Vòng 3 giải Futsal HDBank VĐQG: Ngược dòng hạ K.SG, Sahako trở lại ngôi đầu

Sahako lội ngược dòng kịch tính, giành chiến thắng 3-2 trước K.SG để trở lại ngôi đầu bảng giải Futsal HDBank VĐQG 2020.

Cuộc so tài giữa Sahako và K.SG có thể xem là trận cầu của những sai lầm cá nhân, nhưng là dấu hiệu của một mùa giải futsal VĐQG kịch tính khôn lường.

Hình ảnh trận đấu Sahako 3-2 K.SG

Hình ảnh trận đấu Sahako 3-2 K.SG

Ở một tình thế giằng co không có dấu hiệu đội nào sẽ ghi bàn, pha sút xa chân trái của Văn Nghĩa bất ngờ lọt qua tay TM Đoàn Minh Quang, đưa K.SG vươn lên dẫn trước 1-0, và bắt đầu một kịch bản kịch tính khó lường. Hồng Kông quan sát thấy Minh Quang dâng lên cao khỏi khung thành, tinh quái sút xa, đưa bóng vào lưới Sahako, nâng tỉ số lên 2-0 cho K.SG. Tuy nhiên, trong tâm trạng phấn khích bởi việc dẫn bàn dễ dàng, đội trưởng Hoàng Nam để đối thủ bắt bài, lấy được bóng, chuyền cho Tuấn Thành rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Đánh giá về sự thể hiện của học trò, HLV Nguyễn Bảo Trung cho rằng: "Hôm nay cái lúc chúng tôi dẫn trước 2 bàn thì cầu thủ chúng tôi có dấu hiệu chùng xuống. Một số bạn không tự tin, mình cũng đã nghĩ tới việc dẫn tới bàn thua. Nhưng tôi vẫn đánh giá hiệp 1 là chúng tôi chơi tốt. Qua hiệp 2 thì dẫn tới sai lầm cá nhân và kết cục là chúng tôi thua trận. Thật sự thua trận đấu này là một điều đáng tiếc".

Thừa nhận Sahako chơi không tốt trong hiệp 1, HLV Nguyễn Tuấn Anh đánh giá: "Thực sự là chúng tôi khởi đầu hiệp 1 không đúng như kế hoạch BHL đề ra, có những sai lầm. Qua hiệp 1, chúng tôi đã chấn chỉnh lại cách chơi và nhân sự trong tổ đấu và rõ ràng là chúng tôi đã có kết quả tốt trong hiệp 2".

Về 2 sai lầm của Minh Quang trong hiệp 1, HLV Nguyễn Tuấn Anh không trách lỗi học trò, nhưng bày tỏ mong muốn thủ môn (TM) của mình sẽ "cứng cáp" hơn trong trận đấu tới”.

HLV Tuấn Anh nói: "Ban huấn luyện cũng đã có những nhắc nhở, điều chỉnh để bạn ấy chơi tốt hơn trong hiệp 2. Thực sự là chúng ta không thể đòi hỏi TM phải luôn chơi tập trung trong toàn bộ trận đấu, nhưng là TM thì không ai muốn để xảy ra những sai lầm như vậy trong một trận đấu như thế này. Tôi vẫn tin tưởng Minh Quang là TM tốt và mong em sẽ chơi cứng cáp hơn trong trận đấu với TSN sắp tới".

Sahako nhập cuộc hiệp 2 bằng chiến thuật đẩy bóng bổng, dài sang sân đối thủ, để pivo cao to cài người, cầm bóng và chờ đồng đội tuyến sau lên dứt điểm. Từ một pha câu bóng như vậy, Hoàng Nam phá bóng hụt, để Văn Nguyên chuyền cho Thái Huy dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2. Kịch tính lên tới đỉnh điểm khi Lâm Tấn Phát có pha bắt volley chân trái, hạ gục TM Toàn Diện khi trận đấu còn 4 phút, giúp Sahako lội ngược dòng, dẫn lại 3-2. HLV Nguyễn Bảo Trung thừa nhận tình huống bị gỡ hòa 2-2 và thái độ nôn nóng của các học trò khi chơi power-play khiến K.SG “thua quá đáng tiếc”.

HLV Bảo Trung chia sẻ: "Bước ngoặt của trận đấu là tình huống Phạm Trương Hoàng Nam mắc lỗi và dẫn tới bàn thua. Sau bàn thua đó, cầu thủ của chúng tôi xuống tinh thần. Đến khi chuyển sang chơi power-play thì các cầu thủ lại quá nôn nóng. Nếu không nôn nóng như vây thì chúng tôi đã không bị thua quá đáng tiếc".

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước K.SG giúp Sahako vững vàng ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng và chuẩn bị tốt tinh thần, động lực để gặp TSN ở lượt đấu tới. Trong khi đó, không chỉ mất 3 điểm, K.SG sẽ phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tốp 3 – Sanvinest Sanatech KH ở vòng đấu tới, trong bối cảnh tinh thần của các cầu thủ chắc chắn bị xáo động.

Ở trận đấu trước đó, TSN dễ dàng thắng Vietfootball 12-0, trong đó Thanh Huy và Thịnh Phát mỗi người cùng lập một hat-trick./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vong-3-giai-futsal-hdbank-vdqg-nguoc-dong-ha-ksg-sahako-tro-lai-ngoi-dau-1062109.vov