Vòng 14 Ligue 1: Sẽ ganh đua quyết liệt

OGC Nice có khả năng cao gia tăng cách biệt và giữ vững ngôi đầu bảng nhờ gặp đối thủ yếu, còn AS Monaco và Paris Saint-Germain (PSG) sẽ gặp khó khăn khi gặp phải các đối thủ tương đối mạnh lần lượt là Olympique de Marseille (O.M) và Olympique Lyonnais (O.L).

Sáng 27-11: AS Monaco đối đầu O.M

Sáng 27-11 (theo giờ Việt Nam), CLB AS Monaco, đang đứng nhì bảng sẽ phải chạm trán với CLB O.M trên sân nhà Louis II, đây là một cặp đấu đáng chú ý ở vòng 14.

CLB xứ Công quốc vừa đón nhận tin tốt đẹp khi họ đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 của UEFA Champions League với tư cách là đội đứng đầu bảng E (bất chấp kết quả của lượt đấu sau). Để đoạt tấm vé đi tiếp, AS Monaco đã loại Tottenham Hotspur ra khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu với tỷ số là 2-1 tại trận lượt về trên sân nhà.

Cặp tuyển thủ quốc gia Pháp là hậu vệ cánh phải Djibril Sidibé và tiền vệ cánh trái Thomas Lemar lập công cho đội chủ sân Louis II, còn bàn thắng duy nhất của đội khách do tiền đạo Harry Kane lập công trên chấm phạt đền 11m.

AS Monaco hiện tại là CLB có hiệu suất tiến công cao nhất châu Âu, trong sáu trận gần nhất ở tất cả các giải đấu thì họ giành đến bốn thắng lợi, và có hai kết quả hòa. Cây săn bàn - tiền đạo đội tuyển quốc gia Colombia, Radamel Falcao, của họ đang có phong độ tốt, với năm lần lập công ở ba vòng đấu vừa qua.

Vốn là một CLB lớn, giàu truyền thống, nhưng mùa giải này thì O.M lại không có được thành tích tốt, đang có 17 điểm và đứng thứ 11.

Tân HLV trưởng CLB O.M, ông Rudi Garcia (vô địch Ligue 1 mùa giải 2010-2011 với LOSC Lille, dẫn dắt AS Roma giành chức Á quân Serie A mùa giải 2014-2015) cũng vừa ngồi vào băng ghế huấn luyện được chưa đầy một tháng.

Ông Rudi Garcia vừa có trận thắng đầu tiên với O.M, khi CLB đến từ thành phố cảng Marseille đánh bại SM Caen với tỷ số là 1-0, bàn thắng do hậu vệ người Bồ Đào Nha là Rolando ghi được.

Là một chiến lược gia có tài và bắt đầu bắt nhịp tốt với các học trò mới, HLV Rudi Garcia sẽ tạo ra một thế trận không hề dễ dàng cho AS Monaco.

Tối 27-11: OGC Nice tiếp đón SC Bastia

Có thể nói, OGC Nice đã chứng tỏ được sức bền trong cuộc đua đường trường tại Ligue 1 với khả năng chịu áp lực tốt.

Điều đó được chứng minh khi các học trò của ông huấn luyện viên (HLV) trưởng người Thụy Sỹ, Lucien Favre đã giành được thắng lợi ngay trên sân của đội bóng có thực lực khá là AS Saint-Etienne ở vòng 13 trong khi đang chịu áp lực đeo bám không nhỏ từ các chiến thắng của AS Monaco và PSG ở cùng vòng đấu.

Có thể nhận thấy, từ thứ hạng đủ để được thi đấu tại Europa League khi kết thúc Ligue 1 mùa giải 2015-2016 đến vị trí đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng hiện nay (bảy vòng liên tiếp đứng đầu bảng) của OGC Nice là một sự tiến bộ rõ rệt, mang tính biến đổi về chất, chứ không phải do may mắn.

Tiếp đón SC Bastia (xếp hạng 16/20 với 12 điểm), vào tối 27-11 (theo giờ Việt Nam) trên sân nhà Allianz Riviera, OGC Nice sẽ dễ dàng giành được chiến thắng và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.

Sáng 28-11: PSG chạm trán O.L

PSG vừa đoạt vị trí thứ nhất tại bảng A của UEFA Champions League, sau khi cầm hòa Arsenal 2-2 ngay tại London. Đội bóng thành Paris sẽ đến làm khách trên sân của O.L vào rạng sáng 28-11 (theo giờ Việt Nam).

Mặc dù đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 trước đó, nhưng ngôi vị đầu bảng A cũng giúp thầy trò HLV Unai Emery có tinh thần phấn chấn trong chuyến hành trình đến Đông Nam nước Pháp.

Sau những trận đấu vấp váp, hiện nay, O.L đã bắt kịp guồng đua ở Ligue 1 khi xếp thứ tư với 22 điểm. Vòng trước, họ vừa thắng LOSC Lille với tỷ số là 1-0.

Nếu nỗ lực tối đa và may mắn, thì chỉ vài vòng đấu nữa O.L sẽ bắt kịp nhóm đội dẫn đầu bảng, bởi khoảng cách hiện là bảy điểm.

Đoàn quân của HLV Bruno Genesio đang hy vọng một chiến thắng trên sân nhà trước PSG sẽ giúp họ rút ngắn cách biệt với tốp dẫn đầu.

Tinh thần toàn đội bóng này cũng đang lên cao sau khi duy trì được hy vọng lọt tiếp vào vòng 1/8 tại UEFA Champions League sau chiến thắng 1-0 trên sân của Dinamo Zagreb vừa rồi. Nếu ở lượt đấu cuối tại bảng H, mà O.L thắng Sevilla với chênh lệch tối thiêu hai bàn thì họ sẽ đoạt được tấm vé đi tiếp ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Những cuộc chiến không khoan nhượng ở nửa dưới bảng xếp hạng

Vào sáng 27-11 (theo giờ Việt Nam), CLB FC Metz (đứng thứ 12/20) sẽ đón tiếp đội xếp chót bảng là FC Lorient.

Tuy đang cầm đèn đỏ nhưng căn cứ vào trình độ chuyên môn và độ "mát tay" của tân HLV trưởng Bernard Casoni (từng đoạt chiếc Cúp C1 trong những năm tháng hoàng kim của O.M và là tuyển thủ Pháp tại Euro năm 1992) cộng với những gì đã thể hiện trước AS Monaco tại vòng 13 thì FC Lorient hoàn toàn có khả năng lấy được điểm tại thành phố Metz để cải thiện vị trí.

Trước khi đến làm khách trên sân của FC Nantes (đang có 12 điểm, xếp hạng 17/20) vào sáng 28-11(theo giờ Việt Nam), thì ông HLV trưởng CLB LOSC Lille là Frédéric Antonetti có đến 90% bị sa thải do chuỗi kết quả quá yếu kém của đội bóng (LOSC Lille đang xếp áp chót, thứ hạng 19/20).

Một trận cầu có kết quả tồi tệ nữa chắc chắn sẽ khiến ông Antonetti bị "bay" ghế HLV trưởng, bởi ông Chủ tịch Michel Seydoux của CLB LOSC Lille đã ra tối hậu thư cho ông này.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/31373502-vong-14-ligue-1-se-ganh-dua-quyet-liet.html