Vòng 22 V.League 2022-2023 ngày 30-10: Hà Nội đòi lại ngôi đầu

Thật thú vị khi trận đấu trên sân Gò Đậu có đến 3 vị từng là trợ lý của HLV Park Hang- seo, 2 của B. Bình Dương (HLV Lư Đình Tuấn và HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh), 1 của Nam Định (HLV Vũ Hồng Việt).

Văn Quyết chứng tỏ vẫn là đầu tàu khi mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Văn Quyết chứng tỏ vẫn là đầu tàu khi mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Gặp nhau trong hoàn cảnh phải đối đầu, chuyện đồng nghiệp phải nhường chỗ cho trận đấu. Với HLV Vũ Hồng Việt, vị trí trên bảng xếp hạng không cho phép ông cùng học trò thua trên sân B. Bình Dương. Cũng vì thế, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, tương ứng với sự thận trọng của cả 2. Vậy nhưng bất ngờ xảy ra, phút 13 trọng tài Hoàng Ngọc Hà thổi phạt đền cho Nam Định sau khi Duy Khánh phạm lỗi với một cầu thủ Nam Định trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mansaray không thắng được thủ môn Sơn Hải. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài căng cờ báo thủ môn của Bình Dương phạm quy. Nam Định đổi người đá phạt đền, Rodrigo Dias đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách. Cách biệt quá mong manh, nhất là khi chủ nhà B. Bình Dương liên tục tổ chức tấn công. tuy nhiên Nam Định vẫn bảo vệ được tỷ số này đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, ở phút 48, chủ nhà được hưởng penalty khi Tiến Linh bị Mạnh Hùng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Eydison dễ dàng đánh lừa thủ môn Liêm Điều gỡ hòa 1-1. Những phút còn lại, chủ và khách đều có cơ hội nhưng không tận dụng được. Với 1 điểm, B. Bình Dương tiệm cận nhóm an toàn với 25 điểm, trong khi Nam Định, dù có 1 điểm quý giá cũng chưa thể thoát khỏi nhóm nguy cơ xuống hạng.

Ở trận đấu muộn hơn 1 giờ, H. Hà Tĩnh làm chủ tiếp Viettel trong bối cảnh vừa bị đẩy xuống chót bảng. Nếu để thua, họ sẽ lún sâu. Từng nhận trái đắng trên sân Hàng Đẫy trong trận thua sát nút chính Viettel, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công quả nhiên rút ra bài học. Có thừa lý do và quyết tâm để giành điểm, không ngạc nhiên khi chủ nhà chơi lấn lướt đội bóng áo lính. Rất tiếc, đội trưởng của họ là Phi Sơn phải rời sân sớm ở phút 13. Ngạc nhiên là H. Hà Tĩnh vẫn chơi áp đảo, liên tục có cơ hội. Rõ nhất là ở những phút cuối trận. Phút 77' Dionatan chạm bóng tinh tế nhưng bóng trúng tay thủ môn Nguyên Mạnh và đập cột dọc đi ra ngoài. Phút 85, Văn Hiệp có khoảng trống nhưng lại sút bóng vượt qua khung thành Viettel. Phung phí cơ hội là đáng tiếc, nhưng 1 điểm trong trận hòa không bàn thắng trước đương kim vô địch Viettel cũng giúp H. Hà Tĩnh đẩy Sài Gòn FC xuống thế chỗ, tuy bằng điểm (19) như hơn về chỉ số phụ.

Trận đấu muộn nhất vòng 22 diễn ra giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng chưa diễn ra đã tốn khá nhiều giấy mực. Duyên nợ của HLV Phan Thanh Hùng với các học trò cũ, món nợ thua 1-2 của Hà Nội FC ở lượt đi, chuyện Văn Hậu không thể thi đấu và cả việc đội trưởng Văn Quyết gia hạn hợp đồng… làm nóng hầu hết các diễn đàn.

Có thể nói, cùng với HLV Chu Đình Nghiêm, HLV Phan Thanh Hùng có tầm ảnh hưởng nhất định với đội bóng Thủ đô. Những thành quả lớn nhất mà Hà Nội FC có được, là từ HLV này, không chỉ ở 5 chức vô địch mà còn ở sự trưởng thành của nhiều cầu thủ. Nói đến điều này chính là cùng với HLV đương dẫn dắt Hải Phòng, HLV Phan Thanh Hùng là “đối thủ” lớn với thầy trò Chun Jae Ho bởi họ quá hiểu Hà Nội FC. Không phải ngẫu nhiên mà ở lượt đi tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã đánh bại Hà Nội FC 2-1.

Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, trong tay HLV Phan Thanh Hùng không có Lâm Anh Quang ở hàng thủ vốn đã quá mỏng. Dù “bổn cũ soạn lại”, nhưng SHB Đà Nẵng tiếp tục mất người ở phút 31 do tiền vệ năng động Phan Văn Long bị đau, không thể tiếp tục thi đấu. Và điều gì đến cũng phải đến, đội có lực lượng chất lượng hơn đã giành lợi thế. Từ pha tổ chức phản công chớp nhoáng ở giữa sân, trước khi bóng luân chuyển từ Tuấn Hải đến Văn Quyết, đội trưởng Hà Nội FC sút xa bằng chân trái ở ngoài vòng cấm địa. Bóng đi chìm về góc thấp vượt tầm với thủ môn Văn Biểu, đưa chủ nhà dẫn trước ở phút 45 +2. Bị dẫn bàn, nhưng đội khách cũng chỉ tổ chức phản công yếu ớt khi bước vào hiệp 2. Vậy nhưng, cơ hội không phải là không có. Phút 65, từ quả tạt của Phi Hoàng từ cánh phải, bóng trôi qua hàng thủ Hà Nội FC và Văn Hữu nhả bóng tinh tế cho Junior. Từ khoảng cách 6m và tư thế thoải mái, ngoại binh nổi tiếng vô duyên với… bàn thắng này lại sút vọt xà. Ngay lập tức, SHB Đà Nẵng phải trả giá cho sự phung phí này. Phút 72, từ pha tấn công nhanh, Hùng Dũng bứt lên bỏ rơi hàng thủ đội khách, tang bóng qua đầu Văn Biểu nới rộng cách biệt.

Đến lúc này, HLV Phan Thanh Hùng quyết định rút cùng lúc Công Nhật và đội trưởng Minh Tâm ra nghỉ. Hình như tỷ số 2-0 khiến HLV SHB Đà Nẵng phải tính toán đến trận “quyết đấu” với Sài Gòn FC trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu tới, bởi 2 trụ cột này đã nhận 2 thẻ vàng ở những trận đấu trước đó. Lê Xuân Tú giúp Hà Nội FC ghi thêm bàn thắng nữa ở những phút bù giờ cuối trận, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 và đưa đội bóng thủ đô lại ngôi đầu bảng từ Hải Phòng với 2 điểm nhiều hơn (43 so với 41). Trắng tay sân khách, SHB Đà Nẵng ở yên vị trí thứ 9, nhưng chỉ cách đội cuối bảng Sài Gòn FC 3 điểm.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-22-vleague-2022-2023-ngay-30-10-ha-noi-doi-lai-ngoi-dau-post268845.html