của đội bóng Thủ đô.

Hùng Dũng trở lại.

Quang Hải chưa trở lại, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm không lo lắng, vì Hà Nội FC còn nhiều phương án thay thế. Đương kim á quân V-League có lực lượng mạnh và lối chơi nhuyễn, vấn đề chỉ là niềm tin - yếu tố đã được mở khóa trong buổi chiều thăng hoa ở Lạch Tray.

Niềm vui của Kiatisak

Có hơn 20 năm chinh chiến ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt, nhưng HAGL không được đánh giá vượt trội so với CLB Topenland Bình Định - đội bóng mới trở lại V-League. Bình Định được đầu tư mạnh về lực lượng, trong khi HAGL dù thắng SLNA ở vòng trước, song bộc lộ không ít điểm yếu trong khâu tổ chức lối chơi.

Tuy nhiên, HLV Kiatisak Senamuang chứng minh tại sao bầu Đức phải cất công mời ông trở lại phố Núi. Trong 2 tháng rèn quân ở Hàm Rồng, "Zico Thái" đã tập cho các cầu thủ HAGL các bài đánh ở cự ly hẹp, tấn công bằng những tình huống chồng biên, bóng dài và quan trọng nhất là luyện kỹ năng phòng ngự.

Video: HAGL 2-1 Bình Định

45 phút đầu trước CLB Bình Định là hiệp đấu tốt nhất của HAGL từ đầu mùa giải. Đội chủ sân Pleiku áp đảo Bình Định, có hai bàn thắng từ những pha phối hợp đẹp mắt và chỉ cho đối thủ một lần dứt điểm trúng khung thành.

HAGL chơi chậm hơn trong hiệp 2 và để Bình Định vùng lên, nhưng vẫn bảo vệ được cách biệt mong manh. Theo Kiatisak, HAGL đá tốt dù mới đạt 70% yêu cầu. Những áp lực Bình Định mang lại ở cuối trận là cơ hội để HAGL "học phòng ngự" và rèn thêm bản lĩnh.

Muốn vô địch V-League trong tương lai gần, HAGL cần vượt qua những trận đấu như vậy.

Nỗi thất vọng CLB TP.HCM

Được đánh giá vượt trội Than Quảng Ninh, lại sở hữu ngôi sao Lee Nguyễn, nhưng CLB TP.HCM lại gây thất vọng khi thua 0-2 tại Cẩm Phả. CLB TP.HCM tung những cầu thủ tấn công tốt nhất, tuy nhiên, lại trình diễn lối đá đơn điệu, rời rạc và dễ đoán.

Nếu 3 tiền đạo ngoại là Dario Junior, Joao Paulo và Junior Barros bị chia cắt, phong tỏa và thi đấu thiếu ăn ý, Lee Nguyễn cũng bị kèm chặt, không thể phát huy khả năng cầm trịch hay tỉa bóng sở trường.

Lee Nguyễn bị kèm sát. (Ảnh: Minh Chiến)

Lee Nguyễn "mất tích" trên hàng công, trong khi hàng thủ CLB TP.HCM lỏng lẻo khi không còn ngoại binh nào. Than Quảng Ninh dễ dàng khoan phá hàng thủ lỏng lẻo của đội khách với hai bàn thắng đơn giản: Nghiêm Xuân Tú tạt và tiền đạo Quảng Ninh băng vào đánh đầu.

CLB TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 11 sau thất bại, đồng thời có nguy cơ tụt sâu hơn nữa khi đối thủ ở 2 trận tới lần lượt là Sài Gòn FC và Hà Nội FC.

Nếu thi đấu không tốt ở chặng khởi đầu, CLB TP.HCM sẽ mất cơ hội đua tranh ngôi vô địch ở giai đoạn hai.

Viettel vùng lên

CLB Viettel bước vào đợt nghỉ dịch COVID-19 với tâm trạng nặng nề. Đội bóng áo lính hòa 1, thua 1, đứng ở nhóm cuối và chưa ghi được bàn nào ở V-League 2021. Dù vậy, cũng giống Hà Nội FC, Viettel đã tận dụng đợt nghỉ dịch để khắc phục vấn đề và cải thiện lối chơi.

Video: Viettel 3-1 Bình Dương

Trên sân Hàng Đẫy tối 14/3, Viettel không vượt trội Becamex Bình Dương, nhưng đủ tỉnh táo, lạnh lùng để trừng phạt những sai lầm khó hiểu của đối thủ.

Tình huống Quế Ngọc Hải lẻn ra sau hàng thủ Bình Dương ghi bàn, hay Pedro Paulo tận dụng lỗi phá bóng của thủ môn Trần Đức Cường để tái lập cách biệt,... cho thấy phẩm chất của nhà vô địch.

Cũng giống mùa 2020, Viettel có những trận đấu không xuất sắc, nhưng quan trọng là 3 điểm. Chiến thắng này không chỉ đưa Viettel lên xếp thứ 8, mà còn giúp HLV Trương Việt Hoàng có cái thở phào.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-3-v-league-hagl-but-pha-cung-kiatisak-ha-noi-fc-troi-day-ar600998.html