Vòng 2 LS V.League 2021: Đông Á Thanh Hóa và Viettel cầm chân nhau

Tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn, chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và nhà ĐKVĐ Viettel cầm chân nhau với tỷ số 0-0 ở vòng đấu thứ 2 LS V.League 2021 chiều nay (24-1) và đều có điểm số đầu tiên.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và Viettel (áo đỏ) đã cầm chân nhau và có được điểm số đầu tiên

Đông Á Thanh Hóa ra quân với đội hình thiếu vắng tiền vệ Hữu Dũng. Hai mũi nhọn Hoàng Vũ Samson và Lê Quốc Phương ngồi trên ghế dự bị. Văn Thắng và Walsh là cặp tiền đạo của đội chủ nhà. Trong khi đó ĐKVĐ Viettel có sự trở lại rất quan trọng của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng.

Đội hình ra sân của CLB Đông Á Thanh Hóa

Dù có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của các CĐV ngồi kín trên các khán đài, tuy vậy Đông Á Thanh Hóa lại bắt đầu trận đấu khá thận trọng với tốc độ chậm. Điều này đã giúp Viettel chiếm lĩnh thế trận trong hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu.

Có rất động khán giả, CĐV đã tới sân để cổ vũ cho trận đấu

Các nhà ĐKVĐ đã liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành của Đông Á Thanh Hóa, tuy vậy họ lại không tạo ra được những tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm. Hàng thủ của đội chủ nhà được tổ chức với số đông, có sự bọc lót tốt nên đã hạn chế được sức mạnh của đối phương.

Viettel (áo đỏ) đã chơi phần nào nhỉnh hơn so với Đông Á Thanh Hóa

Sau khi Đông Á Thanh Hóa dần cân bằng thế trận, bắt đầu tổ chức được các pha tấn công thì đến lượt Viettel chơi thận trọng và tập trung cho khâu phòng thủ. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Petrovic cũng chỉ tạo ra được một số pha căng ngang, tạt bóng từ 2 cánh vào trước khung thành của đội khách. Chân sút Walsh và Văn Thắng chơi khá năng nổ trên hàng công nhưng Đông Á Thanh Hóa có rất ít cơ hội ghi bàn.

Thế trận khá tẻ nhạt cho tới hết hiệp 1 khi cả hai đội đã chơi quá thận trọng. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Petrovic đã quyết định tung chân sút Hoàng Vũ Samson vào sân nhằm tăng cường sức tấn công, bổ sung Văn Đại nhằm gia cố hàng thủ. Tuy vậy, Viettel mới là đội chơi nhỉnh hơn. Nhà ĐKVĐ đã tăng tốc trong tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm hơn. Hàng thủ và thủ môn Thanh Diệp đã phải làm việc vất vả hơn.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) gặp nhiều khó khăn trước sự chắc chắn của hàng thủ Viettel (áo đỏ)

Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa cũng đã thể hiện sự nỗ lực trong tấn công bằng những pha phối hợp đa dạng hơn. Hàng thủ của Viettel vẫn duy trì sự cẩn trọng và chặt chẽ để đối phó với các pha tấn công của đội chủ nhà.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và Viettel (áo đỏ) đã tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian của hiệp 2

Đông Á Thanh Hóa cũng đã cân bằng thế trận với đối thủ nhưng vẫn thiếu những pha phối hợp ăn ý, những đường chuyền quyết định có độ chính xác để các tiền đạo có cơ hội dứt điểm. Hai đội đã tạo ra thế trận giằng co với nhiều pha tranh chấp bóng quyết liệt nhưng không thực sự hấp dẫn. Số cơ hội ghi bàn cũng không nhiều.

Chân sút Chevaughn Walsh (số 99) tiếp tục gây thất vọng

Phút 76, tiền đạo Walsh bỏ lỡ khá đáng tiếc cơ hội ghi bàn cho Đông Á Thanh Hóa khi pha dứt điểm cận thành của chân sút này đi chệch cột dọc. Ít phút sau là cú sút chéo góc đi sạt ngang khung thành của Hoàng Vũ Samson. Đây là những tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất kể từ đầu trận của Đông Á Thanh Hóa. HLV Petrovic quyết định rút Walsh ra nghỉ để thay thế bằng Lê Quốc Phương.

HLV Trương Việt Hoàng cũng có những sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công, nhất là chân sút Khắc Ngọc, cầu thủ cũ của Sông Lam Nghệ An. Cả hai đội đã phần nào cởi bỏ được sự thận trọng trước đó để dâng cao đội hình tấn công.

Tỷ số 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, cả Đông Á Thanh Hóa và Viettel đã có điểm số đầu tiên ở mùa giải này. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện của cuộc đối đầu này

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/vong-2-ls-v-league-2021-dong-a-thanh-hoa-va-viettel-cam-chan-nhau/130660.htm