Vòng 22 V-League: Thanh Hóa tụt dốc không phanh, HAGL thở phào

Hoàng Anh Gia Lai tạm thoát khỏi vị trí áp chót sau vòng 22 nhờ phong độ tệ hại của Thanh Hóa.

HAGL "chấp Tây", thoát vị trí áp chót

Đội bóng phố núi khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung ra một đội hình 100% nội binh trong hoàn cảnh phải chắt chiu từng điểm số để trụ hạng. Ba ngoại binh là thủ môn Wieger Sietsma, trung vệ Kim Bong-jin và tiền đạo Felipe Martins thậm chí còn không được HLV Lee Tae-hoon đăng ký thi đấu.

Dù vậy, đội hình "chấp Tây" của Hoàng Anh Gia Lai đã có màn trình diễn không tồi trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng, đội bóng có thành tích sân khách rất tệ. Tính từ đầu mùa 2018, đội bóng sông Hàn chưa thắng trận nào khi phải thi đấu xa nhà. HAGL phải nhờ tới một tình huống gây tranh cãi để có bàn gỡ hòa, nhưng cả hai bàn thắng của họ đều là những tình huống phối hợp và xử lý ấn tượng.

 HAGL tạm thoát vị trí áp chót sau vòng 22.

HAGL tạm thoát vị trí áp chót sau vòng 22.

Chiến thắng đầu tiên và duy nhất trong tháng 8 giúp HAGL tạm thoát khỏi vị trí áp chót, đồng thời tạo ra khoảng cách an toàn (6 điểm) với đội bét bảng Sanna Khánh Hòa. Lịch thi đấu của thầy trò HLV Lee Tae-hoon ở 4 vòng cuối cũng không quá nặng, chỉ trừ trận gặp TPHCM.

Một lý do khác khiến các CĐV HAGL tạm thở phào và an tâm hơn chút ít là phong độ tệ hại của đối thủ cạnh tranh. Thanh Hóa là đội thế chân HAGL ở vị trí thứ 13, đang có chuỗi 5 trận thua liên tiếp và 7 vòng liền không biết mùi chiến thắng.

Video: HAGL 2-1 SHB Đà Nẵng

Quảng Nam thoát hiểm ngoạn mục, Than Quảng Ninh bị hất khỏi top 3

Một đội bóng khác có thành tích thi đấu sa sút chẳng kém Thanh Hóa là Than Quảng Ninh. Thất bại 0-1 trước Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà khiến đội bóng đất mỏ nối dài mạch trận không thắng lên con số 6. Sau một thời gian dài "tách nhóm" và ổn định ở vị trí thứ ba, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng dần bị các đội nhóm dưới bắt kịp rồi mất luôn suất trong top 3.

Nhìn vào nhóm cạnh tranh huy chương ở nửa trên bảng xếp hạng, vị trí thứ tư có lẽ khiến không ít người hâm mộ phải giật mình. Mới vòng 19 nhà vô địch năm 2017 còn đứng thứ 12, bây giờ thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chỉ xếp sau Hà Nội FC, TPHCM và Becamex Bình Dương. Hoàng Vũ Samson chính là "cứu tinh" của Quảng Nam với hiệu suất 7 bàn trong 8 trận.

Ngoài hai vị trí dẫn đầu là cuộc đua song mã giữa Hà Nội FC và TPHCM, phần còn lại của bảng xếp hạng sẽ còn xáo trộn đáng kể trong 4 vòng cuối. Các đội bóng ở nửa dưới BXH đang cố gắng bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm vẫn có thể mơ tới việc giành huy chương bởi khoảng cách về điểm số là không nhiều.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-22-v-league-thanh-hoa-tut-doc-khong-phanh-hagl-tho-phao-d494574.html