Vòng 3 V.League 2021: Người ở đèo cao, người về vực sâu

Vòng đấu này, 2 đội Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng ở cuối bảng xếp hạng sẽ gặp 2 đội Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng. Một thử thách cực kỳ gay go cho 2 đội bóng có sự khởi đầu không tốt mùa giải này.

Như thường lệ, chúng tôi sẽ điểm dạo một vòng 7 trận đấu của V.League 2021 với góc nhìn đơn thuần về chuyên môn.

SHB.Đà Nẵng-Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phi Sơn và Quách Tân bị chấn thương, Kelly Kesley bị chấn thương, tâm lý đội bóng khá nặng nề sau 2 trận thua đang là những vấn đề mà HLV Minh Đức phải chấn chỉnh ngay và luôn lúc này. Điều quan trọng là cầu thủ Tuấn Hải và Claudecir bỏ qua 2 cơ hội đối diện khung thành trống trải của TP.HCM phải tự vượt lên chính mình để có bàn thắng trên sân Hòa Xuân nếu không muốn nhận kịch bản tồi tệ.

Chủ nhà SHB.Đà Nẵng đang đó lối đá đáng xem nhất trong 3 đội toàn thắng ở 2 vòng đầu. Rafaelson đang thi đấu năng nổ, hiệu quả khi cùng Huy Hùng, Anh Tuấn tạo thành những tam giác tấn công cực hay.

 Chủ nhà SHB.Đà Nẵng đang đó lối đá đáng xem nhất trong 3 đội toàn thắng ở 2 vòng đầu. Ảnh CLB.

Chủ nhà SHB.Đà Nẵng đang đó lối đá đáng xem nhất trong 3 đội toàn thắng ở 2 vòng đầu. Ảnh CLB.

Thanh Hóa- Nam Định. Trận derby bắc Trung Bộ nay năm nào cũng nóng, bởi họ luôn là đối thủ không đợi trời chung. Nếu như Nam Định sau chiến thắng Hà Nội FC 3-0 trên sân nhà vẫn cho thấy phong độ sân khách cực tồi của mình suốt 3 năm qua. Còn HLV Petrovic là nhà cầm quân nước ngoài duy nhất chưa đưởng hưởng niềm vui chiến thắng. Đông Á Thanh Hóa sau trận hòa khá nhạt nhòa trước Viettel trên sân nhà thì Nam Định là đối thủ dưới tầm để họ kiếm 3 điểm đầu tiên của mùa bóng khi Quốc Phương, Hoàng Vũ Samson và Văn Thắng đã trở lại.

Hải Phòng- Hà Nội. Bữa tiệc bóng đá tất niên trên sân Lạch Tray sẽ là ngày hội bóng đá của người dân Hải Phòng. Chưa có bao giờ, Hải Phòng có cơ hội lớn để giành chiến thắng trước “đối thủ không đội trời chung” như lúc này khi Moses, Hùng Dũng, Văn Hậu chấn thương. Trong khi đó Quang Hải, Văn Quyết thi đấu khá mờ nhạt và 2 ngôi sao đắt giá Bruno và Geovane đang trong màn chạy đà.

Lynch, Diego Fagan hồi sinh mạnh mẽ đã giúp đội bóng đất Cảng dẫn đầu V.League một cách đầy ấn tượng. Trong khi đó có vẻ như công cuộc “SLNA hóa” đội bóng này của HP Phạm Anh Tuấn đã thành công. Ngay cả CĐV bóng đá Hải Phòng cũng khó có thể tưởng tượng ra vị thế của 2 đội bóng lúc này.

Merlo (19) là cầu thủ từng gây khó cho SLNA. Ảnh CLB SG.

Sài Gòn-SLNA. Sài Gòn chưa bao giờ là mối nguy hiểm đối với đội bóng xứ Nghệ, dù đá sân khách hay sân nhà. Nhưng giờ đây HLV Quảng Trường đến sân Thống Nhất mà không có 2 học trò yêu Văn Khánh, Bá Sang, còn Xuân Mạnh đang bận rộn cho ngày rước nàng về dinh. Các ngoại binh SLNA thì đúng như cổ động viên xứ Nghệ là “vẫn tệ như quy định”, thâm chí khi đội khách từ bỏ thì HLV Quang Trường vẫn rải thảm đỏ đưa về.

Việc “Nhật hóa” của Sài Gòn có vẻ gặp khó khăn khi tuyến giữa không có người. Nếu họ không cải thiện lối đá, tăng cường cầm bóng tổ chức từ phần sân nhà thì nếu có 3 điểm là do hàng thủ SLNA “toang” chứ không phải trình độ hàng công của chủ nhà tốt.

HAGL- Bình Định. Hai đội vừa thắng vòng trước đối đầu với nhau, với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 HLV Kiatisak muốn có 3 điểm, đó là điều không cần bàn cãi. Cuộc chiến nơi cánh phải do Văn Toàn khởi xướng sẽ là tâm điểm của trận đấu, nếu Đàm Tiến Dũng hóa giải được thì cơ hội có điểm mới trở thành hiện thực.

Washinhton là ngoại binh có thể hình, thể lực khá tốt đã quần nát cánh phải của SLNA, để Công Phượng có đất nơi trung lộ. Điều này chắc HLV Đức Thắng biết được kế nghi binh của ông thầy người Thái. Khả năng trận này hòa là rất cao trong ngày Rimario đối đầu với đội bóng cũ.

Rimario sẽ có dịp quay lại sân Plei-ku. Ảnh CLB BĐ.

Than Quảng Ninh- TP.HCM. Một ứng cử viên của suất xuống hạng đã có sự khởi đầu khá hay ở vòng 1 nhưng lại ngã ngựa ở vòng 2 đó là Quảng Ninh. Trong khi đó Lee Nguyễn là bản hợp đồng thương mại nhiều hơn là chuyên môn bởi những gì đã thể hiện ở sân Thống Nhất.

Khó thể coi đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao dù đội khách đã tiêu khá nhiều tiên cho mùa giải này và Quảng Ninh vẫn còn Hải Huy, Xuân Tú vừa có một trận đấu xem được.

Viettel- B.Bình Dương. Nếu là ông Park, tôi sẽ chọn trận đấu này để xem bởi Viettel là nhà vô địch, với dàn cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng lại có sự khởi đầu khá tệ. B.Bình Dương có thể chưa vô địch mùa giải này nhưng HLV Phan Thanh Hùng cho thấy mình có thể cản phá bất cứ đội bóng nào có tham vọng.

Tiến Linh và Văn Vũ vừa có trận đấu cực hay trên đất mỏ, nếu họ làm được điều này trên sân Hàng Đẫy thì suất đá chính trên tuyển khó thoát khỏi tay bộ đôi này. HLV Trương Việt Hoàng, người vừa được nhận danh hiệu xuất sắc nhất 2020 sẽ có trận đối đầu với nhà cầm quân V.League đáng giá nhất hiện nay.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cho-doi-su-bat-ngo-o-vong-3-vleague-2021-407970.html