Vòng 24 - Nuti café V.League 2018: Vết mờ trên chiếc Cúp

Từ Hàng Đẫy, chiếc Cúp Vô địch V.League 2018 sẽ theo chân tân vương Hà Nội diễu hành quanh Hồ Gươm. Với những gì đội bóng Thủ đô làm được ở mùa giải vô đối này, đáng lẽ lễ đăng quang phải là một ngày hội lớn, trong sự ngưỡng mộ và thuyết phục…

Hà Nội vô địch tuyệt đối ở V.League 2018. Ảnh: H.A

Sự “cao thủ” của XSKT Cần Thơ

Có một câu hỏi kỳ lạ trước trận đấu trên sân Hàng Đẫy trong ngày nhận Cúp: Hà Nội có khó xử và kiểu gì cũng thua XSKT Cần Thơ, như ngờ vực?

Câu trả lời là không. Nhà vô địch V.League không thể “bôi gio, trát trấu” vào mặt mình, trong ngày tôn vinh thành quả của cả mùa giải. Họ cũng không ngu dại gì ném đi thành quả bao năm cố gắng xây dựng và đạt được. Nói như tuyên bố đanh thép của HLV Chu Đình Nghiêm thì “chúng tôi phải thắng và sẽ thắng, vì đây là trận quan trọng nhất kể từ sau khi vô địch sớm. Hà Nội sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất khi tiếp đón XSKT Cần Thơ…”. Và thực tế, XSKT Cần Thơ cũng xác định sẽ thua ở Hàng Đẫy. Xác định không “có cửa” gì ở trận đấu chủ nhà nhận Cúp, đội khách ra Hà Nội với cái đầu nhẹ tênh. Họ đã vượt qua được “khúc cua” mang tính bước ngoặt ở vòng 24, khi vươn lên bằng điểm với Nam Định và có cơ hội tự quyết tấm vé play-off, nhường suất xuống hạng trực tiếp cho đối thủ khi trận cuối đối đầu trực tiếp ở Cần Thơ nên thắng thua ở vòng 25 này không còn ý nghĩa. Họ đã thoát để nuôi hy vọng trụ lại với V.League, bằng những toan tính rất cao tay mà không chỉ Nam Định “ăn đòn” mà cả nhà vô địch Hà Nội cũng vô tình thành “nạn nhân”.

Chuyện bắt đầu với một thông tin được bí mật tiết lộ trước vòng 24: Bầu Hiển hứa thưởng 3 tỉ đồng nếu XSKT Cần Thơ trụ hạng mùa này. Thông tin này chính xác, khi doanh nhân Đỗ Quang Hiển với các mối quan hệ công việc ở Cần Thơ, cùng với một số doanh nghiệp “vào thế” phải có động thái treo thưởng để động viên đội bóng đang lo trụ hạng. Chỉ có điều, nó được “bơm” ra theo cách có chủ ý, đúng thời điểm để sự chú ý của dư luận dồn vào và khiến đối thủ Nam Định phân tâm, thay vì “trận cầu 3 điểm” của chính XSKT Cần Thơ trước Hải Phòng đáng lẽ mới là tiêu điểm vì biết trước kết cục.

XSKT Cần Thơ thắng Hải Phòng như kịch bản và Nam Định chỉ biết trách mình khi quá tự tin vào khả năng thắng HAGL nhưng rồi thua 0-2 trên sân nhà. Thua cay đắng, không còn nắm quyền tự quyết số phận nên quay sang đổ lỗi, với câu chuyện bầu Hiển treo thưởng.

Và câu chuyện “muôn năm cũ”

“Hạnh phúc của chúng tôi là khán giả. Dù chơi chưa tốt, thua nhiều nhưng Nam Định luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Chúng tôi không bao giờ lừa dối khán giả, đó là điều mà đội đang cố xây dựng…”. Sau thất bại cay đắng trước HAGL, HLV Nguyễn Văn Sỹ phát biểu trong ấm ức. Không nêu đích danh, thuyền trưởng của Nam Định bóng gió rằng “chúng tôi xác định chơi bằng thứ bóng đá nỗ lực của từng cầu thủ, từng thành viên. Còn chuyện ông bầu này ông bầu khác treo thưởng cho của đội này, đội kia thì các bạn thấy. Bóng đá nó còn cái gì nữa. Hay là thôi thì tập trung tổ chức một cái giải trong nhà đi, trong gia đình đi cho nhanh gọn hơn…”.

Nam Định có cơ hội tốt để trụ hạng nhưng thất bại trên sân nhà trước HAGL đã khiến họ từ chỗ lợi thế thành bất lợi rồi đứng trước nguy cơ mất hết. Về bản chất, họ phải trách mình trước tiên. Thế nhưng để chấp nhận thực tế cuộc chơi khắc nghiệt là điều không dễ và giờ, “quả bóng” lại bị đẩy sang hướng khác.

Bầu Hiển treo thưởng XSKT Cần Thơ và câu chuyện một ông chủ nhiều đội bóng, những vấn đề cũ được xới lại để rồi ám ảnh về sự thiếu công bằng của cuộc chơi hiện về, chi phối đến cái nhìn về giá trị, ý nghĩa của một giải đấu chuyên nghiệp mà ở đó, chức vô địch thuyết phục tuyệt đối về chuyên môn cùng những gì CLB Hà Nội làm được, ít nhiều bị ảnh hưởng lẫn phủ nhận. Đó là điều nghiệt ngã, thậm chí có phần bất công với nhà vô địch, ở nhiều khía cạnh vốn xứng đáng là hình mẫu hiện tại ở V.League.

Hà Nội sẽ tiếp XSKT Cần Thơ chiều nay trong ngày nhận đăng quang và thật tiếc, chiếc Cúp đẹp long lanh và xứng đáng đó lại bị đôi chút xước mà lỗi không thuộc về chủ nhân của nó. Biết trách ai và cái gì bây giờ, khi cả nền bóng đá bao năm qua vẫn chấp nhận “sống chung với lũ”.

GIANG ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vong-24-nuti-cafe-vleague-2018-vet-mo-tren-chiec-cup-633806.ldo